Thứ tư, 24/06/2026,


Khép ngõ (Phạm Thị Cúc Vàng) (03/04/2013) 

 KHÉP NGÕ

Phạm Thị Cúc Vàng

 Gói buồn
không dám mở ra

Sợ bung khoen
cái thiết tha ngày nào

Động dằm xưa - chạm lần đau
Lại thêm nhưng nhức lưng câu thơ dài

Dấu mộc đỏ
chứng ngày mai

Ngõ tim khép
Dẫu lắt lay ngõ lòng

Bao giờ
Rạng cánh môi hồng

Là tình chạm khóa…
Gói buồn trổ hoa.

P.T.C.V

 

 _________
Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng
CLB sáng tác thơ Cung Văn Hóa Lao Động
Tp H.C.M
Email: phamthicucvang@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH  - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - CÂU LẠC BÔ THƠ LỤC BÁT THÁI BÌNH  (Ngày 05/04/2013 13:00:34)

Não lòng ôm ấp là khi
Khoen vàng khóa kỹ, giấu đi cái tình
Nỗi khổ cam chịu riêng mình
Tột cùng đau nhức, tiết trinh một thời

xin cảm ơn nhà thơ Vân Huỳnh,đã nói hộ hiên nay có một số bài thơ
tự ý ngắt mạch thơ lục bát,một cách tùy tiện không phải lối

Lục bát từ xưa đến nay
Trên sáu dưới tám,thẳng ngay từng dòng
Tách ý chấm phẩy là xong
Trọn câu rõ nghĩa,sáng trong sách đời

Xin ai đừng khéo vẽ vời
Quốc thơ bản sắc,của người Việt Nam

Vũ Văn Thịnh

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 04/04/2013 15:58:37)


DẤU ĐỎ

"Dấu mộc đỏ
chứng ngày mai"
Con chim còn ở Đồng Nai chưa về.
Nhớ chi da diết ê chề
"Ngõ tim khép"lại ủ ê "ngõ lòng".

Có phải là thế không Cúc Vàng ?

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 03/04/2013 22:54:52)



Khêu "dằm xưa"ra khỏi lòng?
Sợ đâu bung cái tang bồng thiết tha?
Để buồn sớm trổ thành hoa
Nụ vui thơm mấy nỗi ta nỗi người.

Mong nhau rạng ánh môi tươi
Cho hoa thơ đep hơn mười lần qua.

VĐT

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 03/04/2013 22:22:10)

Cúc Vàng,Tú Lục đều hay
Con Ong xin tiếp câu này Cúc ơi:

Nhìn em "rạng cánh môi hồng"
Biết là đã chạm nhụy hồng chẳng sai
Con ong nó biết cảm hoài
Nhìn môi hồng nở, múa xoài đôi chân

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 03/04/2013 20:53:47)

Được xem bài thơ KHÉP NGÕ cùa tác giã PHẠM THỊ CÚC VÀNG lời thơ mang tính tâm sự, tứ thơ khác, ý lạ..đó là vần thơ tốt có thể gom vào Thi Đàn lục bát VN

KHÉP NGÕ
Gói buồn
không dám mở ra
Sợ bung khoen
cái thiết tha ngày nào

Có những câu thơ chính tác giã chắt chiu, kén chọn từng từ.

Động dằm xưa – chạm lần đau
Lại thêm nhưng nhức lưng câu thơ dài
……
Bao giờ
Rạng cánh môi hồng
Là tình chạm khóa…
Gói buồn trổ hoa.

Hai câu kết, thật đầy mơ ước, nhưng có ai hiểu được nỗi lòng..!
….
Em ấp ôm chi nỗi khổ lòng
Khoen vàng khóa kỹ cái tình chung
Nỗi đau ngày cũ xin đừng chạm
Đau nhức tình xưa đến tột cùng

Đã là trang thơ lục bát VN , chúng ta không thể ngắt câu thơ tùy tiện, trong khi ta đang vận động cả nước và thế giới tôn vinh thơ Lục Bát Việt Nam là Quốc Thi, Chúng ta không thể sắp xếp thơ như “ nghệ thuật sắp đặt “ , bài thơ có thể sẽ không còn là thể thơ Lục Bát nữa.!

Vân Huỳnh

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - Câu lạc bộ lục bát Thái Bình  (Ngày 03/04/2013 20:01:17)

Xin nối vần với nhà thơ CÚC VÀNG, mấy câu cho vui nhé

Gói buồn của những ngày qua
Chạm vào lại ngại xót xa thủa nào
Dấu đi nỗi nhớ cồn cào
Đêm đêm mộng mị nao nao thở dài

Dằm xưa sẹo cũ ai cài
Mỗi lần nhức,nhớ người gài nỗi đau
Con tim nhạt mối trầu cau
Mà sao vẫn rụng quả sầu xuống sân

Đời người buồn biết bao lần
Mà hoa lòng vẫn,tần ngần trổ bông

Vũ Văn Thịnh



  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/04/2013 19:55:19)


Giử Bạn Cúc Vàng ;

CÓ PHẢI THẾ NÀY

Lạ thay - một sợi tơ lòng
Đã bao năm buộc ' mà bung bất ngờ

CẢM THÔNG :

Đời sao ! như tỉnh , như mơ
điều mơ ước ấy chẳng chờ đón ta !

Thế rối ngày nắng chan hòa
Thế rồi ! ngày ấy - trổ hoa .... mối tình !..........


Mong nhà thơ mở khóa tim
Để cho người đợi khỏi tìm , khỏi mong ...

Chào - hẹn gặp lại

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 03/04/2013 19:04:05)

Đồng cảm với Khép ngõ của nhà thơ Cúc Vàng:

"Bao giờ
Rạng cánh môi hồng
Là tình chạm khóa…
Gói buồn trổ hoa."

Ngõ mình... mình khép ấy mà,
Cửa mình... mình khóa, vào ra mặc người.
Buồn tình chỉ chịu vậy thôi,
Ngõ tim để ngỏ... một đời vắng tanh!

TLB

Các bài khác: