Thứ tư, 24/06/2026,


Lời ru đơn thân (Mạc Mạc) (22/03/2013) 
LỜI RU ĐƠN THÂN
 
 
Mạc Mạc
 
 
 
À… à… con ngủ đi con
Nửa chăn nửa chiếu mẹ bòn chút duyên
Lời ru đắm nửa con thuyền
Rụng nghiêng Ô Thước, lụt miền mắt Ngâu
 
À… à… con ngủ cho sâu
Buồng cau lại quả lá trầu bỏ khô
Hỏi xem thi sĩ họ Hồ
Quệt bao nhiêu cái thì cô đỏ tình?
 
Con ơi sao cứ giật mình?
Phải chăng con sợ nhục vinh thói đời
Rằng con là đứa vãi rơi
Khai sinh họ mẹ chẳng nơi nhận thừa
 
Mẹ con ở dưới sàng thưa
Duyên sau muộn lẽ chẳng đưa đón gì
Thôi con hãy cố ngủ đi
Thế gian chẳng loạn chỉ vì mẹ ngoan
M.M
 
 
__________________
Tác giả Mạc Mạc (Hà Nội)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 03506584482 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 23/03/2013 20:07:20)

Xin có đôi lời cảm nhận và cảm thông cùng tg Mạc Mạc với bài thơ rất xúc động LỜI RU ĐƠN THÂN
LỜI MẸ RU
Con sinh ra ở trên đời
Là khi mẹ hiểu chữ trời trái ngang
Đò đầy bao chuyến lỡ làng
Lá trầu chẳng thắm để sàng câu khô
Thấu chăng nữ sỹ Tây hồ
Giá như sang được cầu Ô Thước nào
Hay là phận gái đổi trao
Ngũ Hồ Tam Đảo thấp cao sá gì
Thế gian chẳng loạn lạc chi
Mà trăm mũi giáo chỉ vì "mẹ ngoan"
Mẹ xin vắt kiệt lo toan
Mẹ đẵn , mẹ vác chu toàn thế thôi
Chỉ mong con được nên người
Đừng quên con nhé những lời mẹ ru

Trần Trọng Tâm


 

  Thu Hà - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - Hà nội  (Ngày 22/03/2013 21:37:23)

Đọc bài thơ thật thương xót cho số phận người phụ nữ , đôi khi khát khao tìm hạnh phúc ,xong số phận họ không thể có hạnh phúc đàng hoàng mà phải lén lút hoặc đi xin, ăn vụng để có một đứa con .Rồi nuôi con trong hổ thẹn và âm thầm với phận của mình
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả bài thơ ... đây là những trường hợp không hiếm có trong xã hội

Các bài khác: