Thứ tư, 24/06/2026,


Duyên Quan Họ (Phạm Đăng Kiểm) (21/03/2013) 
 
DUYÊN QUAN HỌ
 
Phạm Đăng Kiểm
 
Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
 
Nào đâu đôi mắt em cười
Đong đưa canh hát “Người ơi đừng về”
Gió lay vồng cải ven đê
Hội tan trăm nẻo đường về…mưa rơi (!)
 
Ngày xưa ngắn lắm em ơi
Để vương lẻ bóng thuyền trôi…bóng thuyền
Bây giờ em hát “Còn duyên…”
Xát lòng ai “Tựa mạn thuyền”…sang sông?
PĐK
Kinh Bắc mùa hội xuân
------------------
Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
DĐ: 01215159594
Mail: kiemtuson@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mạnh Tường - hatthoclepmt@gmail.com - 0916527182 - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh  (Ngày 05/01/2016 9:39:45)

Bài thơ rất hay nhưng vì không rành quan họ nên sự cảm nhận thơ rất hạn chế.
ví như:"... chị hai áo ngắn" mà trong quan họ thường thấy các liền anh liền chị mặc áo dài đội nón 3 tầng ...

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 -  TT Ngô Đồng Giao Thủy, Nam Định  (Ngày 21/03/2013 20:53:53)

Họa bài DUYÊN QUAN HỌ
CHỚ ĐI HAI LẦN ĐÒ

Ai ơi chờ vội qua sông
Sóng to sông rộng người đông ít thuyền
Chờ khi gió lặng bờ yên
Thuận buồm, thuận bến đẹp duyên với người
Gió đông no gió diều cười
Hoàng hôn soi bóng “người ơi đừng về”
Chiều nghiêng đổ nắng chân đê
Cách sông nằm lại không về lệ rơi
Sông sâu nước chảy người ơi
Xoáy theo dòng vắng trong tôi nhớ thuyền
Một lần đò mới là duyên
Hai lần ngồi tựa mạn thuyền qua sông.

21/3/2013
Đinh Xuân Vinh

  Ngô học vấn - HocvanvksBinhduong@.gmail.com - 0918131333 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương  (Ngày 21/03/2013 15:38:36)

EM ƠI
Thăm sông, thăm bến,thăm làng
Thăm cô áo ngắn, dịu dàng năm xưa
Bến vô tình đợi nắng mưa
Than ơi! Câu hát người vừa sang sông
Gió lay, vồng cải mùa đông
Hội tan trăm nẻo em không thấy về
Ngày xưa, em lắm người mê
Để cho bến đợi vụng về duyên ai?
Bây giờ canh hát còn dài
Xát lòng con mắt cười hoài em ơi!
HỌC VẤN


 

  Phạm Đức Huấn - tuananh.vu68@yahoo.com.vn - 01258309243 - Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định  (Ngày 21/03/2013 8:33:24)
Trăng khuyết
Sao còn khuyết mãi trăng ơi!
Để tôi giăng sẫm khoảng trời nhớ thương
Xạc xào cánh vạc kêu sương
Canh khuya thu lạnh hồn vương cạnh thềm
Sợi trăng như chiếc gối mềm
Đỡ hồn tôi giữa êm đềm gối trăng
Chập chờn trôi giữa mây giăng
Trách ai mài khuyết một vầng trăng non
Để tôi năm tháng mỏi mòn
Gửi bao thương nhớ sao còn mãi vơi
Xin đừng khuyết thế trăng ơi!
Xót lòng trong tiếng vạc trời canh khuya!
Các bài khác: