Thứ tư, 24/06/2026,


Thị Kính (Nguyễn Ngọc Chiến) (24/03/2013) 
THỊ KÍNH
 
 
Nguyễn Ngọc Chiến
 
 
Nương thân cửa phật kêu oan
Biết mình oan vẫn chịu oan làm gì
Sao không trút bỏ xiêm y
Đã đến nước ấy cần chi đậy đằn?
 
Cho chúng nó được ngọn ngần
Thông trên tỏ dưới mười phân vẹn mười
Cỗ bàn còn đó chưa xơi
Thỏa thuê con mắt không mời cũng no!
 
Tội gì mà phải vòng vo
Dối người để phải âu lo bao người
Trách chi cái kẻ lả lơi
Có trách thì trách cái người giả trai.
 
Giả trai đến độ tuyệt tài
Làm điêu đứng đến rạc rài mỹ nhân
Sao không huỵch toẹt tấm thân
Mắc gì mà phải phân trần đẩu đâu.
 
Làm người ta phải tủi sầu
Còn mình thì phải khổ đau cả đời!
N.N.C
 
________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Chiến (Quảng Trị)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 25/03/2013 20:49:35)

Gửi anh Nguyễn Ngoc Chiên. Theo tôi Thị Kinh là nhân vật, là biểu tượng cao đẹp của nhân gian về lòng vị tha từ bi, bác ái theo tinh thần Nhà Phật, nên tôi cảm xuc như sau:

Thị Kính mang nỗi oan khiên
Khinh đời nên đến cửa thiền chân tu

Thế gian bao kẻ ác, ngu
làm điều thất đức lại vu người lành
Thế gian bao kẻ sở khanh,
Bao nhiêu gái đĩ mang danh Thị Mầu?!

Thị kính tâm của nỗi đau
Hội chung phận gái bể dâu cuộc đời
Cái tâm nhân đức sáng ngời
Cứu hài nhi nhỏ, xa rời sân si
Ai ơi đừng nỡ nói gì
Đau thêm nhân thế, bất nghì Phật tâm.

Hồng Đức

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 25/03/2013 12:35:40)

Chào Nguyễn Việt Chiến

Bài thơ nói hộ tâm trạng của bao người dành cho sự cam chịu của Thị Kính, ngày nay cũng rất nhiều Thị Kính cam chịu như vậy! Dù họ không tìm đến cửa chùa, VÌ VẬY bài thơ là sự sẻ chia rất tình người

Xin chia sẻ với Thị Kính

Áo tu phủ kín nỗi niềm
Như hương tỏa nét dịu hiền đa đoan
Vị tha, thương tiếng khóc òa
Bàn tay thiếu phụ bên chùa cưu mang
Một đời dẫu được giải oan...

Chúc nhà thơ luôn có thơ chia sẻ trên trang Lục Bat
Đỗ Thu Yên

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 24/03/2013 20:07:22)

Một lời khuyên cho một người cam chịu cảnh oan trái.
Người ngoài cuộc thì nói đơn giản lắm, nhưng người trong cuộc thì mới khó lòng làm được.Ví như Thị Kính rất yêu thương chồng, chỉ vì vô tình nên mới bị buộc tội sát hại chồng.Có người cứng rắn biết chứng minh sự vô tội, biết bảo vệ lẽ phải của mình, nhưng thời bấy giờ phận làm dâu còn khổ lắm, có được bình đẳng như bây giờ, ở hoàn cảnh ấy ai cũng phải tìm đến cửa Phật từ bi, mong sao nỗi oan của mình được phần nào nguôi ngoai.Nhưng sự bất công của số phận nó cứ đeo đẳng mãi để rồi bao hệ lụy nó lại xảy ra.Có như vậy thì Cô Thị Màu mới mang tiếng lẳng lơ, Phái sau nỗi oan đó bao con người lại bộc lộ bản chất để rồi thời nay lấy đó làm tấm gương sáng dạy con mình.
Tôi được đọc thơ anh Nguyễn Ngọc Chiến rất nhiều, đọc qua bài thơ thấy NNC nói về sự mềm yếu của Thị Kính nhưng đọc kỹ bài thơ rất sâu sắc giáo dục con người hãy vượt nên chính mình để giải phóng chính mình, hãy cứng rắn , đối mặt với thực tế ,Cuộc sống sẽ không còn sự khổ đau và oan trái.
chúc mừng NNC với bài thơ thật ý nghĩa.
Blog Tiếng Việt tuoixechieu113

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmai.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 24/03/2013 12:07:19)


Chào Anh Chiến - cảm tác họa mấy vần chia sẻ: - cho vui ..

THỊ KÍNH THỊ MẦU

Thị Mầu đâu không cãi nhau ?
Để Thị Kính ấy trước sau vẫn nài
Mình thì đúng - Thị Mầu sai !
" Tôi mà đứng giữa TRỌNG TÀI mới hay :

Tôi sẽ phân sử thế này :
Thị Kình thì ít , Mầu này - thì đông .....
Tôi thì vẫn để được lòng
Cho Thị Mầu đúng - vào trong cung này !"


( Thị Kính khóc lóc , thở dài ...........
Về chăm đàn lợi - tháng hai - xuất chuồng ! )


.........Trọng tài quốc tế ....Thua luôn !....


Chào- hẹn gặp lại

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 24/03/2013 9:11:10)

Gặp thơ Ngọc Chiến đọc liền,
Như thuyền lục bát gặp miền sông quê.
Nỗi niềm bộc tuệch hết chê,
Nỗi oan Thị Kính... thơ mê mẩn lòng!

Hai câu đầu lắm... oan không?
Giá mà đổi được theo dòng vần... an!
"Nương thân cửa phật kêu THAN,
Biết mình oan vẫn chịu oan làm gì."

TMT

Các bài khác: