Thứ tư, 24/06/2026,


Tiếng cười nhân thế (Nguyễn Khắc Kình) (11/04/2013) 

TIẾNG CƯỜI NHÂN THẾ
(Tưởng nhớ nghệ sỹ Văn Hiệp tạ thế sáng ngày 9/4/2013)

Nguyễn Khắc Kình

 

Người đi để lại tiếng cười
Vay buồn tủi, trả niềm vui cho đời!
 
Thung dung cưỡi hạc về trời
Một đời cười, khóc mượn lời dân gian
 
Phận giàu nghèo, phận hợp tan…
Sau lửa bốc đến tro tàn… như nhiên?
 
Đại gia rồi cũng khuây quên
Tiếng cười nhân thế ghi tên: Danh hài!
 
Chẳng mũ mão, chẳng cân đai
Hồn nhiên chỉ nhậm chức: “Ngài Trưởng thôn”!
 
Giữa trời, cỏ mãi xanh rờn
  Tiếng cười sâu nặng bền hơn tượng đài!

N.K.K

                                    

_________
Tác giả Nguyễn Khắc Kình
Hà Đông- Hà Nội
ĐT: 0904323633
Email: Lynguyenlien1946@yahoo.com
 
 

Được tin Nghệ sỹ Văn Hiệp từ trần sáng ngày 9/4/2013,
Lucbat.vn xin gửi tới gia đình nghệ sỹ lời chia buồn sâu sắc!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 14/04/2013 16:39:23)


"Đại gia rồi cũng khuây quên
Tiếng cười nhân thế ghi tên: Danh hài!
Chẳng mũ mão, chẳng cân đai
Hồn nhiên chỉ nhậm chức: “Ngài Trưởng thôn”!
Giữa trời, cỏ mãi xanh rờn
Tiếng cười sâu nặng bền hơn tượng đài."
Bài thơ của tác giả Nguyễn Khắc Kình rất hay. Xin chúc mừng anh & chúc anh hồn thơ sống mãi với Lục bát.com!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 12/04/2013 15:15:22)

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Kình đã nói hộ tình cảm của nhiều người qua bài thơ dành cho người Nghệ sĩ tài ba rất gần gũi với công chúng, ĐTY

Chẳng mũ mão, chẳng cân đai
Hồn nhiên chỉ nhậm chức: “Ngài Trưởng thôn”!

Giữa trời, cỏ mãi xanh rờn
Tiếng cười sâu nặng bền hơn tượng đài!

Đỗ Thu Yên

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 12/04/2013 9:59:24)

Xin kính chào anh Nguyễn Khăc Kính tác giả Tiêng cười nhân thế bài thơ anh viết tưởng nhớ cố nghệ sĩ Văn Hiệp làm lay động khán thính giả cả nước một danh hài tài ba phía Bắc.Nhân đây xin góp mấy vần chia sẻ cùng tác giả;
Nghệ sĩ của đòng quê

ung dung ông rít điếu cày
Nhả ra câu chữ ngất ngây dòng cười

Đồng quê lúa tốt khoai tươi
Rừng xanh bê nghé giữa đời tăng cân

Biển đang vào hội mùa xuân
Tôm vàng cá bạc trăng ngân đầy thuyền

"Trưởng thôn"chức mọn làm duyên
Mũ xanh ,băng đỏ ,cặpđen ,còi đồng

Chẳng màng lợi lộc Tây, Đông
Chỉ lo đòng đất ,cây trồng kém tươi .

Tro than "Thôn trưởng" bay rồi
Đậu vào nhân thế khúc cười thiên thu .

Lê Thế Bình

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 12/04/2013 8:24:03)

bài thơ khóc nghệ sĩ Văn Hiệp của T.G Nguyễn Khắc Kình rất hay. những bài
cảm nhận của các bác các anh cũng rất sâu sắc, đồng điệu. tôi thích 2 câu cuối của T.G Hồ Đình Bắc
.câu:
"cười để nuốt hết khổ đau
cười ra nước mắt đời sau ngậm cười" của bác Đỗ Lương Điền
câu: "tiếng cười sâu nặng mãi còn
tiếng cười giải những nỗi buồn nhân sinh" của bác Thịnh. khi đọc mấy dòng đời tư của nghệ sĩ Văn Hiệp tôi xin được góp câu:
nén thương đau lại anh cười
xoa đau thiên hạ, xoa đời bớt đau
cảm ơn T.G Nguyễn Khắc Kình anh đã cho chúng tôi nhiều bài thơ hay trên L.B.V.N

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội  (Ngày 12/04/2013 2:24:33)

Đông cảm với TG Đỗ Khác Kình; Tiếc thương nghệ sĩ Văn Hiệp, xin có vài lời sau:

TIẾNG CƯỜI” TRƯỞNG THÔN”
Khóc ông Văn Hiệp về trời
Ông đi để lại tiếng cười nhân gian
“Trưởng thôn” thân thuộc vô vàn
Khép đời miệng túi khôn càn mang theo.
Bảng vàng nghệ sĩ còn treo
Gói buồn nén chặt, cốt gieo tiếng cười.

Cái tâm sáng mãi - vàng mười
Trăm năm mãi nhớ tiếng cười “Trưởng thôn”!
H.Đ

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT  (Ngày 11/04/2013 21:49:02)

Đọc bài thơ "tiếng cười nhân thế" của Tác giả Nguyễn Khắc Kình rất hay.
"Chẳng mũ mão, chẳng cân đai
Hồn nhiên chỉ nhậm chức: “Ngài Trưởng thôn”!
Giữa trời, cỏ mãi xanh rờn
Tiếng cười sâu nặng bền hơn tượng đài!"
Nghệ sỹ Văn Hiệp đã di vào cõi vĩnh hằng, về với cát bụi nhưng tiếng cười còn đọng lại mãi mãi với mọi người.
Thế là anh đã đi rồi
Xóm làng giờ mất một người "trưởng thôn"
Còn đâu nghe tiếng còi ròn
Cười ra nước mắt, vui buồn có anh
Cuộc đời đen bạc mỏng manh
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành cố nhân.
Hồ Đình Bắc.

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 11/04/2013 20:29:17)

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình danh hài VĂ HIỆP .Và cũng xin được chia sẻ cùng bài thơ của tác giả NGUYỄN KHẮC KÌNH

TIẾNG CƯỜI

Một đời nghệ sỹ thăng trầm
Buồn , vui , vất vả , gian truân đã từng
Trên sân khấu cười tưng bừng
Gừng cay , muối mặn xin đừng quên nhau
Cười để nuốt hết khổ đau
Cười ra nước mắt , đời sau ngậm cười
Về nơi chín suối dạo chơi
Trần gian nhớ mãi tiếng cười của anh

Lương Điền

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/04/2013 17:35:08)

THƯƠNG ANH

Trần gian vắng bóng anh rồi !
Anh đi để lại tiếng cười trong tôi
Đau lòng , Văn Hiệp anh ơi !
Vai hài anh diển tôi cười…đắng cay

Người phong anh một danh hài
Mổi ngày thứ bảy nhiều vai để đời
Suối vàng sung sướng thảnh thơi
Chắc hơn anh diển vai ngài Trưởng Thôn

Vân Huỳnh
BÀ RỊA VŨNG TÀU

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 11/04/2013 10:32:52)

Xin chào nhà thơ Khắc Kính,bài thơ Tiếng Cười Nhân Thế, hay quá TÔI
cũng là fan hâm mộ VĂN HIỆP,Theo ông tôi cũng xin nối vần

Biết bao câu nói tiếng cười
Tiếng còi tí toét của ngài trưởng thôn
Tiếng cười sâu nặng mãi còn
Tiếng cười giải những nỗi buồn nhân sinh

Người đi để lại Tiếng-Hình
Lời quê dân dã,đượm tình xưa nay

Tháng tư,thoảng chút heo may
Tiếng cười để lại người bay về trời
Tiếc tài nghệ sĩ một thời
Với tôi ông mãi, là người trưởng thôn

Vũ Văn Thịnh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/04/2013 10:25:07)

TIẾNG THƠM
(Tặng Nghệ sĩ Văn Hiệp)

Tiếng thơm để lại trong đời
Còn hơn bia tượng...chẳng thời ai hay ?

Hòa vào cát bụi cỏ cây
Lời quê chân chất đong đầy nghĩa nhân!
Phạm Tự

Các bài khác: