Thứ tư, 24/06/2026,


Lục Bát bốn câu (Thi Trà) (27/03/2013) 

LỤC BÁT BỐN CÂU
Thi Trà

CHIA
Nắng chia nửa mảnh sân nhà
Tình chia nửa gánh hai ta gánh cùng
Rượu chia nửa chén say chung
Một mai buồn có chia cùng với nhau?

MẸ LÀ
Con đi đã mỏi chân rồi
Mưa xoay mấy trận lở bồi mấy phen
Bão giông sóng nổi thuyền nghiêng
Mẹ là bến đỗ bình yên con về.

CHỢ CHIỀU
Chợ chiều lác đác người mua
Lưa thưa người bán lưa thưa... chợ chiều
Người đi bán bớt cô liêu
Ta về mua chút đìu hiu vào lòng .

T.T

__________
Tác giả Thi Trà
ĐT: 01639042258
Email: thitra1942@gmail.com
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà  - thitra1942@gmail .com - 01639042258 - t74k5pBạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh  (Ngày 19/09/2013 2:31:08)

Thi Trà xin cảm ơn sự đòng cảm của tát cả mọi bạn THƠ đã phản hồi chia se cùng TT như Phạm Phan Hòa , Đỗ Thu Yên ,Bảo Lâm ,Đặng Hữu Lượng .Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống .

  Lê Bảo - nguyenbaolamnth@yahoo.com - 0978439446 - Vĩnh yên,Vĩnh phúc  (Ngày 28/07/2013 1:43:14)

VÁ LẠI ÁO ANH
Tặng Thi Trà

Em ngồi vá lại áo anh
Vá đi vá lại có lành được đâu
Chỉ thêm chuốc não mua sầu
Càng thêm đè nặng nỗi đau lòng mình
Huân chương đem vứt khắp sân
Thương anh không có chỗ nằm hẳn hoi
Thân anh dầu dãi giữa trời
Không người hương khói không người viếng thăm !
Anh đi mù mịt bao năm
Mùi mồ hôi ấy vẫn còn trong em
Như là của rất xa xăm
Như là của cả trăm năm nỗi bồn...

Chiều chiều lại đếm sao hôm
Để hồn lãng đãng mỏi mòn chờ anh !

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 30/03/2013 12:50:14)

Xin chào tác gỉa Thi Trà
Chùm thơ bốn câu rất hay, rất nữ tính và tình mẫu tử sâu nặng Thu Yên rất ấn tượng

Xin đồng cảm cùng tác giả

Nắng cùng trải xuống sân nhà
Tình ta hai nửa mặn mà gánh chung
Rượu nồng nửa chén uống cùng
Ngaỳ mai bão tố dẫu buồn có nhau.

Chúc tác gỉa luôn giàu cảm xúc cho thơ

Thân mến
Đỗ Thu Yên






  Đặng hữu Lượng - danghuuoluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9a7Vanj Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/03/2013 11:02:06)

Chào Thi Trà - đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :


TRích thơ Huy Cận :
Nắng chia nửa bãi - chiều rồi
Vườn hoang Trinh nữ Khép đôi lá rầu
Chiều buồn con nhện giăng mau
Em ơi cứ ngủ anh hầu quạt đây !

Thi Trà ơi ! Ngủ cho say
Có người quạt , có vòng tay vẫn chờ ! ...

Hỏi Trời : " CON TỈNH HAY MƠ " !..

.....................................

Chào - hẹn gặp lai













 

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 27/03/2013 23:05:22)

.. Là một bức tranh người thể hiện đã sử dụng những gam mầu chủ đạo. đường nét mộc mạc chân quê.
Là những khúc ca dao ngọt ngào luân chuyễn theo bầu vú mẹ đã rót vào đời nuôi con lớn khôn!!
Vòng tay mẹ luôn yên bình, cuộc đời mẹ đã sống rất đơn sơ- Tình mẹ quá bao la rộng dài- Tình yêu thật thà chung thủy.
Vòng tay mẹ luôn ấp ôm, lòng mẹ thật thà ngây ngô như đá cuội...
(..Mẹ là bến đổ bình yên con về...) TT
Mẹ ơi!!
Một mai kia những lúc con buồn- người có sớt cùng con?? Như ngày nào Mẹ đã đưa cha qua sông trong tiếng nấc thầm lặng lẽ...

Chiều cũng buông, sông loang loáng bóng vàng!- Mắt sông cũng dõi theo về miền kỉ niệm.. Em xin nhận tất cả những gì người đã trao.
Hạnh phúc và khổ đau!!

..Người đi bán bớt cô liêu

Ta về mua chút đìu hiu vào lòng. TT

Một nét chấm phá đã loang mầu trên tổng thể bức tranh và cũng là hoà sắc tuyệt mỹ- Cho thi hoạ trở thành vô giá!

Cảm ơn nhà thơ THI TRÀ nhiều nhiều nhé!
Đã giúp tôi có nguồn cảm hứng thực sự mãnh liệt.

Phạm Phan Hoà
Điện bàn- Quảng nam.

  Lê Bảo - nguyenbaolamnth@ýhoo.com - 0978 439 446 - Thành phố Việt trì  (Ngày 27/03/2013 16:42:16)

Bài thơ lục bát bốn câu của bạn gợi tôi nghĩ đến sự cô đơn của con người.Cô đơn là nỗi buồn lớn nhất trong mọi nỗi buồn!Tôi tặng bạn bài thơ Cô đơn:

.

Lê Bảo



CÔ ĐƠN

Thương em đơn lẻ giữa đời

Em đi thơ thẩn dưới trời xiêu xiêu

Dáng em bóng đổ ngang chiều

Hoàng hôn đem đến bao nhiêu nỗi buồn

Bao đêm thao thức bồn chồn

Khát khao - đêm vắng - mảnh hồn cô liêu!

Xa xa tiếng cuốc gọi nhau

Thiết tha vẫy gọi với bao tâm tình...

Nằm nghe cái lạnh đêm đen

Lá rơi cũng khiến cho em giật mình !



Người ta đều có gia đình

Tri âm tri kỷ có mình có ta

Có người chải tóc tặng thơ

Có người đưa đón sơm trưa đi về

Đầu gối tay áp má kề

Trăm năm vàng đá lời thề bên nhau

Tấu lên những khúc đàn bầu

Tình tang - tang tính - tính tang - tang tình...!



Lạ thay cái nợ ba sinh

Muốn vay để trả nợ tình - không xong !

Tao lhang là nghĩa vợ chồng

mà em năm tháng má hồng phôi pha!

Trời sinh em phận đàn bà

Để mà cam chịu - để mà cô đơn !?

Các bài khác: