Thứ tư, 24/06/2026,


Phóng sinh (Đoàn Đức Hiền) (19/03/2013) 

PHÓNG SINH


Đoàn Đức Hiền

Chim trời vốn ở tầng không
Người đem bắt nhốt vào lồng để nuôi

Cớ chi lại khéo vẽ vời
Đem chim ra thả về trời: Phóng sinh?

Mới hay Nhân ở tại mình
Vô Nhân cũng thể bòng hình Hữu Nhân

Đ.Đ.H

__________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
ĐT: 0973 761 737

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com - 0912483924 - Phường Vân giang , TP Ninh Bình  (Ngày 24/03/2013 15:00:35)

Xin cảm ơn tác giả Đoàn Đức Hiền có bài thơ hay, cảm nhận được những mâu thuẫn của cuộc sống đời thường, trong quá tiến hóa của con người để sinh tồn như vậy còn chấp nhận. Nhưng đến giai đoạn hiện nay nhiều người đã có của ăn của để, nhận biết điều hơn lẽ thiệt còn gây ra những trái ngang để buộc người khác phải chấp nhận tôn vinh, ân huệ, được lộc trời ban phát thì trời nào dung, đất nào tha. Bài thơ phóng sinh ngắn mà đầy triết lý nhân sinh. Tôi xin họa góp vui
PHÓNG SINH
Chim trời bay liệng trên không
Cố tình, hữu ý nhốt lồng, hay nuôi
Trách người tâm sáng vợi vời
Bán mua cầu: phúc, lộc trời kế sinh
Thiện tai khốn khổ giống mình
Làm người bắt bóng đổi hình nên nhân.
Cảm ơn tác giả Đoàn Đức Hiền
 

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 22/03/2013 14:21:24)


Xin chào Đoàn Đưc Hiền cùng tác giả Đỗ Lương Điền . Đọc thơ anh Hiền và lời bình của anh Điền - cảm tác viết vài dòng chia sẻ :


Mới hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao ( * )


Dù cho rằng có thế nào
Cao xanh đã đặt ta vào chỗ ni
Ta dù có làm những gí
Họa chăng cũng chỉ xua đi nỗi lòng !


Thôi thì lương thiện cho xong
Thả chim , cầu khấn lòng vòng chắc đâu
Nhân nghĩa ở tại cái đầu
Bất nhân , bất nghĩa - sao cầu gặp may !

Chào - hẹn gặp lại


( * ) Thơ Nguyễn Du

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/03/2013 22:28:48)

LẠ THAY ?

Lạ thay...cá bể chim trời
Bắt rồi lại thả...thế thời nhân tâm
Dại - khôn mưa nắng thì thầm
Bỗng dưng biến mất cõi trần...Lạ thay???
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 19/03/2013 20:16:57)

Thơ bác lúc nào cũng rắc rối .Kín cả đâu mối làm em bối rối khó mà đối Em xin vui cùng bác

Thôi thì cá nước , chim trời
Đợi rằm tháng bảy chờ người phóng sinh
Con người rõ khéo thông minh
Bắt ,nhốt ,đem thả -coi mình có nhân
Đích thực một trăm phần trăm
TÂM ĐỊA CẦU LỢI -Chờ ăn lộc trời ? ? ?

Lương Điền (VOP)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT  (Ngày 19/03/2013 19:02:24)

Tôi thích bài thơ này. "Mới hay Nhân ở tại mình
Vô Nhân cũng thể bóng hình Hữu Nhân"
Cảm nhận được những mâu thuẫn của vô nhân và hữu nhân trong cuộc sống đời thường,cũng có thể trong một con người hình thành như vậy. Gây ra những khó khăn không đáng có để buộc người khác phải chấp nhận rồi làm việc đó nhiệt tình để được nhận ơn. Như vậy cái hữu nhân vẫn lớn hơn vì sự "nhiệt tình", nhưng cũng không ít người làm ngược lại thì vô nhân không khác gì người bẫy chim bán cho người thả chim vậy. Bài thơ "phóng sinh" ngắn mà xúc tích, chân thật.
Cảm ơn tác giả Đoàn Đức Hiền
Hồ Đình Bác

Các bài khác: