Thứ ba, 07/05/2024,


Nhớ đất (Lê Nhuệ Giang) (02/04/2013) 
NHỚ ĐẤT
 
 
 
Lê Nhuệ Giang
 
 
 
Bâng khuâng nhớ mảnh đất cày
Nằm sâu dưới những lớp dày bê tông
Chợt nghe sông Đáy trở dòng
Nghe đồng lúa gọi thấy lòng nao nao.
 
Thương ông nhận ruộng thuở nào
Nét vôi trên mảnh mo cau nhạt nhòa
Đường cày xẻ dọc đời cha
Mồ hôi mẹ mặn chát qua lưng còng.
 
Bao nhiêu mùa lúa vàng bông
Bao trai gái tự cánh đồng lớn lên
Ra đi từ một lời nguyền
Nắm xương gửi phía nhớ quên cuối trời...
 
Nghe trong từng giọt mưa rơi
Niềm quê nỗi đất xanh trời... mà đau!

L.N.G
 
 
_________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
ĐT: 01698862683
Emai : nhuegiangle@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 04/04/2013 15:35:32)

Chia sẻ với Lê Nhuệ Giang và Tú Lục Bát:

... KHÔNG KHÓI

Du lịch mà kiếm tiền đô
Bõ bèn bỏ lúa bỏ ngô để làm.
Du lịch kiến tiền người Nam
Khác nào xóa lúa đi làm công viên.
Ông trời mà nổi cơn điên
Thiên tai thất bát,thần tiên đón chào!

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 03/04/2013 8:36:38)

LNG xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã đọc và các thi hữu đã có lưu bút chia sẻ với tác giả về một nỗi đau hiện như đang là phổ biến và có thật trên cả nước này!

LNG

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 03/04/2013 6:53:58)

Xin thêm mấy câu đồng cảm nữa về chủ đề này:

TIẾC PHÙ SA
Phù sa nén chặt bê tông
Xây lên công xưởng kiếm đồng nhanh hơn
Đến khi tài chính “lên cơn”
Doanh nghiệp đóng cửa tìm đường tháo thân
Phen này lại khổ người dân
Đã bán hết ruộng đào lần việc chi?...

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 03/04/2013 4:05:46)

Tôi cũng rất xót xa về ĐẤT, Xin chia xẻ với tác giả và bạn đoc bài thơ Đường:
ĐẤT

Ngàn đời đất gắn với nhà nông
Giải phóng mặt bằng để nghiệp công ?
Nhà máy ở đâu chờ mỏi mắt ?!
Ruộng đồng chỉ thấy bỏ hoang không
Người cày mất ruộng đi buôn vặt
Dân cá không ao chạy đáo rông

Chao chác kìa ai đua dự án
Ai lo cơm áo của nhà nông !?


Hồng Đức

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 02/04/2013 22:56:32)

Bài thơ "Nhớ đất" của nhà thơ Nhuệ Giang làm tôi vô cùng xúc động.
"Bâng khuâng nhớ mảnh đất cày
Nằm sâu dưới những lớp dày bê tông
Chợt nghe sông Đáy trở dòng
Nghe đồng lúa gọi thấy lòng nao nao"
Những câu thơ như dao cứa, đau thắt ruột gan!
Năm 2001 toàn bộ những cánh đồng mầu mỡ ven sông đáy của làng Phúc Am, xã Ninh Thành, huyện Gia Khánh, Tỉnh Ninh Bình (Nay là Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình ) đã bị thu hồi. Người nông dân được đền bù với giá 6 triệu đồng/sào.
Phúc Am là quê mẹ tôi. Một lần về Phúc Am, tôi được nghe một câu chuyện thật đau lòng: Có một anh nông dân nhận 6 triệu đồng tiền đền bù thu hồi 1 sào đất. Anh mua vừa đủ một chiếc xe máy Tầu. Anh đang tập đi thì bị tai nạn, gãy chân, hỏng xe. Anh bán xe được 4 triệu đồng. Từ đó anh chỉ còn biết đi làm thuê. Rất nhiều thanh niên nông dân mất đất trở thành không nghề nghiệp. Tôi có mấy đứa cháu nông dân nay làm nghề bưng bê ở các nhà hàng. Nhà hàng mọc lên nhiều như nấm.
Cách làng Phúc Am không xa là Xóm Bắc Ninh Phong (Quê bố tôi – Nay là phường Nam Bình). Năm 1958 ông bà nội tôi, bố mẹ và các chú tôi đã góp vào HTX toàn bộ đất ruộng của họ. Ruộng làng tôi cấy giống lúa Tám, lúa Cút, lúa Dự rất tốt, gạo thơm ngon vô cùng. Đến khoảng những năm 2006 thì không một mảnh đất cấy nào của làng tôi còn lại nữa. Trong đợt thu hồi đất cuối cùng này người ta trả cho nông dân làng tôi 25 triệu đồng/sào.
Mỗi lần về quê, đứng ngay trên mảnh đất quê mình mà sao lại thấy xa lạ quá!
Hôm nay nhân đọc bài thơ “Nhớ đất” của nhà thơ Nhuệ Giang, tôi xin được chia sẻ cùng tác giả và các bạn thơ một bài thơ tôi đã làm và đăng trên blogtiengviet hồi tháng 6 năm 2011.

QUÊ TÔI
Bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ
Hôm nay ai có sững sờ về đây
Có còn đâu nữa hàng cây
Có còn đâu nữa trời mây thuở nào?

Có còn đâu nữa cầu ao
Có còn đâu nữa diều cao trên trời
Đầu làng còn có giếng khơi
Hoa xoan còn tím rụng nơi hội làng?

Còn đâu hoa cải vàng vàng
Có còn đâu nữa đình làng quê tôi?
Người ta phá cả mất rồi
Đúng là lật vũng nên đồi hỡi ôi!

Tôi về tìm tuổi thơ tôi
Soi mình trong chén rượu ngồi nhớ quê!

Xin được chia sẻ nỗi lòng cùng nhà thơ Nhuệ Giang!
Xin được chia sẻ nỗi lòng cùng biết bao nhiêu người con yêu quê hương, bao nhiêu người nông dân mất đất!

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 02/04/2013 22:28:59)

Đồng quê mình cũng rứa . Mình có mấy câu cảm xúc tương tự:

NHỚ XƯA
Đêm mưa nằm nhớ đoạn đời
Xanh tươi mát dịu bầu trời thôn quê
Qua bao năm tháng bộn bề
Nay về thăm lại quê xưa đâu còn?
Đồng xanh nay mọc nhà son
Mấy khu công nghiệp xe con ra vào
Cánh đồng nay lớn hơn ao
Còn đâu tôm cá lộn nhào như xưa
Sông nay tích tụ nước thừa
Đen đen váng nước sớm trưa mùi bùn
Buổi chiều trời đặc khói hun
Rạ rơm rác đốt ùn ùn khói bay

Quê nay mà cứ đà này
Ai no,ai đói - các “ thầy” phán cho!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/04/2013 17:41:08)

VỠ...

Sống nhờ hương đất khí trời
Ấm no nghèo đói kiếp người tử sinh!

Nắng mưa nặng nghĩa nặng tình
Nỗi niềm dâu bể ta mình có nhau

Nghe lời của Đất mà đau
Nếu không có Đất...tinh cầu vỡ tan!
Phạm Tự

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông _Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 12:16:04)

Bài thơ của Lê Nhuệ Giang thật giàu tâm trạng! Người cày có ruộng hồi nào rồi lại bị thu hồi để "làm dự án", có cái dự án của kẻ giàu tiền bạc, thế lực...Càng buồn hơn là có những dự án MA- chỉ là thủ đoạn chiếm đất , buôn đất của một lợi ích NHÓM nào đó, nhiều dự án TREO đấy, chờ ĐƯỢC GIÁ sẽ SANG TÊN cho ÔNG NHÀ GIÀU khác hoặc TRAO TAY cho ÔNG NƯỚC NGOÀI lắm đô la...??Trăm tai họa đổ lên đầu người nông dân NGHÈO, sự ích kỷ, vô lương, tham lam đã đổ HỌA lên đồng đất những miền quê yêu dấu ,lam làm nghèo khó?
Ở quê mình có dự án TREO đến 5, 7 năm, đất bỏ hoang, cỏ mọc hoang tàn? Mẹ ta không có đất cày cấy đành lén ra nơi hoang hóa ấy để trồng vội một luống rau kiếm bữa ăn...Nhìn cảnh tượng đó NKK có ghi vội được một vài câu thơ lục bát na ná tâm trạng của Nhà Thơ LÊ NHUỆ GIANG đây:

KHÔNG ĐỀ

Đống vì kèo sắt rỉ hoen
Đeo tên: "DỰ ÁN", đè lên luống cày?

Mẹ già thương cánh đồng này
Rào quây mấy vụ, mọc đầy cỏ hoang...

Mẹ thương Tấc đất Tấc Vàng
Lom khom vun luống khoai lang , Mẹ trồng!

Đứt lòng thu ruộng, gom đồng
Với dân làng, Mẹ chờ trông bao điều?

Trên đồng . bóng Mẹ liêu xiêu
Nón mê lất lưởng gió chiều lao xao...

Chúc nhà thơ Đất NINH BÌNH mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống và có những bài thơ chia sẻ nỗi niềm với những người " Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"đang từng ngày trông mong no ấm trên những miền quê nghèo...

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 7:32:30)

Chia sẻ nỗi niềm với tác giả Nhuệ Giang:

"Nghe trong từng giọt mưa rơi
Niềm quê nỗi đất xanh trời... mà đau!" (Nhuệ Giang)


Bây giờ mở quán đầu cầu,
Đón người du lịch, cúng cầu thập phương.
Đổ về Bái Đính trăm đường,
Tràng An cảnh đẹp vấn vương lòng người.

Tưởng rằng vui vẻ nói cười,
Nhớ làm chi cảnh đội trời, hứng mưa.
Bây giờ dịch vụ sớm trưa...
Ngồi thu tiền... vẫn chưa vừa lòng sao?

Các bài khác: