 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 26/03/2013 12:49:08)
Cảm ơn Thầy Tuân đã chia sẻ bài thơ rất hay và giàu cảm xúc, HOA NẮNG VÀ EM, cũng không mong gì hơn thế!
Cảm ơn Tác gỉa Phạm Phan Hòa đã chia sẻ những dòng thơ văn xuôi, một tản văn xinh xắn và đầy cảm xúc chân thành, xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại!
Cảm ơn người bạn thơ Đặng duy Phiên, Đỗ Thu Yên đã từng là thợ đan len, bây giờ vẫn cặn cụi làm nàng Bân, Vần thơ của bạn rất hay! Cố gắng thu xếp công việc và dành thời gan cho thơ bạn nhé!
Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình
Hoa nắng ghi lại trong tấm hình sẽ còn mãi với thời gian...sẽ là một bến bờ bình yên, cảm ơn bài thơ và lời chúc rất chân tình của nhà thơ
Đỗ Thu Yên sẽ ghi nhớ
Cảm ơn anh Vũ Văn Thịnh, em rất vui được anh đọc thơ và chia sẻ ! Bài thơ cảm tác cua anh rất hay! Xin chúc anh luôn có sức khỏe để tham gia cùng các thi huynh,thi hữu ..
Chào nhà giáo trẻ Nguyễn Văn Lượng
Cô rất vui được các bạn trẻ đồng cảm và chia sẻ! Chúc cây bút trẻ luôn dành tình yêu cho thơ và luôn thành công nhé!
Chào nhà thơ, người Đồng đội Đỗ Minh Tâm
Cảm ơn bài thơ tứ tuyệt của MT nhé! Chúc Đồng đội luôn thành công, hẹn gặp lại!
Xin chào thi huynh Đặng Hữu Lượng
Cảm ơn Huynh luôn chia sẻ với ĐTY và các bạn thơ, thơ cảm tác của
Huynh rất nhanh và hay! Chúc Huynh sức khỏe và luôn tham gia cùng các thi huynh, thi hữu...
Cảm ơn Đồng đội Đỗ Văn Quỳnh
Mình là người lính làm thơ thôi! Vẫn còn dư âm của ngày thơ.. và cuộc gặp mặt cùng Đồng đội, chúc ĐQ vui nhé, và dành thời gian cho thơ
Cảm ơn bạn Linh thy
Cảm ơn bạn đã tiếp HOA NẮNG VÀ EM của TY nhé! Thơ bạn rất lung linh trong nỗi nhớ rất hay! Mong gặp bạn trên lục bát thường xuyên nhé!
Xin chào anh Hồ Đình Bắc
Cảm ơn anh đã tặng ĐTY và các bạn bài thơ HÌNH VÀ BÓNG
Bài thơ rất lạc quan, trong sáng rất tình ngườì anh ạ , xin chúc anh sức khỏe và luôn có thơ hay chia sẻ trên trang LBVN
Xin chào nhà thơ Phạm Văn Tự
Cảm ơn anh luôn có thơ chia sẻ với các thi huynh, thi hữu, cảm ơn bài tứ tuyệt rất hay của anh nhé! xin chúc anh sức khỏe
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 25/03/2013 13:37:36)
Viết tiếp đôi dòng với HOA NẮNG VÀ EM rất dịu dàng và đắm thắm của tác giar Đỗ Thu Yên:
"Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đỗ bình yên tháng ngày."
Đầu đông nắng hửng hôm nay,
Ấm lòng người những tháng ngày xa nhau.
Lung linh hoa nắng ngày nào,
Vẫn trong kí ức gửi trao tình người.
Em và Hoa nắng bên đời,
Gợi cho anh một khoảng trời nhớ nhung.
Tình em sâu thẳm không cùng,
Xa nhau... dẫu cách ngàn trùng không phai!
TMT
 Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 24/03/2013 20:50:41)
Màu nắng tinh khôi đùa vui trên mái tóc của em.. thay lời tình tự!
Dòng suối muôn đời mãi xanh- giọt nắng lung linh chói ngời, Mùi hương
tóc em xưa.. nắng hiền ủ kín! Mãi thơm ru một thời, một đời.
Anh ơi!
Anh hãy yên lòng mà đi- Nắng vẫn ấm ve vuốt làn tóc em nồng
như những nụ hôn anh thuở nào!!
Dù đời còn lắm bão giông..
Sớm chiều cũng thật nhiều cơn mưa đổ!
..Nắng và em vẫn mãi bình yên ấm áp theo tháng ngày.
...Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đổ bình yên tháng ngày.
ĐTY 23/03/2013
PPH Điện bàn-Quãng nam.
 Đặng Duy Phiên ( Cẩm Duy) - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 24/03/2013 11:48:59)
Chào Thu Yên với thi phẩm "Hoa nắng và em", giầu nghệ thuật và tính nhân văn sâu sắc. Những lời hay, ý đẹp giành cho tác giả, mọi người đã nói nhiều nhiều, mình cũng xin góp một tiếng lòng sẻ chia cùng tác giả.
Em và hoa nắng dịu hiền
Cho anh năm tháng thần tiên, diệu kỳ
Cho anh vượt mọi gian nguy
Cuộc đời dâu bể, xá gì, em ơi!
Em và hoa nắng - tuyệt vời
Với anh - Bến đỗ trọn đời bình yên./.
Thật hạnh phúc cho ai trong cuộc đời đã lựa chọn và gìn giữ cho mình một người thương đẹp như hoa nắng, lung linh, dịu hiền và mãi vẹn nguyên sắc màu thủy chung, son sắc.
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Em và hoa nắng sắc màu vẹn nguyên./.
Cẩm Duy
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 24/03/2013 11:13:14)
Giữa mùa xuân đất trời ,Thi sĩ Đỗ Thu Yên có bài thơ lục bát rất nuột nà và giàu nội tâm!Hoa nắng vừa thực vừa ảo đã được nhiều thi sĩ mơ tưởng và baqo người đã gửi vào Hoa những khoảnh khắc tâm trạng nửa vui nửa bâng khuâng ái ngại?Bởi Hoa nắng thoắt hiện thoắt đi theo bóng mây trời?...
Với cảm giác ấy, xin gửi vài câu thơ " vui" cùng Đỗ Thu Yên nhé!
AN NHIÊN...KHOẢNH KHẮC?
Khoảnh khắc Hoa, khoảnh khắc Tình
Người ơi Hoa nắng thoáng hình Phù dung?
Ngẩn ngơ nhớ bóng người dưng
Chợt đi chợt đến? Xin đừng làm duyên!
Những mong hoa nắng an nhiên
Những chờ một nét dịu hiền đâu xa?
Tần ngần đợi nắng nở Hoa
Hoa đi theo bóng mây qua ngang trời?
Hãy là Hoa tự lòng người
Trái tim hồng thăm nở tươi giữa Đời!
Chúc nữ thi sĩ Đỗ Thu Yên tươi trẻ mãi như Hoa mùa Xuân ( Không phải Hoa nắng?)và nhiều may mắn trong cuộc sống và sáng tạo!
NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 23/03/2013 20:17:27)
Chào Thu Yên bài thơ hay lắm rất đằm thắm mà khát khao, chúc Thu Yên
có thật nhiều thơ hay trên LBMN
Xin nối vần theo ý bài thơ nhé
Hoa cài trên tóc rung rinh
ánh vàng mầu nắng lung linh trên đầu
Xa xôi cách trở bao lâu
Em và hoa nắng,quyện mầu nhớ anh
Miền xa mỗi buổi trăng thanh
Dõi theo mờ tỏ,ta dành cho nhau
Dẫu cho mưa gió đêm thâu
Với anh em vẫn giữ câu..trọn tình
Ước ao mỗi sớm bình minh
EM và hoa nắng, in hình trong anh
Vũ Văn Thịnh
 Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình
(Ngày 23/03/2013 19:32:17)
Chúc mừng thi sĩ Đỗ Thu Yên với bài thơ trữ tình "HOA NẮNG VÀ EM" thật nhẹ nhàng và tình cảm,đọc cả bài thơ cháu thích nhất đoạn thơ.
Ngày mai nếu phải xa nhau
Em và hoa nắng sắc màu vẹn nguyên
Anh đi qua khắp mọi miền
Nhớ về hoa nắng ấm êm mơ màng.
Tình yêu đẹp mang đậm tính nhân văn cao cả, trong tình yêu không gì thi vị bằng nỗi nhớ nhung giận hờn, dù xa cách anh vẫn nhớ về em người con gái của đời anh, em luôn giữ gìn và nâng niu tình cảm anh dành cho em!
Xin tặng thi sĩ Đỗ Thu Yên mấy vần thơ, nói về nỗi nhớ nhung khi xa cách người yêu một thờ dại khờ.
Những bấy lâu nay nhớ với mong
Một người con gái ở trong lòng
Vắng em tôi thấy đời vô nghĩa
Và thế gian này bỗng trống không
Sáng, tối, trưa, chiều tôi nhớ mong
Dáng hình cô ấy khắc trong lòng
Gặp em cho thỏa cơ thèm khát
Cho thỏa nhớ mong đến héo lòng
...
Nguyễn Văn Lượng
 Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh
(Ngày 23/03/2013 19:27:28)
Chúc mừng Thu Yên với "hoa nắng thật hiền-Thuyền neo bến đỗ bình yên tháng ngày" Chỉ có nghị lực và lòng vị tha mới có được những câu thơ trong sáng đến thế.Mình xin họa góp vui nhé:
"Gió mưa là việc của trời"
Còn duyên hoa nắng còn tôi nhớ nàng
Tạnh cơn mưa gió phũ phàng
Bình yên nắng ngả dịu dàng bên em.
 Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 23/03/2013 17:09:19)
Chào Anh Bắc . Bài thơ Hình và bóng của anh phải nói " TUYỆT VỜI "
Tức cảnh họa mấy vần chia sẻ :
Gửi Anh Băc :
Thế mới biết các nhà thơ
Ngổn ngang trăm mối , Sớm trưa bận lòng
Tình cũ chưa trả cho xong
Trăm ngàn mối mới ruổi dong theo hoài !
Anh Bắc có biết một người
Bâng khuâng vẫn đợi tình người - cho vay ?
Chào - hẹn gặp lại
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
(Ngày 23/03/2013 16:02:52)
Ô kìa hoa nắng làm duyên
Đậu trên mái tóc của em tự tình
Giữ nguyên khoảnh khắc bóng hình
Để cho hoa nắng lung linh trên đầu
***
Cảm ơn nhà thơ cho ta thưởng thức hoa nắng thật nhẹ nhàng quyến rũ ấm êm mượt mà tình cảm ...
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre
(Ngày 23/03/2013 15:52:40)
Rất vui khi đọc tiếp HOA NẮNG VÀ EM của Đỗ Thu Yên. Xin được đôi dòng lung linh cùng bóng nắng...
HOA NẮNG NGÀY XƯA
Ngày xưa bóng nắng triền đê
Lối mòn dõi bước đi về đón đưa
Thuyền anh còn đợi dưới mưa
Người cùng hoa nắng ngày xưa đâu rồi.?
Linh Thy
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
(Ngày 23/03/2013 15:32:52)
Đọc "Hoa nắng và em" của Đỗ Thu Yên thấy bài thơ trữ tình quá. Hoa nắng và em :"Giữ nguyên khoảnh khắc bóng hình
Để cho hoa nắng lung linh trên đầu" hay quá, cái khoảng cách rất gần gũi, cứ có nắng là có em, như hình với bóng vậy.
"Dẫu đời mưa gió phũ phàng
Mong hoa nắng mãi dịu dàng an nhiên
Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đỗ bình yên tháng ngày"
Thật vậy dù mưa nắng phũ phàng đến mấy, dù bão dông tàn phá nhưng nguyện ước của em rất bình dị hiền hòa :"Thuyền neo bến đỗ bình yên tháng ngày". Tôi rất thích bài thơ "Hoa nắng và em". Xin tặng Thu Yên bài thơ "Hình và Bóng"
Suốt đời hình để bóng theo
Ta đi bóng đổ ngược chiều bình minh
Thủy chung là bóng với hình
Cô đơn bóng vẫn ta – mình bên nhau
Hình đau thì bóng cũng đau
Khi buồn bóng đổ phía sau nỗi buồn
Chẳng bao giờ thấy cô đơn
Một mình bóng vẫn chờn vờn bên ta
Hồ Đình Bắc
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 23/03/2013 15:12:42)
NẮNG ƠI!
Hoa nắng xưa đã nhạt rồi
Còn chi lưu luyến đầy vơi xa gần
Hoàng hôn...vẳng tiếng chuông ngân
Bóng hình dâu bể giọt thầm...Nắng ơi!
Phạm Tự
 Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 23/03/2013 15:04:47)
Chào Thu Yên bài thơ nhẹ nhàng tình cảm - cảm tác viết vài dòng chia sẻ :
HOA NẮNG VÀ EM
Anh đi trăm nẻo ngàn phương
Có thấy hoa nắng vấn vương lòng mình ? !
Còn em vẫn đó - một mình
Giữ cho hoa nắng , giữ tình đã trao !
Chào - hẹn gặp lại
|