Thứ ba, 07/05/2024,


Giá mà (Nguyễn Thanh Nga) (30/03/2013) 
GIÁ MÀ
 
 
 
Nguyễn Thanh Nga


Giá mà đừng bắt tay nhau
Dắt ra ngoài ngõ để sau nhớ đời
Nào ngờ cái bắt tay thôi
Làm ta bổi hổi bồi hồi nhớ mong

Chiều chiều tựa cửa ngóng trông
Nhìn em xao xuyến nỗi lòng bâng khuâng
Muốn san một nửa gian truân
Để em bớt tủi một thân kiếp người

Muốn san em nửa cuộc đời
Thay người dứt cánh chim trời bay đi
Bắt tay lần ấy mà chi
Để giờ tiếng vọng thầm thì đêm thâu

Giá mà đừng bắt tay lâu
Để ta không phải lỡ nhau một đời...
N.T.N
 
 
______________
Tác giả Nguyễn Thanh Nga.
Đông Trung- Đông Xá- Vân Đồn- Quảng Ninh.
Email: nguyenthanhnga1959@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gamil.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 31/03/2013 18:18:46)

Chào Thanh Nga . Đọc thơ bạn trúng vào hoàn cảnh mà tôi đã gặp trong đời . Cảm tác viết vài dòng chia sẻ :

TIẾC

Khi mà " Tiếc " ta " Giá như "
Giá mà ngày ấy không từ biệt nhau !

Giá nà nắm chặt tay nhau
Giá mà ta kịp trầu cau đón nàng !

Để giờ tình bị bẽ bàng
Cứ trông thấy nàng ta lại " Giá như "

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 30/03/2013 21:13:47)

BẮT TAY

Gía mà chỉ bắt tay chơi
Thì đâu phải sợ lỡ thời xuân xanh
Bắt tay
Sao gỡ ra đành
Trái tim nhảy nhót đan thành sợi tơ

Giá mà chỉ bắt tay hờ
Rồi buông không nắm bây giờ đâu đau
Lỡ rồi phải chịu
Biết sao?
Lấy gì Vá được vết cào trái tim?

Người ta
Đã trốn
Chạy tìm
Chơi trò cút bắt để đêm úa sầu
Sầu riêng chắc gánh thật lâu
Không ai
Mua
Bán
Nên rầu chợ thưa

Bắt tay giờ đã
Bị thừa
Tiếc ngơ tiếc ngẩn
Như vừa
Bắt tay.

Hoa Tím

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 30/03/2013 21:04:17)

BẮT TAY

Gía mà chỉ bắt tay chơi
Thì đâu phải sợ lỡ thời xuân xanh
Bắt tay
Sao gỡ ra đành
Trái tim nhảy nhót đan thành sợi tơ

Giá mà chỉ bắt tay hờ
Rồi buông không nắm bây giờ đâu đau
Lỡ rồi phải chịu
Biết sao?
Lấy gì giá được vết cào trái tim?

Người ta
Đã trốn
Chạy tìm
Chơi trò cút bắt để đêm úa sầu
Sầu riêng chắc gánh thật lâu
Không ai
Mua
Bán
Nên rầu chợ thưa

Bắt tay giờ đã
Bị thừa
Tiếc ngơ tiếc ngẩn
Như vừa
Bắt tay.

Hoa Tím

  Văn nguyên - Nguyenvan0112@gmail.com - 0983027904 - Ninh Thuận  (Ngày 30/03/2013 10:54:31)


Giá mà

Giá mà đừng biết nhau chi
Biết rồi nỗi nhớ người đi từ này
Khung trời xa ấy mây đầy
Nỗi lòng mong mỏi tình đầy đêm trăng
Giá mà đừng biết nhau chăng
trời đông ngong ngóng tình trăng thương người
giá mà đừng nắm tay người
người đi tôi ở một đời nhớ nhau .
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 30/03/2013 7:01:26)

"Giá mà đừng bắt tay lâu
Để ta không phải lỡ nhau một đời..."


Giá mà... tiếp cùng tác giả Nguyễn Thanh Nga:

GIÁ MÀ...

Giá mà lá cứ biếc xanh,
Chồi non vẫn lộc trên cành như xưa.
Vui đùa chim tránh nắng trưa,
Lá vàng khoan rụng, đợi vừa Thu sang.

Giá mà nụ cúc chớm vàng,
Cứ ôm mãi nhuỵ, gió mang được gì!
Tả tơi, cánh rụng có thì,
Chậm thêm một chút, bớt đi nỗi sầu.

Giá mà nếp cứ xanh lâu,
Sữa đòng ngậm muộn, cốm đầu chưa rang.
Ai mang bánh cốm muộn màng,
Ở thêm với mẹ, chưa sang bên nhà.

Giá mà năm tháng cách xa,
Giúp mình quên lãng, phôi pha tình buồn.
Dẫu rằng nắng gắt mưa tuôn,
Vẫn đi, đi tiếp con đường mai sau.

Giá mà mình chẳng gặp nhau?

T.M.T

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/03/2013 3:31:41)

NẾU MÀ
***********
"Giá mà đừng bắt tay nhau
Dắt ra ngoài ngõ để sau nhớ đời"


Nếu mà ngày ấy người ơi!
Bến yêu ta quyết ngỏ lời - Thì đâu...?

Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: