Thứ tư, 08/05/2024,


Mời trà... (Trương Nam Chi) (31/03/2013) 

 MỜI TRÀ…


Trương Nam Chi

Câu thơ tiễn khách đa tình
Dẫu không ước hẹn, dẫu mình xốn xang
Dây tơ giăng mắc dọc ngang
Trăm năm duyên cũng hợp tan lở bồi

Chén trà thơm vị tinh khôi
Người đi, mau kẻo trễ… rồi khó quên!
Ái tình như một mũi tên
Chạm vào ai biết bắt đền ai đây

Lòng tay xoa dịu bàn tay
Đôi câu tiễn khách bỏng cay mắt mình.

TNC

____________
Trương Nam Chi
Hội viên Hội nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - hai phong  (Ngày 14/04/2013 10:25:20)

Chén trà thơm vị tinh khôi
Người đi, mau kẻo trễ… rồi khó quên!
Ái tình như một mũi tên
Chạm vào ai biết bắt đền ai đây
-------
Thăm em xin một chén trà
trà thơm lòng cũng đậm đà thơm lây
ái tình còn một chút này
chạm và nhau để có ngày đền nhau.
chúc em vui thơ hay
Vu Nhang

  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - - Số nhà:38 , ngõ 8, Phạm Hồng Thái , phố 3, Phường Vân Giang, TP. Ninh Bình  (Ngày 11/04/2013 15:03:18)

Cảm ơn Trương Nam Chi về một áng thơ hay. Xin được chia sẻ cùng chị nhé:
MỜI TRÀ
( Tặng Trương Nam Chi – TP HCM.)

Chén trà mời bạn, tâm tình
Phút chia tay thấy lòng mình xôn xang.
Duyên thơ chăng dọc, mắc ngang
Trời xui đất khiến hương tan tình bồi.
Hương trà thơm ngọt nguyên khôi
Nhâm nhi đến cạn để rồi nhớ quên?
Trao nhau địa chỉ, ghi tên
Đừng mong, để nhớ “bắt đền ai đây”.
Luyến lưu tay nắm trong tay
Mấy lời nhắn nhủ, sao cay mắt mình.
Nguyễn Văn Thanh

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 03/04/2013 22:06:39)



"Câu thơ tiễn khách đa tình"
Hương trà kéo sợi vây hình bóng nhau
Vị trà đậm ngọt phía sau
Lời trà gửi gắm...hương cau đang mùa.

VĐT

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903318188 - Tp.HCM  (Ngày 03/04/2013 20:10:19)

Trương Nam Chi xin được cảm ơn bạn bè đã dành tấm lòng ưu ái cho những vần thơ trong "Mời trà...". Chúc các thi hữu luôn vui, khỏe.

TP. HCM, 3/4/2013

Trương Nam Chi

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 13:37:44)

Cảm ơn chị Nam Chi về một áng thơ hay. Xin được chia sẻ cùng chị nhé:
CẢM TẠ TÌNH THƠ
Mời chén trà thơm: thật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 02/04/2013 12:02:59)

"Chén trà thơm vị tinh khôi
Người đi, mau kẻo trễ… rồi khó quên!"

Chị thích nhất hai câu thơ này TNC ah
Chúc mừng bài thơ hay, rất nữ tính của TNC.

Đỗ Thu Yên

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê - Kiến Xương - Thái bình  (Ngày 02/04/2013 11:44:10)

Xin nối vần và cảm nhận nụ cười KIỀU HUỆ

Tây ba lô cũng đến xem
Nghe thơ lục bát, mà thèm lời ngâm
Xuyến xao thưởng thức dư âm
Làn điệu rung động, nhạc trầm du dương

Nụ cười Kiều Hụê đễ thương
Xì xồ Tây cũng, vấn vương hương trà

Vũ Văn Thịnh

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 13:20:43)

Hôm nay tôi lại được đọc thơ chị Trương Nam Chi, một nhà thơ mà tôi vô cùng mến mộ, bởi thơ của chị đi sâu vào nỗi lòng người phụ nữ.

 "Mời Trà..." là một bài thơ có nỗi buồn man mác, nỗi buồn ấy nó day dứt nhiều lắm. Có lẽ tôi muốn viết thật nhiều, thật nhiều cảm nhận của mình ,nhưng  trong lòng lại nghèn nghẹn khó nói thành lời.

 Chúc mừng chị.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 01/04/2013 11:59:46)


Ai?

Ai may mắn được mời trà
Chắc là phải giữ đến già vẫn say.

Trà tình biết có vị cay
Lòng đau đáu-nhớ, mắt may máy-chờ!

CTN

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 31/03/2013 23:44:31)

Chào NT Trương Nam Chi! Nhìn ảnh và lời thơ rất tương tác, nên đúng là: "Lòng tay xoa dịu bàn tay/ Đôi câu tiễn khách bỏng cay mắt mình". Nhân đọc mời trà, Toại nhớ lại kiểu mời trà của những năm chiến tranh xa cách chỉ thông qua điện thoại mà thưởng thức thôi: Xuyên qua mấy sợi dây đồng/ Hương trà thơm đượm, say nồng tình chung. Chúc NT mọi sự như ý!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2013 23:43:49)

Mời trà cùng với Nhà thơ Trương Nam Chi:

"Lòng tay xoa dịu bàn tay
Đôi câu tiễn khách bỏng cay mắt mình."


Trà này thắm đượm chữ tình,
Để ai nhấp chén... quên mình ở đâu!
Trà này lòng rộng, nghĩa sâu,
Trà này muốn nói thay câu... yêu người!

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 31/03/2013 22:39:20)

SAY...

Mấy khi được thưởng thức trà
Trời cho may mắn ai mà không say!

Say nồng nàn, say ngất ngây
Say trà thì ít - say "mây gió" nhiều

Say thơ đắm đuối...say Kiều
Chẳng giông bão cũng đổ xiêu cả đình...
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 31/03/2013 21:12:40)

Nâng chén trà nhìn đi đâu
Thế thì ai chịu làm dâu nhà người
Cười...

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 31/03/2013 15:50:12)

Trương Nam Chi ơi, Tấm hình này chụp ngày thơ, "Lục bát quán" mời khách uống trà, khách Tây uống trà và nghe đọc thơ lục bát, chẳng biết có hiểu không mà cứ gật gù .Thơ Lục bát tiếng Việt ... sao mà hay quá, vần điệu cứ như có nhạc du dương.

Chén trà này ướp câu thơ
Đậm đà khách uống ngẩn ngơ say tình
Tinh thần quảng bá tôn vinh
Mong thơ lục bát đăng trình quốc thơ


  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 12:44:39)

Chào nhà thơ Trương Nam Chi. Quả là:
"câu thơ tiễn khách đa tình"
Có khi  "đổ quán xiêu đình" cũng nên

lưới tình đan thứ tơ bền
vướng vào như bị thôi miên, trúng bùa
trà ngon lại đẫm hương thơ
dù ai thì vẫn cứ mơ một lần

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 12:38:43)

Xin chào nhà thơ T.N.CHI, bài thơ MỜI TRÀ tiễn khách tình cảm quá, nhưng
đọc nó cảm thấy dễ dãi thế nào ấy. xin có mấy câu nỗi vần

Vô tình lại hóa hữu tình
Gặp nhau chốc lát mà mình ước mong
Duyên khéo buộc,sợi tơ lòng
Gía mà! ừ nhỉ,ánh trong mắt người

Trà pha nhạt vị tinh khôi
Người đi để lại,bồi hồi nhớ nhung
Aí tình là chốn vô cùng
Vương vào gỡ rối, bùng nhùng khó ra

Thiết tha đằm thắm mặn mà
Xa rồi lưu luyến,vỡ òa đơn côi
Bàn tay líu cuộc tình trôi
Cười ra nước mắt,một thời còn xuân

Vũ Văn Thịnh




  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gamil.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/03/2013 11:33:16)


Chào Trương Nam Chi . Bài thơ làm rối lòng người - Cảm tác họa mấy vấn chia sẻ :


Mong tên đi trệch tim tôi
Không thì - chẳng thể đứng ngồi cho yên !

Trúng tên nói tại tiền duyên
Nếu là không phải - bắt đền ai đây ! ...


Với thì xa - Quá tầm tay
Dù cố công mấy - chẳng ngày ....!!gặp đâu !..


Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 11:25:15)

Trà thì đậm, tay thì xinh
Nụ cười kia đủ say tình khách Tây

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2013 11:01:42)

TIỄN BẠN
Chén trà thơm đậm ân tình
Bài thơ tiễn bạn lòng mình chẳng phai
Ngày mai tình một trong hai
Mong ngày hội ngộ đừng “cay mắt mình”

Vân Huỳnh
BRVT

Các bài khác: