 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
(Ngày 25/03/2013 16:00:18)
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các tác giả, bạn đọc đã có lời cảm nhận và lời bình, họa bài thơ "Chỉ bốn mùa trôi". Cảm xúc khi viết bài thơ này là lúc ngoài tuổi 60 rồi, trăn trở với thời gian của một đời người đúng chỉ có bốn mùa trôi, sao mà nhanh thế.
Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, đồng cảm của các quý vị.
Hồ Đình Bắc.
 Lê Thế Bình - lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 - Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 23/03/2013 13:39:30)
Xin chào TG Chỉ bốn mùa trôi , chúc mừng TG có bài thơ trăn trở vơi
chuyện nhân tình thế thái thật hay sau đây xin phép được họa bài thơ này :
BỤI CÁT VÀ CÁT BỤI
Thu đông xuân hạ qua rồi
Mộng mơ đeo đẳng chưa thôi dọc đường
Con Tằm vấn vít tơ vương
Thân cò giãi nắng dầm sương ruộng bèo
Trăng đi để gió chạy theo
Cầu vồng khắc khỏai tím chiều hoàng hôn
Mây trôi không kể thiệt hơn
Thiên duyên đọng những vui buồn tháng năm
Xem trong thế sự trầm luân
Người đi kẻ ở cứ dần dần trôi
Từ trong cát bụi thành người
Lại về bụi cát để chồi khai hoa .
Lê Thế Bình
 lengochahd - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương
(Ngày 22/03/2013 21:00:37)
Thu sang con lũ về theo
Heo may lạnh lối T.ím chiều hoàng hôn
Câu thơ tôi thích trong cả bài thơ hay,chúc anh khỏe theo em thấy thì "gừng càng già càng cay" đấy- thưa anh em đã mở trang lengochahd anh ạ.
 Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 22/03/2013 15:13:38)
Chào Anh Bắc . Đọc bài thơ " Chỉ bốn mùa thôi " cuẩ anh - cảm tác vài dòng chia sẻ :
Đọc thơ của anh Bắc này
Nặng lòng rồi lại loay hoay , ngỡ ngàng
Bốn mùa : Xuân rực hoa ngàn
Hạ về nắng trải đường làng ngõ quê
Thu về lá rụng đường về
Đông sang heo hắt , bốn bề sương giăng
Buồn lòng sống bấy nhiêu năm
Cứ mùa đông tới là lòng nát tan
Thế là đã sắp hết năm
Tóc thêm sợi bạc - dấu năm tháng dài !
( Thôi đừng than vắn thở dài
Đất trời còn đó , tình đời còn đây
Ta cùng với trái tim này
Góp phần tạo dựng đời này thêm vui ! )
Chào - hẹn gặp lại
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương- Thái Bình
(Ngày 22/03/2013 10:25:03)
Xin chia sẻ những cảm hứng buồn,và bao lưu luyến của một thời đã qua
với nhà thơ Hồ Đình Bắc
Ngẫm bao kỷ niệm xa xôi
Bỗng ngơ ngẩn tiếc phận đời nổi trôi
Tuổi xuân mộng ước qua rồi
Bông hoa ngày ấy,một thời còn đâu
Bốn mùa sương gió dãi dầu
Tình xưa ẩn hiện với mầu thời gian
Bờ đê gió bấc ngập tràn
Sông xưa sóng vẫn thở than vỗ về
Ưu tư theo mỗi cơn mê
Mái đầu điểm bạc,câu thề chơi vơi
Phù sinh âu cũng phận người
Giờ đi tìm cái mất rồi...nhớ quên
Vũ Văn Thịnh
 Xuan Tuan X.30 - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - Hải Phòng
(Ngày 21/03/2013 22:33:12)
Bài thơ nói về con người, kiếp người. Càng ngẫm càng thấy đúng như vậy; cám ơn những người làm thơ.
Khi vào website này Tôi thấy cử số bên dưới có ban ở Quản Bạ-Hà Giang, Tôi nhớ nagy chuyến công tác vừa qua tại Hà Giang; vaayk xin gửi mấy vần:
Đến thăm Hà Giang
Xuân này mình đến Hà Giang
Nắng vàng, gió nhẹ mình mang theo rồi
Mình qua Quản Bạ Núi đôi
Nhớ về một chuyến thăm hồi năm nao
Cùng bạn bè đến vùng cao
Lần đầu lên núi nao nao trong lòng
Xe qua những quãng đường cong
Ngoẹo qua bên trái lại vòng lên trên
Lắc qua lắc lại xô bên
Đang ngồi phía dưới trồi lên ghế đầu
Ở nhà em có biết đâu
Đồng Văn chỉ có một màu đá thôi
Công viên địa chất đây rồi
Núi anh- em, đứng với ngồi kề nhau
Dân mình sống chẳng cạnh nhau
Một ngôi nhà nhỏ nằm sau dốc đồi
Xa xa lại có một ngôi
Đứng bên cạnh suối đơn côi một mình
Lần này Tôi đến Yên Minh
Rồi lên Mèo Vạc, dân tình khác xưa
Dọc đường Gạo đỏ đung đưa
Xóm làng, thị tứ đã vừa xây xong
Tuyến đường lên núi bớt cong
Vào thăm phố cổ trong lòng Cao nguyên
Đồng Văn thương mến bình yên
Địa đầu Tổ quốc một miền nên thơ
Lên thăm Lũng Cú cột cờ
Thấy hình Tổ quốc từng giờ hiên ngang
Cột mốc - cờ đỏ sao vàng
Chủ quyền đất nước vững vàng muôn năm./.
X.30
 Mai Quôc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 21/03/2013 21:54:44)
Thời gian không bao giờ trở lại
Thời gian sao trôi quá nhanh
Hôm qua xuân đến để anh gặp nàng
Hôm nay trời toả nắng vàng
Hè sang Phương nở đỏ trang vở dầy
Ngày mai phãng phất heo may
Hiu hiu se lạnh cái ngày chia ly
Tiễn em thu đã mang đi
Cả bao kỷ niệm xuân thì hè qua
Sớm mai cành trĩu sương sa
Gió mùa buốt giá hoá ra đông về
Tàn đêm đâu còn lời thề
trăm năm hẹn ước đi về có nhau
28/12/2012
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 21/03/2013 21:20:20)
CÒN GÌ...
(họa "Chỉ bốn mùa trôi" của H.Đ.B)
Mộng mơ trăng gió qua rồi
Xót lòng xuân sắc phai phôi ai tường!
Bờ xa cuốc gọi vấn vương
Đêm nằm nghe tiếng ễnh ương ao bèo!
Vội qua...mây áng duổi theo
Hồn thu thầm lặng bay vèo hoàng hôn
Đêm dài ngày ngắn - chậm hơn
Bếp tàn tro lạnh mỏi mòn tháng năm!
Vòng xoay mưa nắng trầm luân
Sang -hèn - sướng - khổ...có lần lệ rơi?
Hồn hoang…nhìn bóng cuộc đời
Còn gì nuối tiếc...sao thời gian nhanh...!
Phạm Tự
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 21/03/2013 20:42:13)
Thật tiếc bài thơ chỉ có 3 khổ ,mà 2 khổ đầu thì trôi nhanh ,vội vã .Giá như 2 khổ đầu để nói mùa xuân hạ ,còn thu ,đông nói vào khổ cuối .Nhưng bài thơ đã gợi nhớ sự liên tưởng đời người của mỗi một người .Làm sao có ai cản được một lần mùa thôi ?Giật mình thì đã cuối đời rồi .Xin được cùng chia sẻ với nhà thơ .Chúc nhà thơ luôn có nhiều cảm hứng .
NHỚ MÃI CÁI THỜI CÒN XUÂN
Cái thời tuổi vẫn còn son
Mải mê công tác nước non -dặm trường
Xa quê mang cả lời thương
Xuân qua hè đến quê hương đợi chờ
Thu về lòng dạ ngẩn ngơ
Chợt nhìn mái tóc bây giờ hoa râm
Bóng dài nắng đổ mặt sân
Thu sang rồi cũng dần dần trôi qua
Mùa đông chầm chậm ,la đà
Bốn mùa trôi thấy ngẫm ta ,ngẫm đời
Bâng khuâng cũng một kiếp người
Để lòng mãi nhớ một thời còn xuân
Lương Điền
|