Thứ ba, 07/05/2024,


Gửi về Nha Trang (Trần Tá) (01/04/2013) 

GỬI VỀ NHA TRANG

Trần Tá


Tôi về với núi xa xăm
Vẫn mơ thăm lại biển xanh sóng trào
Nha Trang phố biển rì rào
Hòn Mun, Đảo Yến buổi nào bên nhau.

Bây giờ xa cách biển sâu

Trí Nguyên hồ cá nghiêng màu trăng thanh
Nhớ chiều biển lặng nước xanh
Ngồi nghe tiếng sóng vỗ quanh Tháp Bà.

Chúng mình giờ có cách xa
Tình rừng, nghĩa biển mặn mà lòng son
Dù về lội suối, trèo non
Sóng xanh, biển biếc mãi còn bên tôi.
 
Xa nhau vẫn hẹn nhớ lời
Biển sâu, sóng cả một thời có nhau.
 

T.T


____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 01684735599
Email: trantatl@gmail.com                   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 02/04/2013 11:57:39)


Trần Tá gửi lời chào và cảm ơn tới các bạn thơ Bùi Xuân Tuấn và Trần Mạnh Tuân đã sẻ chia cảm súc với : Gửi về Nha Trang và Trần Tá xin :

Gửi cùng thi hữu muôn phương
Trang thơ lục bát vấn vương chúng mình !

T T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 18:22:58)

Viết tiếp thơ của tác giả Trần Tá:

"Xa nhau vẫn hẹn nhớ lời
Biển sâu, sóng cả một thời có nhau."


NHA TRANG NGÀY ẤY...

Nha Trang ngày ấy còn đâu,
Gặp nhau để nhớ nghĩa sâu tình dầy.
Em thì hạnh phúc đủ đầy,
Bình yên vun vén nơi đây trọn đời.

Chút nào vương vấn người ơi?
Nha Trang ngày ấy... chơi vơi nỗi lòng.
Thà rằng không gặp cho xong,
Gặp thêm tan nát cõi lòng... đã yên.

  Bùi Xuân Tuấn - buixuantuan@haiphong.gov.vn - 0313846046 - ! Phạm Ngũ lão, Hải Phòng  (Ngày 01/04/2013 17:32:06)

Đọc bài thơ: Gửi về Nha Trang, tôi rất yêu thích và cảm nhận về tình cảm của tác giả, có cả tình yêu bạn hữu , về thành phố biển. Tôi cũng có chút cảm nhận về đất nước mình, đâu đâu cũng đẹp và in đậm những tình cảm khi mình đến. Từ đó Tôi có viết mấy lời về hà Gian nhân chuyến công tác, xin gửi Ban biên tập lucbat.com:

Thăm lại Hà Giang

Xuân này mình đến Hà Giang
Nắng vàng, gió nhẹ mênh mang cuối đồi
Mình qua Quản Bạ Núi đôi
Nhớ về một chuyến thăm hồi năm nao
Cùng bè bạn đến vùng cao
Lần đầu lên núi nao nao trong lòng
Xe qua những quãng đường cong
Ngoẹo qua bên trái lại vòng lên trên
Lắc qua lắc lại xô bên
Đang ngồi phía dưới trồi lên ghế đầu
Ở nhà em có biết đâu
Đồng Văn chỉ có một màu đá thôi
Công viên địa chất đây rồi
Núi anh - em, đứng với ngồi kề nhau
Vùng cao dân sống cách nhau
Ngôi nhà nho nhỏ nằm sau mé đồi
Xa xa lại có một ngôi
Ảo mờ ven suối đơn côi nghiêng mình
Lần này tìm đến Yên Minh
Đi qua Mèo Vạc, dân tình khác xưa
Dọc đường hoa Gạo đung đưa
Xóm làng, thị tứ như vừa xây xong
Đường lên dốc núi bớt cong
Vào thăm phố cổ giữa lòng Cao nguyên
Đồng Văn thương mến bình yên
Địa đầu Tổ quốc một miền nên thơ
Trèo lên Lũng Cú cột cờ
Thấy hình Tổ quốc từng giờ hiên ngang
Tung bay nền đỏ sao vàng
Chủ quyền nước Việt vững vàng muôn năm./.
X30 (Xuân Tuấn )

Các bài khác: