Thứ ba, 07/05/2024,


Đừng buồn Anh nhé, Khau Vai! (Đặng Diệu Thoa) (02/04/2013) 

ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ, KHAU VAI!


Đặng Diệu Thoa

Đừng buồn chi nhé, anh ơi
Nói ra dẫu chỉ một lời thôi anh!
Sớm mai khăn gói độc hành
Băng đèo, vượt suối xa anh lên ngàn.

Cớ gì thắc thỏm hoa ban
Dập dìu khèn sáo, ríu ran đợi mùa?
Mỗi năm mỗi bận “dạ, thưa...”
Xin anh nén dạ cho vừa lòng em!

Đêm nay, đằng đẵng một đêm
Lắng sâu hai nửa nỗi niềm thực- hư
Bàng hoàng, trăn trở. Hình như...
Nỗi buồn ủ kén tận từ xa xưa?

Bận lòng chi chuyện nắng, mưa
Sương buông mờ ảo cũng chừa em ra
Chợ Tình hội tụ xưa xa
Trẩy từ muôn nẻo đâu là riêng em?

Kìa anh, chất củi ấm lên
Rực nơi than đỏ nỗi niềm em trao
Lối mòn vách dựng, gò cao
Ngoài anh, ai tỏ lối vào tim em?

Rượu tàn, mãn buổi Chợ phiên
Men nồng ủ ngấu muộn phiền chi anh
Bình yên ơi giấc mộng lành
Nẻo xa mơ được ngắm anh mỉm cười!

Dặt dìu sớm thế khèn môi
Khau Vai thổn thức, bồi hồi thiên thanh!

Đ.D.T

___________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - CLBT VN thành phố Ninh Bình  (Ngày 08/04/2013 0:39:38)


Chào Diệu Thoa! Đọc bài thơ " Đừng buồn anh nhé, Khau vai " Nguyễn Thanh xin hoạ:
Buồn mà chi

Buồn mà chi nữa em ơi!
Nói sao cho tỏ mấy lời trong anh.
Sương tan túi sách đồng hành
Qua đèo, lội suối theo “anh gió ngàn”.
Lưng đèo mây trắng hoa ban
Khèn ngân dìu dặt, sáo ran gọi mùa.
Mỗi năm một bận chào thưa
Chợ Tình, xuân cũng như vừa bên em.

Đêm dài sao chẳng sáng đêm
Trong mơ mờ tỏ cội niềm vô hư
Giấc nồng còn đó hồ như
Tình duyên cứ vậy có từ ngàn xưa.

Sự đời lắm nắng nhiều mưa
Khó khăn nếm trải nào chừa ai ra
Duyên tình gặp gỡ rồi xa
Khắp nơi tìm đến đâu là mình em!

Trông theo ngọn lửa bừng lên
Rực hồng con mắt gửi niềm riêng trao
Nhìn lên vách núi cao cao
Từng đôi trai gái thu vào mắt em.

Cả năm mới có một phiên
Rượu nồng, thắng cố… tan phiền muộn, anh!
Ngác ngơ giấc mộng đêm lành
Như bên em được cùng anh tươi cười.

Hoa đào chúm chím làn môi,
Chợ Tình thổn thức, một hồi ngất ngây.
Nguyễn Văn Thanh
CLBT VN thành phố Ninh Bình
ĐT: 912483924 , Email: thanhnvsgt@gmail.com

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 -  Cố Đô Hoa Lư  (Ngày 07/04/2013 23:44:46)

Diệu Thoa xin thành tâm cảm ơn các nhà thơ Phạm Văn Tư, Trần Mạnh Tuân, Đồng Bác Kế, Nguyễn Đức Tùy, Đặng Hữu Lượng, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Văn Kệ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đã dành thời gian đọc và đồng cảm với Nỗi niềm đêm trước Khau Vai của Diệu Thoa.
Mặc dù trong lòng cồn lên bao nỗi niềm day dứt, trăn trở và đôi khi cảm thấy bản thân mình có gì như không phải với người ở nhà, song nét văn hóa truyền thống giống như một tập tục của một vùng miền nào đó nơi có phiên chợ Tình hấp dẫn kia cũng đủ sức lay động và quyến rũ bao trái tim đa cảm của những đôi lứa không thành, các tao nhân mặc khách,... họ hội về đây mỗi năm mỗi bận để mà thưởng thức cái phong vị, dư ba của phiên chợ độc đáo ăm ắp chất bao dung giữa những trái tim đang cùng hoặc không cùng tần số luôn bên cạnh nhau trên cõi đời này. Chính vì thế DT xin thành thật chia sẻ với các nhà thơ suy nghĩ từ đáy lòng mình rằng:
Còn Trời, còn nước, còn non
Còn người hò hẹn, em còn...Khau Vai!

Cười! Xin kính chúc các nhà thơ luôn hạnh phúc, an lành và dồi dào cảm xúc để thơ ca có cớ hội được chắp cánh, nối vần!
Trân trọng cảm ơn
DT

  Thanh Phương - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/04/2013 9:48:41)


THÊM MỘT TỨ VUI

Tình đầu yêu rồi cưới luôn
Giờ thấm nỗi buồn chẳng có kẻ mong

Người đang tay bế tay bồng
Người mới cưới chồng cũng rậm rịch đi

Vui hơn lễ hội đến kỳ
Em buồn hồn chẳng chai lỳ như ai

Giá mà biết chợ Khau Vai
Cập kê em đã yêu hai, ba lần...

Chúc Tác giả và các thi hữu vui
NTT - HP

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 06/04/2013 23:12:45)

CẢM THÔNG CÙNG TÁC GIẢ

Em ru người ở lại nhà
Sớm mai kịp vượt rừng già tìm nhau

Giờ anh đương ở nơi đâu ?
Bấy năm có tỏ nông sâu nỗi niềm ?

Chợ gì năm họp mỗi phiên ?
Sao chồng em chẳng lỡ duyên giống mình ?

Ai hay đêm trước chợ tình
3 người không ngủ , một mình đắn đo

NTT - HP

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908 nhà An Lạc KĐTMỹ Đình 1 Hà Nội  (Ngày 06/04/2013 11:12:38)

Chúc mừng Diệu Thoa với bài thơ hay! Chúc nhà thơ, nhà giáo Diệu Thoa luôn khỏe và thành công!

CÓ EM HẾT BUỒN

Một lần gặp nhớ bao đêm
Càng xa càng nhớ nỗi niềm chứa chan
Khau Vai thăm thẳm núi ngàn
Trong em đã khắc tiếng đàn ngân nga

Tình nồng đâu quản đường xa
Vượt ngàn dặm cách để mà giao duyên
Mộng lành vui thỏa đêm đêm
Khau Vai từ ấy có em hết buồn...

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 04/04/2013 18:08:28)

Em ở nơi ấy Cố Đô,
Sao em đã đến bao giờ Khâu Vai
Chợ tình ai tả, em say,
Ai người em đã hàng ngày gọi tên.

Ai để đằng đẵng em đêm,
Ai người ru giấc bình yên mộng lành.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/04/2013 18:33:34)

Chào Diệu Thoa . Đọc bài thơ " Đừng buồn anh nhé, Khau vai "
Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :

Người đi nhưng dạ sao đành
Đi Khau Vai lại nhớ anh ở nhà !
Lời thơ da diết quá đa
Em đi xem hội - lòng da diết buồn

Nếu hôm ấy anh đi luôn
Thi đâu em có phải buồn - Nghe anh

............
Em giờ ở tận Khau vai !
Còn anh chắc suốt đêm dài nhớ em .

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/04/2013 10:51:23)

Nối tiếp đôi dòng chia sẻ với nữ thi sĩ Đặng Diệu Thoa:

"Kìa anh, chất củi ấm lên
Rực nơi than đỏ nỗi niềm em trao"

Mỗi năm một dịp gần nhau
Vui lên cho bõ ngày nào cách xa
Mai rồi hai nẻo mình- ta
Nhớ nhung chi nữa cũng là mơ thôi!
Nghe anh một tiếng khèn môi
Xua tan ngày tháng đơn côi lạnh lùng
Trao nhau chén rượu ấm lòng
Chợ tan còn lại chút nồng men say!
NĐT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 03/04/2013 7:37:14)

Tiếp lời tác giả Đặng Diệu Thoa:

"Dặt dìu sớm thế khèn môi
Khau Vai thổn thức, bồi hồi thiên thanh!"

MỘT PHIÊN CHỢ TÌNH

Mỗi năm một bận... chợ tình,
Đến đây để kể chuyện mình chuyện ta.
Cánh đồng cải đã ra hoa?
Nếu mà ngày ấy... mẹ cha tác thành!

Em mua khèn mới cho anh?
Mái đầu sương gió... nhạc tình phải vui.
Thằng cu học lớp mấy rồi?
Lớn nhanh... mình hẹn một lời... thông gia?

Đừng buồn... bát nữa thôi mà!
Rượu nồng đã ngấm nhạt nhòa mắt em.
Lâu rồi mình có một đêm...
Cùng nhau vui nhé... hết phiên chợ tình!

TMT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 02/04/2013 23:26:15)

Chào Đặng Diệu Thoa!
Chúc mừng bài thơ tình rất hay của em!

Anh xin có mấy lời góp vui:

Gặp nhau giữa chợ Khau Vai
Điệu khèn dìu dặt mến ai ngỏ lời
Từ nay ta sẽ thành đôi
Xin đừng buồn nữa anh ơi ... cùng về!

Thanh bình nơi một miền quê
Ước mơ giản dị tràn trề niềm vui
Chợ tình đẹp quá đi thôi
Khau Vai thổn thức bồi hồi nhịp tim!

Chúc em vui, khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/04/2013 21:30:34)

HẸN HÒ...

Tình xưa lỡ hẹn câu thề
Thời gian phai sắc...tái tê giọt sầu

Hẹn hò phiên chợ tìm nhau
Trao lời gửi nhớ đêm thâu thức hoài

"Đừng buồn Anh nhé, Khau Vai"
Ngày xuân xuống chợ...
biết ai nhớ mình ?
Phạm Tự

Các bài khác: