THU NGÀ
*Viết tặng T.N.
.jpg)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ai về quán gió chân đồi
Tìm mùa trăng lạnh cuối trời vàng sương
Tìm đâu cô giáo Hải Dương?
Dã quì Đà Lạt cứ vương vương buồn.
Kìa trăng ứa lệ mưa tuôn
Khóc ta tay trắng cạn nguồn nhân duyên
Đồi thông thổn thức chao nghiêng
Hồ Than Thở cũng muộn phiền nhớ em.
Thu xưa lá ướt vai mềm
Ai lang thang giữa những đêm trăng ngà?
Làn da trắng, nét mặt hoa
Câu thơ ngày ấy hóa ra dại khờ....
Thôi thì buông mảnh tình mơ
Tiễn em về với bến bờ em yêu
Còn ta với bóng trăng chiều
Hẹn Trương Chi thả sáo diều tương tư!
T.T.N.V
_____________
Tác giả:Thanh Trắc Nguyễn Văn
Giáo viên trường PTTH Võ Thị Sáu
ĐT: 0913115094
Email: thanhtracnguyenvan@gmail.com
|
Rất cảm ơn các bạn đã họa thơ. Lần này Thanh Trắc Nguyễn Văn xin chọn bài thơ họa của bạn Phạm Phan Hòa giới thiệu ở blog, mời xem tại đây: Thu xa giờ đã xa rồi Vẫn còn đó một tình yêu Mùa thu ngọc.. chở em đi đâu?
|