Thứ tư, 24/06/2026,


Ngày xưa (Lê Thị Kim Sơn) (24/03/2013) 

NGÀY XƯA


Lê Thị Kim Sơn

Ngày xưa cơn gió ngỏ lời,
Bỏ rong chơi đó ở đời với em,

Má hồng đâu dám đua chen
Rượu hoa sang ngõ chân em theo về.

Mùa sau quên những hẹn thề
Gió đi nẻo gió, xàng xê nẻo đường

Quên em ở nẻo yêu thương
Thân bồ liễu mỏng biết nương đâu giờ?

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Luu-Lang Khach  - luu_lang_khach@yahoo.com.vn - 0902734050 - 242Ng-Thi Thap F Tan Quy Q7 TPHCM  (Ngày 26/03/2013 16:14:52)

bai tho hay day.Chuc mung em!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/03/2013 18:42:26)

Chào bạn Phạm Minh Giắng đọc thơ bạn họa mấy vần chia sẻ :

TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU

Nhiều câu ca cổ như : Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
Và bác tiều phu cô đơn trước khi nhắm mắt vẫn :
Cô ấy mái tóc cũng dài
Da không đen lắm , tóc cài lược thưa !
Hoăc như đại gia trước khi ... còn kể :

Ngày ấy tôi đi thuyền to
Cô ấy lài đò - từ bấy đến nay .. !

Những người bình dân như ta

Chàng ơi bỏ áo em ra
Để em đi chơ kẻo mà chợ đông
Ngày ấy mà Em bằng lòng
Thì nay mình đã cháu đông , con đàn !

Vì trong cuộc đời ngắn ngủi này được mất chỉ trong giây phút mà đôi khi khách quan chi phối khó đoán định ( Mà ta còn trẻ quá )
Cho nên
Biết ra thì sự đã rồi
Giờ thì đành vậy ...ôi thôi cũng đành ...

................Muốn viết tiếp nhưng có người đợi - Cảm phiền và cáo lỗi .! các bạn xin cứ nối dài
Cho mọi người đọc , cho ai như mình

..............................................

Cũng như một khúc tâm tình . !......

Chào - hẹn gặp lại

 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP   (Ngày 25/03/2013 16:48:18)

Cảm nhận MQQ

Sau khi đọc bài thơ " Ngày Xưa " của TG LTKS tôi : Ngày xưa có thể là lâu lắm ( cổ tích ) nhưng cũng có cái ngày xưa nó gắn với tuổi thơ mình
Tôi xin viết cái ngày xưa tôi được chứng kiến một câu chuyện có thât 100% ( Đây là chuyện anh con bá ruột tôi )
Anh T hơn tôi 7 tuổi, Năm 1960 anh cưới vợ thì xẩy ra chuyện sau : Ngày ấy có đôi nam nữ nào mà được tự do tìm hiểu đâu . Anh tôi được người mai mối với một người con gai ở xa làng mấy cây số . Trong số mấy chị em thì anh ưng cô gái thứ nên được gặp mặt đôi ba lần .
Tục lệ cưới bấy giờ là phải đi đón dâu về đêm, cô dâu chú rể cũng chẳng được đi bên nhau, khi đến nhà cô dâu nhẩy qua đống lửa rồi đi thẳng vào buồng, trong buồng chỉ có ngọn đèn dầu leo lét .
Hai người lần đầu tiên được ngồi ăn cơm với nhau rồi đi ngủ ....Rồi kết cuc Ngày Xưa của anh tôi như sau

NGÀY XƯA (MQQ)

Đêm xưa anh đón chị dâu
Người đời đã tráo anh đâu biết gì
Tối đèn rượu ngấm ly bì
Tân Hôn thỏa chí đương thì sức trai

Mơ màng sáng sớm ngày mai
Duyên em đổi chị nào ai có ngờ
Anh tôi chết đứng sững sờ
Bỏ đi biền biệt bây giờ ai hay

Anh đâu biết được giấc say
" Hình hài "con gái " hiên "ngay lần đầu
Thế là chị bớt nỗi sầu
Ôm con gái sống bạc đầu không anh

Từ khi mái tóc còn xanh
Đời chị chỉ một lần anh ...say nhầm
Cả đời chịu sống âm thầm
Nuôi con mong đợi để tâm thờ chồng
********
Hận người lừa dối duyên anh
Ra đi theo bước quân hành xông pha
Từ đấy rời bỏ quê nhà
Anh đâu hay biết mình là có con

25/3/2013 MQQ
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/03/2013 8:47:27)

Thân bồ liễu hóa nàng thơ
Lưng còng má hõm còn mơ mộng tình

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmai.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 24/03/2013 17:43:42)



CẢM THÔNG

Buồn thay một mối duyên tình
Ngày vui chưa đặng đã vương nỗi buồn
Bỏ Em với nỗi nhớ thương
Tấm thân bồ liễu biết nương đâu giờ !

Mủi lòng gửi mấy câu thơ
Cũng là an ủi - vu vơ giãi bày
...." Bao giờ ta gặp nhau đây ....?
.........................

Chào - hẹn gặp lại
 

Các bài khác: