Thứ tư, 08/05/2024,


Nắng Sài Gòn (Kiều Huệ) (30/03/2013) 

 NẮNG  SÀI  GÒN

Kiều Huệ

Nắng Sài Gòn! Nắng chói chang
 Nghe lanh lảnh tiếng rao hàng gánh rong
Đôi khi hạt nắng rất trong
Cà phê quán vắng chút lòng bình yên

Nắng vờn ngọn lá thêm duyên
Áo dài tha thướt bóng nghiêng trưa hè
Phượng hồng nở gọi tiếng ve
Râm ran hợp xướng say mê cung đàn

Thu về sợi nắng nhẹ nhàng
Bâng khuâng ký ức chiều vàng nhớ thương
Mùa đông tia nắng khiêm nhường
Cũng vừa ấm áp thơm hương dạt dào

Nắng Sài gòn chợt xôn xao
Bất ngờ có trận mưa rào buổi trưa…
Đôi khi nắng gọi gió đùa
Hàng me xanh mát đong đưa bóng chiều.
K.H

________
Tác giả Kiều Huệ 
CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 03/04/2013 12:31:20)

KH rất vui được các thi hữu chia sẻ và thêm khích lệ tinh thần yêu thơ lục bát.
Thân chúc các anh chị luôn thành công và giàu cảm tác để cống hiến bạn đọc nhiều bài thơ hay.

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 01/04/2013 20:27:48)


Anh nghe như nắng Sài gòn
Vỗ trên nửa tóc hãy còn thanh xuân
Xoa trên má đỏ bồ quân
Khi cơn mưa sắp rần rần dội sang.

VĐT

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 01/04/2013 17:34:35)

Xin chào tác giả Kiều Huệ, nắng Sài Gòn của chị rất đẹp!
Đọc bài thơ NSG, TY như đang đi trên đường phố SG tràn nắng với sắc hoa phượng rực rỡ và rộn ràng tiếng ve ran...
Nắng Sài gòn chợt xôn xao
Bất ngờ có trận mưa rào buổi trưa…
Đôi khi nắng gọi gió đùa
Hàng me xanh mát đong đưa bóng chiều.

Chúc chị luôn giàu cảm xúc cho thơ và lx bài thơ uôn có những bài thơ hay chia sẻ trên LBVN
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 20:50:03)

Xin chúc NẮNG SÀI GÒN của Kiều Huệ

Gắt gay cái nắng Sài Gòn
Người đông chen chúc, om xòm hàng rong
Bình minh mầu nắng rất trong
Cà phê thơm chút,hương nồng của đêm
Nắng xiên kẽ lá bên thềm
Hàng cây bóng rủ,dịu êm trưa hè
Rung động hợp xướng bộn bề
Bon chen kín lối đi về mưu sinh
Thu,Đông nắng mỏng lung linh
Se se đêm xuống cho tình ngẩn ngơ
Hàng ngày mưa xối tình cờ
Tô thêm vẻ đẹp mộng mơ Sài Gòn

Lại thiếu một kiểu tươi dòn
Thơ hay-nổi bật,chắc còn bận chi

Vũ Văn Thịnh



  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 31/03/2013 16:52:46)

KH rất vui được cùng các bạn say nắng Sài Gòn.
Thân chúc các thi hữu luôn vui khỏe, nhiều cảm tác hay.

Em đi dưới nắng Sài Gòn
Má hây hây đỏ như son thẹn thùng
Vì anh dõi bước sau lưng
Nắng nghiêng in bóng ta cùng sóng đôi...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2013 16:30:31)

Viết tiếp Nắng Sài Gòn của Kiều Huệ nhé:

"Nắng Sài gòn chợt xôn xao
Bất ngờ có trận mưa rào buổi trưa…
Đôi khi nắng gọi gió đùa
Hàng me xanh mát đong đưa bóng chiều."

Nắng trong khóe mắt người yêu,
Nắng thoa thêm thắm nét kiều môi em.
Nắng theo em đợi ngoài thềm,
Nắng đùa trên mái tóc huyền em tôi.

Nắng Sài Gòn... nhớ một đời,
Bên em dạo bước dưới trời nắng mai.
Nắng loang tà áo bay dài...
Lòng ai vẫn nhớ nắng hoài... ngày xưa!

TMT

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gamil.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/03/2013 11:48:39)


Chào Kiều Huệ . Thế mới biết ai cũng cho quê hương mình đẹp hơn quê hương người khác . Vì thế bài thơ nắng Sài gòn của bạn rất đẹp và quyến rũ lòng người . Nhưng :

NẮNG HẢI PHÒNG
Nắng đùa trên những hàng cây
Tung tăng nhảy nhót như bay trên đầu

Nắng xa xuống những nhà lầu
Trải vàng xuống phố , ngõ sâu Hải phòng

Trong nắng vang bản nhạc xanh
Khúc ca mùa hạ ngọt lành đáng yêu

Nắng chan hoà đã nói điều :
Đời ơi đẹp dến mỹ miều thế ni !

....................

Chào - Hẹn gặp lại

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2013 10:50:13)

Nhớ Nắng Saigon

Em đừng nhắc nắng Saigon
Lòng ta bao nỗi được còn ngày xưa
Nắng Saigon bỏng buổi trưa
Đường bên anh nắng bên mưa nhà nàng

Nắng xưa đâu có phủ phàng
Áo dài trắng ngợp con đường em qua
Nắng Saigon quá kiêu sa
Nên tình lạc giữa bôn ba xứ người

Vân Huỳnh
BRVT

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 30/03/2013 20:52:55)

SÀI GÒN


Sài Gòn
Hôm ấy
Lung linh
Nhẹ nhàng cơn gió gợn tình trong ta

Ngẩn ngơ
Những chiếc áo hoa
Đẹp như tiên nữ mới sa xuống trần

Chợt lòng trổi dậy
Bâng khuâng
Hình như ai đó…ân cần
Dễ thương

Sài Gòn
Không ngủ đêm trường
Hình như ta cũng lỡ vương…mất rồi

Hoa Tím

Các bài khác: