Thứ tư, 24/06/2026,


Anh về (Thạch Thảo) (27/03/2013) 

 ANH VỀ


Thạch Thảo

Anh về Đà Lạt mù sương
Dã quỳ bên suối nhẹ ươm sắc vàng
Mimosa đẹp dịu dàng
Bóng nàng sơn nữ mơ màng mắt thơ

Anh về Đà Lạt mộng mơ
Khúc ca ai hát ngẩn ngơ lòng người
Lang Biang đứng giữa trời
Tình yêu muôn thở nối lời thủy chung

Anh về xứ sở T'rưng
Tơ ngân réo rắt giữa rừng bay xa
Nhịp cồng mời gọi thiết tha
Bập bùng ánh đuốc nở hoa sáng ngời

Anh về nơi ấy, anh ơi!
Sao em cứ mãi bồi hồi nhớ mong
Ước gì đừng cách núi sông
Em đem nắng sưởi chiều đông bên người…

20/12/2012

______________
Tác giả Thạch Thảo( TP. HCM)
ĐT : 099.4290.882
Email: thaohthach@rocketmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thạch Thảo - thaohthach@rocketmail.com - 0994290882 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 30/03/2013 20:09:41)

Giã từ thành phố cao nguyên
Bước chân bịn rịn muốn quên lối về
Bóng ai gội ánh trăng thề
Gió ngàn vi vút, bốn bề thông reo…
Thạch Thảo
Cám ơn bạn Hà Đức Ái đã đem đến trang thơ của Thạch Thảo một bài thơ thật dễ thương. TT mong có nhiều dịp được giao lưu thơ cùng bạn.
Thân ái!
TT

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 28/03/2013 18:50:23)


VẤN VƯƠNG

Em về thành phố Sài Gòn
Ngàn hoa Đà Lạt hãy còn vấn vương
Bóng ai ẩn hiện trong sương?
Dã quỳ vẫy gọi trên đường em xa...
Đà Lạt: 28-3-2013
Hà Đức Ái

  Trần Thị Thạch Thảo - thaohthach@rocketmail.com - 0994290882 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 28/03/2013 14:10:59)

Thạch Thảo xin chân thành cám ơn BBT lucbat.com đã giới thiệu bài thơ của TT trên Lục bát mỗi ngày!
TT xin chân thành cám ơn thi sĩ Phạm Phan Hòa và thi sĩ Nguyễn Bình đã chia sẻ , động viên TT bằng những bài thơ thật hay !
TT rất mong được giao lưu và học hỏi nhiều hơn nữa với các thi hữu.

Đơn sơ thạch thảo bên đường
Màu hoa tim tím khiêm nhường nét quê
Hoàng hôn trải tím sơn khê
Người thương ơi! Nhớ nẻo về, đừng quên!
28/3/2013
Thạch Thảo
 

  Nguyễn Bình - khanhthi68@gmail.com - 0363389666 - Thái Bình  (Ngày 28/03/2013 4:06:32)

Nay ta lạc lối đường quê
Không quen mà cứ đam mê hương đồng.
Vạt hoa thạch thảo bên sông
Ngẩn ngơ lạc bước qua dòng hương say.
Dẫu không rực rỡ phơi bày
Làn hương thạch thảo đã lay động tình.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 28/03/2013 0:39:54)

Nặng một lời với non cao...
Về mà nghe gió xôn xao đêm rừng!
Lời thương..suối ngỏ ngập ngừng
Ta tình, ở lại lưng chừng bóng mây.
PPH
ANH VỀ! Ươm màu mắt em nâu, anh về tô son thêm má em hồng.. đỏ tươi giữa mầu DIỆP lục.
..Lang Biang đứng giữa trời
Tình yêu muôn thuở nối lời thủy chung
VY vu gió hú khôn cùng!
Đàn vui bên lửa.. bập bùng khúc thương..

Anh đã về đâu?
Núi cũng một đời phai màu nắng.. Điệu khèn ai chân phương đơn điệu cũng chỉ vang vọng vào đáy tim!.

Dẫu anh có không về,
Chắc hẳn em từ nơi xa sẽ mang nắng theo anh sưởi ấm hương tình!!

..Ước gì đừng cách núi sông
Em đem nắng sưởi chiều đông bên người. THẠCH THẢO 27/03/2013
PPH
Điện bàn -Quảng nam.

Các bài khác: