CHỢ CHIỀU
Phạm Trọng Tuấn
Lang thang tôi giữa chợ chiều
Tìm mua thứ đã bao nhiêu người tìm...
Nào ai bán chỉ cho kim
Vá lành được kiếp nổi chìm mẹ tôi
Vai trầy, lưng muối mồ hôi
Nắng mưa chà xát nhàu đôi mắt buồn?
Nào ai bán lược cho gương
Giúp cha chải sạch bụi vương trắng đầu
Trán hằn những nếp cày sâu
Mà nào có thoát được đâu cái nghèo?
Nào ai bán gió cho diều
Diều bay chắp cánh bao nhiêu nỗi đời
Hoa xuân thắm nụ môi cười
Bão dông gói lại trả trời bão dông?
Tàn phiên trơ mấy quán không
Thứ tìm mua
Chẳng - bán - trong - chợ - chiều!
P.T.T
----------------
Tác giả Phạm Trọng Tuấn
Email: trongtuanhd@gmail.com