Thứ ba, 07/05/2024,


Chiều Vũng Tàu (Lê Minh Dung) (31/03/2013) 

 CHIỀU VŨNG TÀU 

Lê Minh Dung

 

Dấu chân em vẽ cát mềm 
Biển ghen xui sóng xóa chìm nét hoa
Vũng Tàu mưa vội nắng nhòa
Hải Đăng chong lửa khơi xa gọi bờ

Triều xô
bến đá chơ vơ
Bãi Dâu,
Bãi Dứa đậu hờ cánh chim

Bài thơ 
đi lạc vào đêm 
Trăng len lén đọc
lời tim tỏ tình

Chiều lặng thinh, biển lặng thinh 
Bãi Sau, Bãi Trước trêu tình nhớ em!
Hằng Nga khỏa giữa muôn tiên
Bóng anh, bóng Cuội khỏa miền bóng nhau.
L.M.D

 

 

________
Tác giả: 
Lê Minh Dung
Hội viên Hội nhà văn TP. HCM

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 03/04/2013 12:48:29)



Hằng Nga sao khéo vô tâm
Bỏ trăng đi khỏa mấy tầng trời tiên
Gốc đa lặng lẽ cười hiền
Nhìn anh và Cuội" khỏa miền bóng nhau"

VĐT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 13:43:08)

Xin có mấy vần Chiều Đại Nam chia sẻ cùng nhà thơ Lê Minh Dung ạ:

CHIỀU ĐẠI NAM

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ
Mà như quen biết tự bao giờ

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần
Thao thức trên từng trang giáo án
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo?
Một đời luôn dạy chữ yêu thương!

Tình đời dù có lúc đổi thay
Sóng gió nhiều khi biển vơi đầy
Muôn thuở đất lành thì chim đậu
Đại Nam nỗi nhớ của lòng tôi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, chiều ngày 02-04-2013
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 01/04/2013 21:55:47)

Xin vui cùng các bạn thơ nhé:
"Câu thơ tiễn khách đa tình"
Mua vui thôi chớ để mình xốn xang
Tơ lòng dễ mắc gai oan
Ông Tơ bà Nguyệt-trái ngang liệu chừng

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình  (Ngày 01/04/2013 13:36:08)

Xin nồi vần với người gốc biển Thái Bình

Bài thơ vương vấn bóng hình
Mươi ngày một lượt hiện trình người ngoan

Biển hờn sóng gió mưa chan
Bến trơ bờ đá,muôn vàn cánh chim
Ngẩn ngơ len lén kiếm tìm
Gío yên biển lặng,nghe tim bồi hồi
Bãi sau bãi trước đầy vơi
Hằng nga ghé chốn anh ngồi nhớ em

Vũng Tầu ngập ánh sao đêm
Tình anh như sóng,ru mềm khát khao

Vũ Văn Thịnh

 

  Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 01/04/2013 11:17:32)

Kim Hương xin đồng cảm nỗi nhớ của nhà thơ Lê Minh Dung:

Chiều tháng tư nhớ đảo xa
Dặm ngàn hải lý tình ca biển chờ
Dệt hồng hạnh phúc nguyên sơ
Cho thơ quyện sóng xô bờ bên anh.
Kim Hương

  Nguyên Thảo - huongcomay94@gmail.com - 0987285729 - Linh Trung, Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 01/04/2013 10:56:04)

Mấy lời ngắn ngủi, cháu xin chia sẻ cùng chú Lê Minh Dung


"Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Bãi Sau, Bãi Trước trêu tình nhớ em!
Hằng Nga khỏa giữa muôn tiên
Bóng anh, bóng Cuội khỏa miền bóng nhau."

Anh về thao thức đêm thâu
Nhớ nhung để sóng loang màu tóc xưa.
Trăng choàng mấy rặng lau thưa
Vàng hoe kí ức, cho vừa niềm thuơng...
NT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/04/2013 6:49:08)

NHỚ EM
************
"Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Bãi Sau, Bãi Trước trêu tình nhớ em!"


Nhớ em mang cả vào đêm
Trong từng giấc ngủ êm đềm - Sóng xô.
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2013 23:33:59)

Đồng cảm với Nhà thơ Lê Minh Dung:

"Chiều lặng thinh, biển lặng thinh
Bãi Sau, Bãi Trước trêu tình nhớ em!
Hằng Nga khỏa giữa muôn tiên
Bóng anh, bóng Cuội khỏa miền bóng nhau."


Vũng Tàu tình nghĩa lắng sâu,
Sóng ghen xóa vết em... đâu mà tìm.
Tìm em như dõi cánh chim,
Em đang Bãi Trước, anh tìm Bãi Sau!

Người ơi người ở nơi đâu?
Nói đi... anh khỏi dài lâu đi tìm!
Chiều Vũng Tàu sóng lặng im,
Minh Dung đừng tưởng... chết chìm như chơi!

TMT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 21:32:10)

Mặc người bãi trước bãi sau
Nàng thơ đã giục về mau bãi nhà...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 31/03/2013 21:31:03)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ quê "tay gậy tay bị"...giữa chốn phồn hoa Sài thành mấy lời chân quê cho thỏa niềm khát khao về biển nhé! Hi hi...

KHÁT BIỂN...

Triều dâng biển hát chiều nay
Vũng Tàu nắng cát đắm say lòng người

Bãi Sau, bãi Trước bồi hồi
Hoàng hôn tim tím nụ cười em trao

Về Sài thành nhớ nôn nao
Đêm nằm mơ biển...khát khao một lần...?

Phạm Tự

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gamil.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/03/2013 17:58:56)


Chào Lê Minh Dung . Đời thơ vốn nặng tâm tư
Đọc thơ Anh lại ưu tư nỗi lòng
Cảm tác viết đôi dòng chia sẻ :

Ai đi vơ vẩn một mình
Nghĩ về , nhớ lại , mối tình đã xa !

Sóng xô vào đá ập òa
Kỷ niệm xưa cũng vỡ òa trong tim

Thuyền tình trôi biển liên miên
Xa xa biển đã nối liền chân mây !

Bao giờ thuyền ghé vào đây
Đêm trăng cùng bãi biển này với ta !


Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: