SƯƠNG KHÓI ÂN TÌNH
Nguyên Thảo
Lênh đênh mấy nẻo chơi vơi
Người đi sương khói một đời gió trăng
Nửa hồn tinh khiết trong ngần
Người đành để lại… muôn phần nhớ thương.
Phai tàn dần khói cùng sương
Đôi nơi hai bóng - con đường cách xa
Dấu xưa ký ức nhạt nhòa
Bên dòng đời vẫn la đà hoa yêu.
Phất phơ trong những buổi chiều
Nửa tâm hồn ấy dập dìu men say
Thời gian những tháng cùng ngày
Điêu linh mong nhớ, mượn vay bóng hình.
Người đi có chút ân tình
Tương tư tôi giữ cho mình dần trôi.
N.T
___________
Tác giả: Nguyên Thảo
SV trường Khoa học xã hội và nhân văn tp HCM
CLB sáng tác thơ CVHLĐ tp HCM
Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 03/04/2013 13:41:15)
Ân tình sương khói khó phai
Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 03/04/2013 0:28:33)
(.. Nửa hồn tinh khiết trong ngần |