MƯỢN CÂU LỤC BÁT

Lưu Thế Quyền
Mượn câu lục bát làm cầu
Nối yêu thương lại, nhốt sầu vào đêm
Nối tình anh với tình em
Nối hoa hương ngát vào thêm cõi hồng
Nối đời ta với cải ngồng
Nối dòng sông với tiếng lòng muôn nơi
Nối chim về lại với người
Nối quê hương hát khúc đời trắng trong
Nối vào cho nỗi nhớ mong
Kéo mây theo gió về hong tóc mình...
Đi qua một dải ân tình
Mượn câu lục bát mang hình đất quê.
L.T.Q
__________
Tác giả Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc
ĐT: 0979088504
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
ĐC: Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
|
NỐI QUÊ HƯƠNG
LỤC BÁT Chào nhà thơ miền trung du .Đọc những câu thơ của nhà thơ không ai không chạnh lòng nhớ đến quê hương .Từ tấm bé ta đã được nghe lời ru của Bà ,của mẹ qua những câu lục bát .Rồi hội hè mùa xuân cũng nhờ lục bát đã tô đẹp thêm sắc xuân .Tình yêu đôi lứa khi ngỏ lời yêu nhau cũng dùng lục bát .Bài thơ nhẹ nhàng ,đằm thắm tình cảm .Xin được chia sẻ cùng nhà thơ |