Thứ ba, 07/05/2024,


Ước (Đào Trọng) (31/03/2013) 

ƯỚC


Đào Trọng

Ước gì mình vẫn còn thơ
Để nghe mẹ hát ầu ơ, ru hời
Nghe sông sóng vỗ luân hồi
Bên lở mẹ chịu, bên bồi nhường con

Ước em tuổi vẫn đang son
Dáng xưa, nét cũ mãi còn duyên quê
Cùng nhau sớm tối đi về
Ngắm hoa đồng nội, trăng thề đêm đêm

Ước gì biển lặng, trời yên
Vơi đi bao nỗi ưu phiền trong ta
Ước nhìn thật, giả bụt, ma
Ngộ ra cạm bẫy phù hoa cõi người.

Đ.T

_______________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Email: daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 03/04/2013 10:10:20)

Tôi đã đọc bài " Ước", thật tuyệt vời những gì nhà thơ thể hiện. Ước những gì cần ước, nhưng cuộc sống cứ trôi và ta cứ phải đối mặt. Không sao- cuộc sống là thế..!
Tôi có một đồng nghiệp nữ vừa đến tuổi nghỉ hưu (55 tuổi), mà mình cứ ngỡ là chưa đến lúc, Con người tốt và luôn nghĩ cho người khác mà không phải đắn đo chọn lựa gì cho riêng mình. Từ đó Tôi có mấy vần thơ tặng bạn ấy:
Tuổi năm nhăm

Em vừa tròn tuổi năm nhăm
Cũng vừa đến tuổi đủ năm em về
Nghỉ hưu, em vẫn mải mê
Như bao ngày tháng yêu nghề mà anh
Chia tay anh thấy quá nhanh
Trong lòng những tưởng đã giành cho nhau
Không sao, vẫn nhớ trước sau
Bên anh như ngát hương cau vườn trầu
Nhớ ngày tâm hợp ý đầu
Cùng nhau làm đẹp con tầu cơ quan
Đến nay em đã vẹn toàn
Việc nhà việc của cơ quan đủ đầy
Những ngày gặp mặt tới đây
Bạn bè ta lại sum vầy người ơi./.
X.30

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 01/04/2013 17:19:05)

Cảm ơn các bạn thơ:Phạm Minh Giắng,Vân Huỳnh,Đặng Hữu Lượng,Trần Mạnh Tuân,Nguyễn Thanh Tùng đã dành tình cảm động viên .Đào Trọng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cho mối tình bang giao giữa những người yêu thơ lục bát chúng ta ngày thêm gắn bó.Kính chúc các Nhà thơ mạnh khỏe,hạnh phúc và thành đạt.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/04/2013 6:40:04)

ƯỚC CHI
**********
"Ước gì biển lặng, trời yên
Vơi đi bao nỗi ưu phiền trong ta"


Ước gần rồi lại ước xa
Ước chi trẻ mãi chẳng già - Tim yêu.

Chia sẻ cùng TG
NTT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2013 23:54:49)

Viết tiếp nỗi niềm ao ước của tác giả Đào Trọng:

"Ước gì biển lặng, trời yên
Vơi đi bao nỗi ưu phiền trong ta
Ước nhìn thật, giả bụt, ma
Ngộ ra cạm bẫy phù hoa cõi người."


Ước gì trẻ lại nửa đời,
Ước gì nói lại vẫn lời yêu em.
Ước gì trăng tỏ bên thềm...
Ước gì nhắc lại lời nguyền năm xưa.

Ước gì dầu dãi nắng mưa,
Tình ta vẫn mãi trẻ... vừa hôm qua!
Ước gì thơ trẻ vẫn là...
Bên nhau... vẫn mãi chỉ là trò chơi!

TMT

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gamil.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/03/2013 16:33:27)

Chào anh Đào Trọng . Đọc bài thơ " ƯỚC " của anh cùng bài họa cua 
Văn Huỳnh . Cảm tác viết vài dòng chia sẻ :

ƯỚC VÀ TIẾC

" ƯỚC " chăng là " TIẾC " đấy mà
Ước điều đã mất - thành ra - bây giờ...........

Ước hay tiếc , tỉnh hay mơ
Mơ rồi lại " TIẾC " - vẩn vơ tiếc thầm ...

" Thế mà đã bấy nhiêu năm
Mà chưa gặp lại - bao năm tháng rồi ! ...."

Bây giờ sông đã thành đồi
Rừng cây xanh đã ngút trời còn đâu !
Còn đâu cái buối ban đâu
Còn đâu em nói " Đi câu anh à " !

Cái ngay xưa ấy đã xa
Mà ta nhớ mãi - giờ ra " TIẾC " thầm !....

Chào - hẹn gặp lại

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2013 11:16:06)

ƯỚC NGÀY XƯA

Ước gì tuổi bé như xưa
Con diều anh thả đong đưa lên trời
Em còn bé , chạy theo chơi
Cho em giữ chút anh ơi …con diều

Ước mình đâu có chi nhiều
Sao trời lại chẳng cho điều ước mong
Về thăm em đã theo chồng
Dây diều còn rối bòng bòng..tơ vương

Vân Huỳnh
BRVT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 11:05:19)

Ước đi, ước cả một đời
Câu thơ cưa đổ cả trời kiêu xa

Các bài khác: