NHỚ NGOẠI

Lê Hà Thăng
Ngoại về, tan chợ, đò đông
Tròng trành con nước xuôi dòng sông xa
Tháng năm héo úa tuổi bà
Trắng tơ mái tóc, làn da sạm màu.
Nói cười như thuở chưa lâu cháu về
Đường thôn, ngõ xóm, triền đê
Vẫn in bóng ngoại đi về sớm trưa.
Trĩu đôi quang gánh bao mùa gió sương
Cháu đi muôn dặm nẻo đường
Càng thương bà những đêm trường quạnh hiu.
Dâng trong lòng cháu bao nhiêu nỗi niềm
Nhớ bà nhớ cả mùa chiêm
Nhớ hương nếp mới, nhớ đêm hội làng.
Thương bà khi gió mùa sang.
L.H.T
________
Tác giả: Lê Hà Thăng
CLB lucbatsaigon