TỰ HỎI

Phong Tâm
Lẽ nào tôi giặt giũ tôi
Phơi hong ủi xếp bán rồi lại mua
Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa
Đem thân đợ lấy nắng trưa phũ phàng.
Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng binh minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều.
Ngổn ngang ếch nhái ao bèo
Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay
Sương đồng khói ruộng đâu đây
Mặt sông vuốt thẳng tháng ngày đi qua.
P.T
_________
Tác giả Phong Tâm
ĐT: 0917790050
Email: phongtam9@gmail.com
Địa chỉ: Chợ Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre
|
Xin lỗi bạn Nguyễn Hồng Duyên cũng là lời cám ơn có chút muộn màng, bạn đọc bài " Tự Hỏi " và sáng tác bài thơ " Lẽ Nào " quá độc đáo! Do ít thời gian mà tôi không tiện dẫn ra ý và phong cách thơ của Hồng Duyên,với tôi tự thấy lòng khâm phục.Lời ngắn ngủi rất chân thành gởi đến bạn.Chúc bạn mãi mãi thành công trong thể thơ Lục Bát hiện đại nầy. LẼ NÀO |