 Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yaoo.com.vn - 01889053962 - Bình Dương
(Ngày 11/04/2013 10:30:59)
Dạ Lan xin chân thành cám ơn nhà thơ Trần Mạnh Tuân đã đồng cảm với nỗi niềm của Dạ Lan bằng một bài thơ thật hay.
Dạ Lan xin gửi tới anh Tuân và tất cả các thi hữu lời tâm sự của một phụ nữ dân tộc thiểu số vừa bước chân ra khỏi phiên “chợ tình” ạ.
HẸN
Mỗi năm, chỉ có một lần
Trái tim thổn thức được gần bên nhau
Bởi chưng trầu chẳng nợ cau
Tình xưa chìm đáy mắt sâu ngậm ngùi
Mỗi năm, một dịp bên người
Bao điều muốn nói, nghẹn lời chẳng ra
Mai anh về với người ta
Em nhen bếp lửa, mái nhà ấm êm
Mỗi năm, mái tóc bạc thêm
Lời yêu vẫn thế, mong đêm chẳng tàn
Bình minh đã rải non ngàn
Tạ từ, xin hẹn gặp chàng năm sau...
11 – 4 – 2013
TNDL
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 10/04/2013 23:46:22)
Đồng cảm với nỗi niềm của Trần Nguyễn Dạ Lan nhé:
MỘT PHIÊN CHỢ TÌNH
Mỗi năm một bận... chợ tình,
Đến đây để kể chuyện mình chuyện ta.
Cánh đồng cải đã ra hoa?
Nếu mà ngày ấy... mẹ cha tác thành!
Em mua khèn mới cho anh?
Mái đầu sương gió... nhạc tình phải vui.
Thằng cu học lớp mấy rồi?
Lớn nhanh... mình hẹn một lời... thông gia?
Đừng buồn... bát nữa thôi mà!
Rượu nồng đã ngấm nhạt nhòa mắt em.
Lâu rồi mình có một đêm...
Cùng nhau vui nhé... hết phiên chợ tình!
TMT
3/4/2013
 Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yaoo.com.vn - 01889053962 - Bình Dương
(Ngày 10/04/2013 21:58:42)
Dạ Lan xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập lucbat.com đã đăng bài thơ Nỗi niềm Khâu Vai trên trang Lục bát mỗi ngày!
Dạ Lan xin chân thành cảm ơn các quý thi hữu: Nguyễn Hữu Thăng , Đào Phong Lưu , Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Ngọc Kim, Phạm Văn Tư, Nguyễn Đức Tùy, Trần Trọng Tâm, Phạm Văn Tự, Hồng Đức, Ngô Thị Thì, Trần Thị Thanh Liêm, Phạm Minh Giắng đã dành thời gian đọc và đồng cảm với Nỗi niềm Khâu Vai của Dạ Lan. DL thật sự cảm động vì thời gian qua thơ DL ít có dịp xuất hiện trên lubat.com nhưng khi bài thơ của DL được đăng, các thi hữu đã ân cần chia sẻ , động viên, cổ vũ DL. Một lần nữa, DL xin gửi tới quý thi hữu lòng biết ơn chân thành nhất !
Dạ Lan xin kính chúc các nhà thơ luôn hạnh phúc, bình an và dồi dào cảm xúc để thơ ca ngày càng cất cánh bay lên!
10 – 4 – 2013
Trần Nguyễn Dạ Lan
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 10/04/2013 9:31:25)
Trăng tà không để mãi xa
Vấn vương trở lại, lại ra trăng tròn
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 09/04/2013 23:49:39)
Bài Nỗi niềm Khâu Vai của cô giáo Trần Nguyễn Dạ Lan rất hay, rất tình cảm, rất nồng nàn, đằm thắm & lãng mạn:
Nồng nàn trong mỗi giấc mơ
Giật mình nghe tiếng thẫn thờ sương khuya
Trái tim sao có thể chia?
Vầng trăng cuối tháng bên kia dốc rồi...
Xin chúc cô giáo luôn tươi vui, hạnh phúc để lại có nhiều thơ hay!
TTTL (tiengtrungdainam.com)
 Ngô Thị Thì - ngthithi@gmail.com - 0912939465 - Sở Tư Pháp Bắc Giang
(Ngày 09/04/2013 22:06:26)
Chợ tình Khau Vai rất hay với người dân tộc(thiểu số) nhưng với người Kinh lại khác. Người Kinh sau khi lấy vợ, lấy chồng mọi tình xưa chấm hết, làm gì có Khau Vai.
Vậy có thơ rằng:
Anh đừng đi chợ Khau Vai
Để em ghen bóng, ghen hoài, khổ anh
Tình nào thì cũng là tình
Em cạnh cây trúc một mình xinh không?
Nếu xinh anh rằng xinh
Không xinh anh bảo rằng: Mình không xinh
mười năm tình vẫn chung tình
Cớ sao đợi đến chợ tình Khau Vai?
 Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội
(Ngày 09/04/2013 19:08:56)
Xin góp vui với tác giả Dạ Lan:
NHỚ ĐẾN KHÂU VAI
Em ơi nhớ đến Khâu vai
Dành em lưng ngựa sớm mai đón cùng
Dành em ô lụa tao phùng,
Dành em vòng bạc, để mừng có nhau
Anh đà ngăn cả suối sâu,
Phát quang đường rậm, bắc cầu em qua
"Lời yêu ngày ấy" không già
Điệu khèn năm ấy mặn mà ước mơ
Suốt năm anh những thẫn thờ
Khâu vai phiên tới mong chờ gặp em
Rượu ngô, thắng cố môi mềm
Khăn phiêu buộc chặt nỗi niềm Em - Anh.
H.Đ
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 09/04/2013 16:36:08)
Chỉ còn ít ngày nữa thôi chợ tình Khâu Vai sẽ họp.Từ miền đá Hà Giang Phạm Tự xin chia sẻ cùng "Nỗi niềm Khâu Vai" của cô giáo Trần Nguyễn Dạ Lan nói riêng cũng như tất cả bạn thơ nói chung ở trên mọi miền của Tổ quốc mấy lời nhắn nhủ:Hãy về với Chợ tình Khâu Vai để cùng nhau gặp mặt cho thỏa nỗi chờ mong,khao khát về tình đá,tình người ở nơi biên cương đỉnh đầu của Tổ quốc.
HÃY LÊN NHỚ NGƯỜI
Người xa...chưa đến Khâu Vai
Mà lòng chia tỏ cùng ai...hẹn hò!
Khâu Vai em đợi em chờ
Đường xa núi thẳm bao giờ gặp nhau?
Người ơi,khăn gói lên mau
Khâu Vai đến hẹn...hai đầu nhớ thương!
Người xa nơi ấy Bình Dương
Hà Giang mong đợi vấn vương...nỗi niềm!
Chợ tình năm có một phiền
Núi thương núi nhớ...
hãy lên nhớ Người !
Phạm Tự
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 03506584482 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định
(Ngày 09/04/2013 16:28:59)
Thơ đến với chợ tình cũng rất tình...như là cái thế mạnh của cô giáo Dạ Lan . Tôi được biết tac giả rất thành công về đề tài ấy với những bài thơ rất toàn bích
Xin chúc mừng DL và có đôi lời cảm nhận NỖI NIỀM KHÂU VAI
KHÂU VAI
Em đi mùa chợ mận hoa
Thung xanh gần lắm , người xa mịt mùng
Đêm nay mi ướt , mắt chùng
Anh chưa về kịp ... bập bùng Khâu Vai...
Trần Trọng Tâm ND
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 09/04/2013 15:08:22)
Đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Trần Nguyễn Dạ Lan:
Mỗi năm gặp gỡ một lần
Khâu Vai thắm lại tình thân cho người
Quản chi dốc đứng "cổng trời"
Lên cùng tri kỷ nối lời tâm giao
Hà Giang miền đá trên cao
Chợ Tình đến hẹn xôn xao... cõi tình!
NĐT
 Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội
(Ngày 09/04/2013 14:43:42)
Một ngày Khâu Vai
Tình xưa đâu có dễ quên
Con tim khao khát về miền xa xăm
Bóng ai in đậm tháng năm
Bờ môi, ánh mắt , tay cầm , vòng ôm ...
Giàn trầu hoe đỏ gió nồm
Buồng cau chờ đợi vàng ươm nhỡ nhàng
Một ngày em bước sang ngang
Để anh thành kẻ bẽ bàng trắng tay ...
Có bao duyên phận đọa đày
Nhờ Khâu Vai hẹn một ngày chợ phiên
Dẫu không là bến là thuyền
Nhạt nhòa dòng lệ nhớ quên tự tình
Khóc cho ta , khóc cho mình
Có còn duyên nợ ba sinh kiếp nào ?
Dập dìu đi giữa lao xao
Quên đi tất cả để vào cõi mơ ...
 Đào Phong Lưu - dphonglu@yahô.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh
(Ngày 09/04/2013 14:24:19)
LÊN NHÉ ANH MONG!
Tháng Ba Mèo Vạc, Khâu Vai
Người Hà Giang vẫn ngóng hoài Bình Duơng.
“Lời yêu ngày ấy” mãi thương
Chợ tình xóm núi còn vương nỗi sầu.
Quản chi “cách trở rừng sâu”
Bình Dương - Mèo Vạc đường tầu đã thông.
Người ơi lên nhé anh mong!
Đào Phong Lưu
 Nguyễn Hữu Thăng - nghuuthang2002@yahoo.com - 0983705658 - Hà Nội
(Ngày 09/04/2013 12:34:40)
Nhà thơ Trần Nguyễn Dạ Lan (còn có bút danh Bằng Lăng) có nhiều bài thơ tình rất hay. "Nỗi niềm Khâu Vai" viết về "chợ Tình" Khâu Vai nổi tiếng ở Hà Giang. Đây là bài lục bát hay về tình cảm với người yêu cũ rất chân thật, đằm thắm nhưng cũng đầy chất lãng mạn.
Nồng nàn trong mỗi giấc mơ
Giật mình nghe tiếng thẫn thờ sương khuya
Trái tim sao có thể chia?
Vầng trăng cuối tháng bên kia dốc rồi...
Tôi rất thích những câu thơ này của Dạ Lan.
NHT
|