Thứ tư, 24/06/2026,


Bản Lác chiều xuân (Nguyễn Thị Tuyết) (20/03/2013) 
BẢN LÁC CHIỀU XUÂN
 
 
 
Nguyễn Thị Tuyết
 
 
Về thăm bản Lác chiều xuân
Núi ngơ ngẩn núi
Mây tần ngần mây
 
Hồn thơ "Tây Tiến" dâng đầy
Mùa em thơm,
Nếp hương bay loãng chiều
 
Đến Mai Châu
Nhớ khăn Piêu
Thoi thưa nhớ nhịp
Khung thêu nhớ người
 
Nỗi niềm thổ cẩm đầy vơi
Sín kiềng, tằng cẩu...
Em tôi ngại ngùng
 
Trống chiêng sạp nổi sàn rung
Chiều xuân bản Lác nhuộm hồng má em
N.T.T
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết (Đông Anh)
Tel. 0986844781
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 22/03/2013 22:28:14)

Bức tranh xuân của chị Nguyễn Thị Tuyết với đủ hương vị và âm thanh náo nức ...như lời mời gọi của núi rừng Tây Bắc. Để lại cho đọc giả dạt dảo cảm xúc..LT xin gửi chút hồn thơ về với Bản Lác cùng TG nhé.!

SẮC HƯƠNG BẢN LÁC

Xin mời Bản Lác năm sau
Rộn ràng điệu nhảy thắm màu má ai

Run sàn tiếng trống- rượu say
Hồn thơ " Tây Tiến" rơi đầy mùa xuân...!

Linh Thy

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 22/03/2013 11:43:58)

Trống chiêng sạp nổi sàn rung
Chiều xuân bản Lác nhuộm hồng má em

Năm sau bản Lác em sang
Sàn rung điệu nhảy nhịp nhàng cùng ai

Chúc mừng bức tranh mang hương sắc mùa xuân rộn ràng của tác giả Nguyễn thị Tuyết, chúc chị những ngày xuân giàu cảm xúc cho thơ..

Đỗ Thu Yên


 

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/03/2013 18:45:08)

Bắt gặp cảnh xuân, hương xuân, gò má đương xuân... cũng như cảm xúc du xuân tại bản Lác-Mai Châu trong tiết điệu ngắt nhịp qua dòng, người đọc đã bị cuốn hút bởi bút lực NTT.
Cặp thổ ngữ " Sín kiềng, tằng cẩu " tin rằng rất có giá, xin TG ghi chú thêm ở cửa sổ phản hồi này cho độc giả được thưởng thức trọn vẹn.
Xin cám ơn.

NTT-HP

  Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 20/03/2013 18:02:20)

Lời thơ dung dị, mượt mà tình tứ làm say lòng người. xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng.

Muốn về bản Lác chiều xuân
Ngắm ngơ ngẩn núi, ngắm tần ngần mây
Nếp thơm dìu dặt hương bay
Khăn piêu với sín kiềng say lòng người
Muốn về bản Lác... ấy ơi
Câu thơ dẫn lối
... cho tôi theo cùng./.

Chúc TG có nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức.

  Nguyễn Trường Tam - tamnguyentruong@gmail.com - 0983564879 - Khâm Thiên, Hà Nội  (Ngày 20/03/2013 11:11:48)

Hê hế: Tại sao hương lại loãng chiều
Ngỡ rằng hương nếp đậm xiêu lòng người
Khăn Piêu bầy khắp sạp yêu
Muốn mua là có đỡ điều nhớ nhung
Vui mà đến nỗi sàn rung
Thì hôm nao nhá anh cùng lên...vui

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 20/03/2013 10:58:48)

Về thăm bản Lác chiều xuân
Núi ngơ ngẩn núi mây tần ngần mây .Câu thơ hay trong bài thơ có tình . Xin chúc mừng Nguyễn Thị Tuyết .

Dương Đoàn Trọng vui tiếp nhé :

Về thăm bản Lác chiều xuân
Núi ngơ ngẩn núi mây tần ngần mây
Mai Châu như hũ rượu đầy
Uống vào chỉ sợ quá say quên về
Ngẩn ngơ lạc giữa hồn quê
Nếp hương ai thả bốn bề khó ra ...

D.Đ.T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 20/03/2013 0:36:41)

Đồng cảm với bài thơ rất hay của chị Tuyết:

Chiều xuân Bản Lác... rất hay!
Đọc thơ chị Tuyết ngất ngây tình người.
Điệu vần, từ ngữ tuyệt vời!
Thơ người Xóm Lá đầy vơi chữ tình.

Về thăm Bản Lác... ta mình,
Khăn Piêu, cô gái Thái xinh... rượu cần.
Ai chưa đến đó một lần,
Ngủ đêm ở bản... trăm phần thích ngay!

Các bài khác: