Thứ tư, 24/06/2026,


Trả trời thơ ấu… (Đồ Khươn) (27/03/2013) 
 
TRẢ TRỜI THƠ ẤU...
 
Đồ Khươn
Khói rơm quẩn giậu cúc tần
Ngõ rêu mấy nắng, cũng ngần ấy mưa
Dẫu không tìm được người xưa
Tôi về tìm lại tôi chưa...bây giờ
 
Dẫu sông xưa chẳng đợi chờ
Tôi về trả sóng nẻo bờ phù vân
Trả hư vô bụi phong trần
Trả em hiển hiện trong ngần ban sơ
 
Trả đồng gió cánh diều thơ
Đuổi theo mây mộng đến giờ...vẫn trôi
Gió vờn tóc nắng vương môi
Tôi thầm uống nắng để rồi...thầm say
 
Trả lời hẹn phút chia tay
Để không khắc khoải xuân này...thu sau...
Trả trăng non thuở ban đầu
Chưa trầu vàng lá
chưa cau lỡ mùa...
 
Trả trời thơ ấu cơn mưa
Nao nao hứng vội
giọt vừa...chớm yêu.
ĐK
-----------------------
Tác giả Phạm Ngọc Minh, bút danh Đồ Khươn sinh năm 1975.
Địa chỉ: ô 16 - lô 10 khu ĐT Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Email: ongdogia75@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com  - 01688683380 - 46/169 dongkhe. ngoquyen, haiphong  (Ngày 29/03/2013 9:26:52)

UỐNG NẮNG

...Tôi thầm uống nắng...
Ôi chao
Cái say cứ vậy ngấm vào tâm can.

Ta ơi
Sao mãi ngỡ ngàng
Đem gom nắng đốt thành than
Cho người.

Mình rất mê bạn UỐNG NẮNG nên cảm tác đôi dòng
ĐÀO ANH THỤY

  Đặng Hồng Giang - giang12a8.ggcg@gmail.com - 0982958526 - Hạ long  (Ngày 28/03/2013 23:09:22)

Mưa nhiều chẳng thấy nắng đâu
Gặp em nhận lấy mấy câu vô tình
Quay về tìm lại chính mình
Nhưng tim lạc lối, đâu hình bóng xưa
Cánh diều thả lúc ban trưa
Bỗng dưng dây đứt, lao bừa xuống sông
Bơ vơ đứng giữa đồng không
Nhìn em quay gót phập phồng âu lo
Dằn lòng khép lại đắn đo
Ba chân bốn cẳng đuổi cho kịp nàng
Trên đê thấy cảnh phũ phàng
Một quen một lạ đang quàng vào nhau
Ngậm ngùi nén hết thương đau
Yêu thương nay đã hóa màu bụi tro!

  Trần Văn Chiến - mm_arch@yahoo.com - 16236387459 - Khu TT Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 28/03/2013 13:15:13)

Bài thơ hoài niệm hay quá
Dẫu sông xưa chẳng đợi chờ
Tôi về trả sóng nẻo bờ phù vân
Trả hư vô bụi phong trần
Trả em hiển hiện trong ngần ban sơ

Các bài khác: