Thứ tư, 24/06/2026,


Đổi thay (Trần Xuân Trường) (04/04/2013) 

ĐỔI THAY


Trần Xuân Trường


Người ta mang phố về làng
Chim chiều lỡ chốn vội vàng bay đi

Chẳng còn nghe tiếng rích ri
Tre già reo lá rầm rì sớm trưa

Ruộng không còn nữa để bừa
Thợ cày tay bóc ngày thừa vân vê

Thanh niên trong xóm dở nghề
Ngồi lê quán nước lô đề lang mang

Người ta mang phố về làng
Còn đâu hương khói mùa màng sẻ chia

Mẹ ngồi đếm thúng đếm nia
Từ nay thôi hết sớm khuya ruộng vườn

Chỉ còn những bán cùng buôn
Phố làng ơi những vui buồn hôm sau…

T.X.T

__________
Tác giả Trần Xuân Trường
Hội viên Hội VHNT Ninh Bình
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/04/2013 10:47:49)

Thực trạng cuộc sống ùa vào thơ TXT.Một góc quan sát, một tiếng nói giản dị mà không ít nỗi niềm làm lên một thi phẩm lục bát sâu sắc. Có lẽ thành công ấy dành cho những ai giầu cảm xúc có cùng niềm vui, nỗi buồn gắn bó quê hương tại nơi cắt rốn chôn rau của mình.

Xin chúc mừng NT TXT

NTT-HP

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 04/04/2013 21:09:09)

Chào TG Trần Xuân Trường có bài thơ " Đổi Thay " Đoc mà thấy TG có nhiều tâm trạng về hiện tại rất thực tế đáng lo ngại khi cái mới và cái cũ nó đang khập khiễng đổi thay ở tất cả các nơi trên đất nước này Nhưng theo tôi đây là tất yếu của giai đoạn thôi, tin rằng đổi mới của chúng ta rồi sẽ thành công .
Tôi có mấy vần VUI xin chia sẻ với tác giả (Cái được và caí mất)

Đổi thay !

Chim không đậu xuống tốt rồi
Không lo mang dịch* đến nơi gọi làng

Đường quang không bóng tre vàng
Cớ đâu quét ngõ, ngó nàng nhà bên
Mắt xanh, tóc đỏ quoăn thêm
Móng tay dài vẽ sơn trên màu bùn

Không ruộng, không bừa, không cày
Muốn ăn gạo mới ra ngay đầu đường

Thanh niên ít phải đến trường
Đỡ tiền hoc phí, chuyển trường, điểm thi

Hà Nội chẳng sợ khói gì
Nhà quê đốt rạ mỗi khi mùa về

Mẹ ngồi suy nghĩ mọi bề
Nong, nia, thúng, mủng gửi vào tương lai

Kỉ vật tháng rộng năm dài
Gửi vào hậu thế cho ai sau này ...

TẠO NÊN NHỮNG CẢNH ĐỔI THAY ???

( *DỊCH cúm Gia Cầm)

MQQ

Các bài khác: