CHỢ LÀNG
![]()
.jpg)
Nguyễn Trọng Liên
Dẫy lều chạy dọc sớm trưa
Vẫn tôm tép, vẫn cá cua chợ làng.
Đây người bán nắm rau lang
Vết nhăn nhựa mủ đen ngòm kẽ tay
Vài bó ngót, mẹt rau đay
Mà như ngọt đắng dâng đầy lưng cơm.
Nón mê mấy quả trứng tròn
Lòng ta ấm cái ổ rơm tuổi thề
Cuối lều, một mớ cá trê
Đầm nhà ai tiếng cuốc hè kêu đau.
Chiếc nơm chổng ngược trên đầu
Bùn thơm mùi rạ nát nhàu nắng mưa
Ô kìa sung chát, đào chua
Cũng ra chợ, cũng bán mua giữa ngày!
Dăm bò hến, nửa thúng khoai
Sông sâu nước đục, đồng quai thụt đường
Một đời con chạch, con lươn
Mồ hôi áo bạc, tựa hồn vào đêm.
Quay nhìn sang phía lều bên
Trầu xanh lá, xếp thành “liền” trên mâm
Buồng cau vỏ đã ửng tầm
Cái duyên thì lặn, cái mầm thì bung!
Cái làng thì vẫn cứ xuân
Vẫn cành hoa quế đỏ sân chợ chiều
Râm ran nhộn chuyện xóm nghèo
Rời quê… bỗng thấy dãy lều lên hương.
N.T.L
_________
Tác giả: Nguyễn Trọng Liên
Email:nguyentronglien2000@yahoo.com
|
Nguyễn Trọng Liên xin cảm ơn các anh chị:Phạm Văn Tự, Đỗ Thu Yên, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Đình Phiêu đã đến với bài "CHỢ LÀNG" cùng những lời chia sẻ và những khúc thơ cùng chủ đề mà tôi được tặng. Đọc bà "Chợ làng "của anh,có nhiều hàng quê mà nhớ về tuổi thơ theo mẹ đi "Chợ làng", nhớ nhà quá.Tôi chia vui với anh bài thơ "Chợ Tết Xuân Quan" Đồng cảm cùng bài lục bát CHỢ LÀNG của nhà thơ Nguyễn Trọng Liên :
|