Thứ tư, 24/06/2026,


Chợt (Lâm Bằng) (19/03/2013) 
CHỢT
 
Lâm Bằng
 
Trời chợt nắng, gió chợt xoa
Cải ngồng cứ chợt đơm hoa sang mùa
Hoa cau vàng óng giếng chùa
Mắt ai lúng liếng bỏ bùa ghẹo sư
Tôi lần tràng hạt tương tư
Chợt đâu đây thói ỡm ờ quán xiêu...
Lơ ngơ dắt nắng sang chiều
Để một tôi với rất nhiều... tình si.
13.10.2012
LB
____________________
Liên hệ Bùi Lâm Bằng (TC Văn nghệ Xứ Thanh)
25 - Cửa Tả, thành phố Thanh Hóa
ĐT: 0983.750.751; mail: lambangvnxt@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 27/07/2013 22:11:08)

Sóng chiều qua bớt thở dài
Biển như trẻ lại được vài thập niên
Cát vàng ví thử nên duyên
Níu ngồi thế mới ta thiền kiểu ta...

Thi nhân cầm gió chợt xoa
Chiều thiên dắt nắng đi qua cõi thiền.

  Lâm Bằng - lambangvnxt@yahoo.com.vn - 0983750751 - 25 - Cửa Tả, thành phố Thanh Hóa  (Ngày 19/03/2013 17:55:59)

Hì, bác zdui tính quá nhẩy...
Cảm ơn bác đã vào thăm
L.B

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 19/03/2013 9:06:11)

"Trời chợt nắng, gió chợt xoa
Cải ngồng cứ chợt đơm hoa sang mùa"..
Sư buông mõ tựa cột chùa
Ẫm ờ tia nắng quái chiều ấm sư..

Các bài khác: