Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ lòng (Phạm Văn Tự) (29/03/2013) 

NHỚ LÒNG…

Phạm Văn Tự

 

 
Tình xuân thắm nụ tươi hoa
Mặn nồng hạnh phúc gần xa một thời
Bỗng dưng lòng dạ bồi hồi ?
Thương hình nhớ bóng… em ngồi làm thơ.
 
Tự tình hoa lá xuân tơ
Lời hoa ý nụ ngẩn ngơ xa gần
Mơ màng giây phút ái ân
Vẳng nghe hương sắc thì thầm thương yêu!
 
Tình anh mong sáng nhớ chiều
Lặng thầm nhưng biết bao điều đắm say
Nụ cười ánh mắt bàn tay
Em từng mơ khát tháng ngày xa nhau!
 
Hoàng hôn rực rỡ sắc mầu
Cành vàng lá ngọc… tình đầu se tơ
 Trầu cau thao thức đêm mơ…
Vườn xuân em thả hồn thơ… Nhớ lòng…!
 
P.V.T

____________
Tác giả Phạm Văn Tự 
Email: thcsts@gmail.com 
ĐT: 0919760699
Địa chỉ: Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/04/2013 10:03:06)

Từ miền đá Hà Giang Phạm Tự xin gửi lời cảm ơn tới Ban biên tập Lucbat.com đã đăng bài "Nhớ lòng" trên LBMN.Đồng thời cảm ơn các thi hữu - bạn thơ...đã dành thời gian đọc và có những cảm nhận chia sẻ với bài thơ trên.
Sự chia sẻ đó là nguồn an ủi động viên vô bờ bến với những con người ở xứ đá Hà Giang nói chung cũng như Phạm Tự nói riêng.Từ đó càng tăng thêm niềm tin yêu trong cuộc sống đời thường với những tình cảm vô cùng tươi sáng và đậm chất nhân văn.
Nhân dịp này Pham Tự xin kính chúc BBT lucbat.com cùng các thi hữu - bạn thơ... luôn dồi dào sức khỏe,có nhiều niềm vui hạnh phúc và chan chứa tình thơ,tình đời!
Một lần nữa xin trân trọng gửi tặng BBT lucbat.com cùng các thi hữu - bạn thơ...thi phẩm:"CÙNG SAY..."./.

CÙNG SAY…

Cảm ơn thi hữu mọi miền
Xa xôi vạn dặm...nỗi niềm tình thơ
"Nhớ lòng" sớm mộng chiều mơ
Bao năm xa cách hẹn hò...khát khao!

Đường thì xa, núi thì cao
Chân chồn gối mỏi tâm hao sức mòn
Say thơ…khuya sớm thả hồn
Bớt đi nỗi nhớ...may còn chút thương!

Nhớ lòng -lòng nhớ...vấn vương
Hẹn ngày hội ngộ ánh dương rực hồng
Tình thơ bát ngát mênh mông
Hồn quê lục bát mặn nồng cùng say...

Nụ cười ánh mắt bàn tay
Trao lòng cho thỏa những ngày xa nhau!

Phạm Tự

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 13:24:58)

Em xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thi phẩm hay - Nhớ lòng của thầy ạ:
NHỚ
Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 02/04/2013
Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 30/03/2013 11:42:38)



" Cành vàng lá ngọc...tình đầu se tơ "
ngọt ngào nhơ một giấc mơ
Ái ân có cũng do cơ duyên trời.

Chúc nhà thơ mọi sự như ý.
CTN

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 30/03/2013 11:40:44)

Biết người ý nụ lời hoa
Chưa từng Quảng Bạ dù xa thấy gần
Ước đầm suối mát trong ngần
Lãng quên quá khứ , bần thần như chưa...

XIN CHÚC NT PHẠM VĂN TỰ KHOẺ VUI
SUNG SỨC VỚI THƠ TÌNH

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/03/2013 9:09:36)

"Đọc thơ thầy thấy nhớ nhiều"
Xa rồi mà vẫn dõi theo bóng hồng
Chắc giờ em đã lấy chồng
Còn đâu son rỗi để lòng tương tư
"cành vàng,lá ngọc" se tơ
Cho người hết mộng hết mơ nhớ hoài
Trách chi ngày rộng tháng dài
Trách người, người đã trách ai bây giờ.
Hồ Đình Bắc.

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 29/03/2013 22:59:22)

Đọc thơ thầy thấy nhớ nhiều,
Xa xôi nơi ấy sớm chiều... nhớ ai?
Hà Giang Quản Bạ... ngày dài...
Vẫn nghe hồn đá... tương lai hẹn về.

Thơ tình tươi mát hồn quê,
Cổng Trời vẫn gió rét về đêm nay?
Ủ lòng cho ấm giấc say,
Nhớ lòng... biết mấy tháng ngày... cho nguôi!

TMT

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 29/03/2013 13:34:34)

Chào Thầy .Nhớ nhung nhiều qua nên thành vu vơ .Xin chia sẻ cùng thầy
VU VƠ

Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa
Tình ta hai đưa sớm trưa mặn nồng
Bỗng dưng dạ rối bòng bong
Vu vơ ngày nhớ đêm mong một người
Bỗng dưng nhớ cả nụ cười
Bàn tay ta nắm của thời yêu thương
Bỗng dưng mỗi đứa một phương
Để anh thao thức vấn vương tơ lòng

Lương Điền

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 29/03/2013 12:40:57)

Bái thơ NHỚ LÒNG tình cảm và lãng mạn quá thầy TỰ ơi, mong thầy luôn
có những tiếng lòng như bài thơ này nhé;xin tem ý của thầy

Nhớ Lòng; ao ước xa gần
Hồi xuân mơ phút ái ân tuyệt vời
Thắm tình,thắm sắc,thắm lời
Gừng già cay thế,nụ cười, bàn tay
Đêm nằm mộng mị tỉnh say
Tình đầu cứ ngỡ như ngày hôm qua
Tiếc thầm cho tháng ngày xa
Gửi vào thơ những thiết tha nhỡ nhàng

Gía đừng dại dột đa mang
Thì giờ đâu phải mơ màng xa xôi

Vũ Văn Thịnh


 

Các bài khác: