Thứ tư, 24/06/2026,


Xuôi dòng kỉ niệm (Duyên An) (25/03/2013) 
XUÔI DÒNG KỈ NIỆM
 
Duyên An
Xuân chần chừ hạ chưa sang
Chàng ve nín lặng bên hàng phượng xanh
Gió xa ở trọ trên cành
Áo dài vương chút mong manh nắng vàng
 
Xuân chần chừ hạ đi hoang
Tháng ba lay phiến lá bàng rụng rơi
Màu son lửa lựu cao vời
Khoe hồng đài các rong chơi gọi mùa
 
Xuân chần chừ hạ đong đưa
Phải chăng chờ những cơn mưa ướt dầm
Bên đường ngân nốt nhạc trầm
Ly chanh đá ngọt…lén cầm tay nhau
 
Xuân chần chừ hạ nao nao
Chia tay lưu bút chép vào câu thơ
Mấy mươi năm lẻ đâu ngờ
Xuôi dòng kỉ niệm…ngu ngơ bến thuyền
DA
------------------
Duyên An. ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 29/03/2013 21:53:56)

XUÂN ĐI RỒI

Xuân chần chừ hạ huyên thiên
Bước chân rón rén…bạn hiền có hay
Phượng hồng nở nụ bay bay
Trái tim gõ nhịp hạ thay xuân rồi

Một chùm hoa nở tinh khôi
Chiết cành thương nhớ…để ngồi ngẩn ngơ
Tương tư thả bộ vào thơ
Mây giăng phủ kín đôi bờ nhớ ai

Còn đây
Kỷ niệm
Thức hoài
Hỏi rằng ai đó có hay tôi buồn?

Hoa Tím

* Vài dòng thơ chia sẻ. Hồng Duyên chúc anh Duyên An luôn sáng tác khỏe nha.

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 27/03/2013 10:36:57)

Xin cảm ơn các anh chị: Trần Thị Thanh Liêm, Đức Kưu, Đặng Hữu Lượng, Nguyễn Thanh Tùng đã vào chia sẻ cùng Duyên An. Cầu chúc mọi người luôn nhận những điều tốt lành.
Duyên An Trân Trọng

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/03/2013 4:00:47)

"Xuân chần chừ hạ chưa sang
Chàng ve nín lặng bên hàng phượng xanh
Gió xa ở trọ trên cành
Áo dài vương chút mong manh nắng vàng"

Chần chừ chi nữa mau sang
Lòng ta tím đỏ lá bàng Xuân ơi!
Chia sẻ cùng anh
NTT

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 26/03/2013 19:28:29)


Chao Duyên An . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :


Đúng là bài thơ đẹp rất bác học và cũng vì thế muốn họa sao cho xứng - thật là khó - THô kệch hoa vần chia sẻ :

Xuân đi ta cứ mơ màng ...
Những ngày buồn tủi , dở dang lòng này
Áo dài ấy , đài các đây
Làm sao kéo được tháng ngày đã xa ......
.....................
Giờ còn ta với mình ta
Vị chanh đá đã hóa ra .....giọt buồn ! ! ...
Cầm lòng nước nắt....cứ tuôn ! !...

Chào - hẹn gặp lại
 

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 26/03/2013 16:08:57)

TRÁCH

Xuân chần chừ
Xuân chần chừ
Lời thơ thực thực hư hư mời chào

Mở ra rồi lại gấp vào
Sợ xuân bỏ mặc khát nhao chốn này

Ước gì mình được chạm tay
Hơi xuân đọng lại
Bõ ngày đêm trông

Trách sao hờ hững*
Hóa công
Vần xoay xuân hạ thu đông
Hả giời?

ĐỨC KƯU

...Bến sông
Để đò lờ lững giữa dòng... về đâu

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 26/03/2013 10:38:21)

Kỷ niệm (Trần Thị Thanh Liêm) (21/08/2011)
KỶ NIỆM



Bài thơ của H rất hay. Xin có mấy dòng chia sẻ cùng H:

KỶ NIỆM

Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay

Kỷ niệm rơi- kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?

Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông


Trần Thị Thanh Liêm (http://tiengtrungdainam.com)
 

Các bài khác: