Thứ ba, 07/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát (Đồng Bác Kế) (01/04/2013) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT


Đồng Bác Kế


LANG THANG

Lạc vào lối cũ rừng xuân
Phiêu bồng lãng đãng ái ân mơ màng!
Ước gì bất chợt gặp nàng
Giữa chiều buồn bước lang thang vô hồn!


MẮT EM

Mắt em sắc ngọt như dao
Lửa tình bỏng cháy rọi vào tim anh
Bỗng nhiên vỡ nát tan tành
Làm sao gắn được nguyên lành hỡi em!

BÊN EM

Xuân về gió nhẹ nhẹ bay
Hoa thơm ngào ngạt bướm say mơ màng
Anh bên em giữa hội làng
Cùng say mơ giấc mộng vàng ngẩn ngơ.

ƯỚP THÀNH THƠ

Anh về, ướp nụ thành thơ
Em về lạc giữa vườn mơ trắng trời
Xuân đà đậm nhạt chiều rơi
Ta cùng nhau bước giữa trời đầy hoa!

Đ.B.K

_________
Tác giả Đồng Bác Kế
ĐT: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 03/04/2013 17:19:33)

ĐBK xin chân thành cảm ơn Ban BT Lục Bát Việt Nam đã chọn giới thiệu chùm thơ Mùa Xuân của Kế trên LBMN để chùm thơ đến được với bạn đọc yêu thơ!
ĐBK xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn: Trần Thị Thanh Liêm, Bùi Cao Thê, Vân Huỳnh, Mai Quốc Quỳ, Vũ Văn Thịnh, Lục Thị Bích Hạnh, Phạm Minh Giắng, Đặng Hữu Lượng, Đỗ Thu Yên, Trần Cao Nguyên, Đỗ Minh Tâm, Hồng Đức, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Thanh Tùng và toàn thể các bạn yêu thơ đã đọc chùm thơ của Kế, ghi cảm nhận và làm thơ cảm hoạ, chia sẻ cùng Kế.
Sự chia sẻ thân tình của các anh chị và các bạn là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Kế.
Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn!
Xin chúc các anh chị và các bạn vui khỏe, gia đình hạnh phúc!
ĐBK

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 13:47:42)

Những vần thơ lục bát của TG rất hay, rất say. Xin được chia sẻ cùng thầy giáo nhé:
SAY THƠ
Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát dạ tôi lên tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng thâm tình thỏa chí say.
Đại học Đại Nam, 02/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http:// tiengtrungdainam.com

  ÁI NHÂN - BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long biên- hà nội  (Ngày 02/04/2013 12:12:52)

Xin họa thêm với huynh


LÚNG LIẾNG

Lúng la lúng liếng "dao cau"
bổ trái tình đứt bổ đau tim người
lúng la lúng liếng nói cười
câu thơ chết lịm...nửa vời hư vô!

ĐỢI HOA

Em cười thả ánh long lanh
nhặt xanh ta ướp, ươm thành mầm yêu
ngẩn ngơ se sợi nắng điều
đợihoa kết váy mĩ miều tặng em!

  VAN HUYNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hai Phong, Long Hai, Ba Ria Vung Tau  (Ngày 02/04/2013 8:29:54)

Chào Đông Bắc Kế. Huỳnh nối vần với Kế nhé..

"Mắt em sắc ngọt như dao
Lửa tình bỏng cháy rọi vào tim anh"
Thoáng nhìn ánh mắt long lanh
Hồn chơi vơi giữa màu xanh mắt nàng

"Anh bên em giữa hội làng
Cùng say mơ giấc mộng vàng ngẩn ngơ"
Đêm về trao chuốc câu thơ
Ngôn từ ngơ ngẫn bâng quơ gởi người

VH

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 01/04/2013 22:58:20)

Chào Thầy ĐBK đọc Chùm thơ LB tứ tuyệt rất hay của Thầy tôi xin viết mấy vần đẻ được cùng chia sẻ :

LANG THANG

Lang thang chi lắm mỏi chân
Bao mùa Xuân đã xoay vần đón đưa
Nàng đi biền biệt ngày xưa
Như mây lìa gió như trưa xa chiều !

MẮT EM

Vô tình ánh mắt liếc ngang
Lửa hồng bùng cháy rực vàng Tim tôi
Máu sôi sùng sực bồi hồi
Tim phồng mạch vỡ để rồi ngừng...ngay

BÊN EM

Chia xa lâu lắm lại ngồi
Bên em chẳng giám nói lời nhớ nhung
Hội làng năm ấy Em cùng
Người ta tay nắm đi chung lối về !

ƯỚP VẨN VƠ

Tôi buồn suốt ngày ngẩn ngơ
Vì Em đến bến đến bờ người ta
Nụ đâu còn nở ra Hoa
Vần thơ tôi tặng nhạt nhòa tháng năm !

Xuân Buồn 2013 MQQ

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê - Kiến Xương - Thái bình  (Ngày 01/04/2013 19:55:05)

Xin chào thầy giáo Đ.B KẾ,bốn bài tứ tuyệt của thầy mùi mẫn quá,nhà
quê cũng xin có mấy nhời chia sẻ cùng thầy

1!
Ước gì lạc giữa vườn xuân
Để cho cơn khát ái ân đỡ xèm
Ước gì anh được ngắm em
Ánh mắt tình tứ,môi mềm đắm say
2!
Ước gì chẳng có ồn ào
Men tình thỏa những khát khao đợi chờ
Ước gì người chẳng thờ ơ
Cho anh nguyên vẹn hồn thơ mơ màng
3!
Ước gì bướm nhẹ bay sang
Hoa thơm đẫm nhụy,ánh vàng ngát hương
Ngóng chờ-khô cạn hơi sương
Hình như em đã nhầm đường lạc nhau
4!
Uớc gì đừng thất vận vần
Để thơ bay bổng vang ngân giữa trời
Và xuân đậm nét chơi vơi
Cho anh nắm được tay người anh yêu

Vũ Văn Thịnh










  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 13:13:46)


LANG THANG để MẤT EM rồi,
BÊN EM tình ƯỚP THÀNH lời THƠ hay!
Thơ thầy mơ mộng tháng ngày,
Tình em vẫn cứ ngất ngây suốt đời!
Em xin viết tiếp lời của Trần Mạnh Tuân
Phải công nhận rằng càng ngày Thầy Giáo Đồng Bác Kế viết thơ hay hơn, lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn.Chùm thơ Lục Bát lần này Thầy Giáo gửi dành tặng độc giả chùm thơ tình Trần Mạnh Tuân đã bắt được cái hồn của người viết, nói gì, nghĩ gì.Một lời họa thơ như đúc kết lại toàn bộ chùm thơ của anh Kế.
Tôi hy vọng rằng còn rất nhiều lời khen tặng dành cho anh với chùm lục bát này

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 01/04/2013 13:12:52)

Lấy chữ của CHÙM THƠ LỤC BÁT cảm tác

Lạc vào đôi mắt bão dông
Chiều xuân bước giữa phiêu bồng lang thang
Ước chi bắt chợt gặp nàng
Ngẩn ngơ bước giữa mộng vàng đầy hoa

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/04/2013 12:40:36)


Chào anh Kế - qua bốn bài thơ - Cảm tác họa mây vần chia sẻ :

ĐỒNG ĐIỆU

Sao lại có người như mình
Đọc thơ như thấy - có hình bóng ta !....

Cảm tác họa mấy vần chia sẻ

ĐỒNG ĐIỆU

Dù chỉ gặp có buổi chiều
Cũng chưa ai nói lời Yêu ... Thế mà !..

Thế mà mình lại hóa ra ( ! )
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn - như là đang yêu ( ! )

Lang thang suốt cả buổi chiều
Tìm người với cặp mắt huyền - dao cau ( ! )

Dao cau - không cắt mà đau (! )
Chăc em hẹn đến - Kiếp sau - Cũng đành .....

Dù chưa gặp - vẫn mơ màng
Thôi đành giữ lại ghép thành bài thơ ! :

Thơ rằng :

Trời ơi - con tỉnh hay mơ
Xin đừng để đợi , để chờ..con xin !

Mong sao chỉ gặp được kim
Thêu " Tình chồng vợ , duyên Tiên - suốt đời "

Chào - hẹn gặp lại

Nhắc anh Kế :

" Khi nào anh đưa Trầu cau
Và vào ngày cưới - rước dâu - ấy mà ( ! )
Thế nào anh cùng với ta
Anh là rể đấy! tôi là phụ thôi !.. ./. "

Ngày ấy ôi sao mà vui ......./.


Xin chào nhớ nhé đừng quên !


Hẹn gặp lại








 

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 01/04/2013 12:29:19)

Xin chào em, lâu không gặp em bên xóm lá, hôm nay gặp em với chùm thơ thơ tràn ngập hương sắc mùa xuân và man mát nỗi nhớ, một chút buồn vừa đủ cho thơ... vui cùng em mấy câu nhé!


Chùm thơ tràn ngập sắc xuân
Nhớ người xưa để bâng khuâng nắng tràn
Dù không bất chợp gặp nàng
Vần thơ để lại nắng vàng lung linh

Đỗ Thu Yên

 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 01/04/2013 11:25:18)



"...Anh bên em giữa hội làng
Cùng say mơ giấc mộng vàng ngẩn ngơ"

Ngọt tình, lại ngọt cả thơ
Hội làng cho đén bao giờ mới tan(?)

CTN

  Đỗ Minh Tâm  - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 01/04/2013 10:49:29)

" Anh về ướp nụ thành thơ". Những kỷ niệm của một thời để nhớ luôn là cảm xúc cho thơ... xin chia sẻ với tác giả ĐBK,đã có những vần thơ mầu tím lung linh. chúc bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 10:30:30)

Xin họa cùng Đồng Bác Kế:

LANG THANG

lang thang đi giữa vườn xuân
Hoa thơm, cỏ lạ,
ban ơn chẳng màng
Chỉ khi
sóng bước cùng nàng
Hương hoa dậy ngát,
xuân sang có hồn!

HƯƠNG THƠ

Em xinh,
tóc tỏa hương thơ
Để anh lạc cõi mộng mơ cuối trời
Anh thề,
lượm tóc em rơi
Se theo năm tháng,
suốt đời cùng em!

H.Đ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 7:45:34)

Nhắn gửi thầy Đồng Bắc Kế:

LANG THANG để MẤT EM rồi,
BÊN EM tình ƯỚP THÀNH lời THƠ hay!
Thơ thầy mơ mộng tháng ngày,
Tình em vẫn cứ ngất ngây suốt đời!

TMT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/04/2013 6:45:02)

VẪN LÀ MẮT EM
************
"Mắt em sắc ngọt như dao
Lửa tình bỏng cháy rọi vào tim anh"


Mắt em con gió trong lành
Ru hồn anh ngủ trong vành nôi yêu.
Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: