Thứ tư, 24/06/2026,


Chào Hạ (Ngô Thu Hà) (20/03/2013) 

 CHÀO HẠ

Ngô Thu Hà

 Hạ xưa có những con đường
Rực màu hoa phượng sân trường ươm mơ
Hạ xưa  mộng mị như thơ
Tương lai, hoài vọng đợi chờ long lanh

Hạ xưa mơ ước còn xanh
Trái tim còn đỏ dỗ dành niềm vui
Hạ nay trống vắng bồi hồi
Dõi theo cánh phượng xa xôi nỗi niềm

Gió chiều ru giấc bình yên
Mơ  tà áo trắng dáng hiền năm nao
Nắng phai chiếc lá lao xao
Thương về cái thưở ban đầu, Hạ ơi!
N.T.H

 ________
Tác giả: Ngô
Thu Hà
Thoca.info
Email: thuha_ngo@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/03/2013 15:56:10)

Cảm ơn TG Ngô Thu Hà nhắc nhớ một thời áo trắng - phượng hồng...Dù đã bước vào tuổi nào vẫn nhớ.!
Lt xin hòa với những cánh phượng... cho đỏ rực sân trường cùng Thu Hà nhé.!

HẠ ƠI.!

Phượng hồng rực rỡ con đường
Học trò áo trắng , sân trường ươm mơ

Dệt bao ước vọng vào thơ
Ve sầu mắt đỏ, đợi chờ long lanh...!

Hạ ơi.!
Mơ ước mãi xanh...!!!

Linh Thy. Hè 2013

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/03/2013 16:26:43)


NGƯỜI CÒN...?

Một thời mơ mộng thương yêu
Để rồi xa cách sớm chiều khát mơ

Phượng Loan trao gửi hẹn hò
Chân trời góc bể bao giờ gặp nhau?

Vấn vương cái thuở ban đầu
Người còn nhớ Hạ...ở đâu hãy về..!
Phạm Tự

Các bài khác: