Thứ tư, 24/06/2026,


Còn mãi tìm nhau (Nhật Lệ) (17/03/2013) 
 
CÒN MÃI TÌM NHAU
 
Nhật Lệ
Bẻ cây chấp nhánh tương phùng
Ai đem mấy khúc não nùng về tim
Rừng thu lặng bóng trăng im
giọt sầu tím sắc hoa sim lưng đồi
 
Rượu cần thêm đắng bờ môi
Dầu hao tim lụn đơn côi đong đầy
U trầm vương mắt thơ ngây
Ngày gom lá úa đêm xây lâu đài
 
Tóc mây rũ rượi bờ vai
Lượt nào chải nhánh u hoài cho suông
Chân trần lê đẫm đường truông
Gai xuyên gót nhỏ sương buồn hoen mi
 
Dặm ngàn tìm bóng chim đi
Suối ôm tiếng hẹn sông ghi câu thề
Mây trôi nước chảy không về
Lang thang khắp nẻo sơn khê mãi tìm
NL
-------------------
Tác giả:Võ Thị Nhật Lệ
Bình Đại - Bến Tre
Email: banglangq75@yahoo com
ĐT: 0975458399
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  võ thị NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE  (Ngày 18/03/2013 15:17:04)

NHẬT LỆ CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ ĐÃ GỬI ĐẾN NHỮNG LỜI KHÍCH LỆ
ĐÓ LÀ VINH DỰ LỚN LAO KHI LẦN ĐẦU ĐƯỢC THAM GIA DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM
NHẬT LỆ SẼ CỐ GẮNG NHIỀU HƠN DỂ KHÔNG PHỤ LÒNG BẠN ĐỌC
CHÚC CÁC BẠN VUI KHỎE
THÂN ÁI
NHẬT LỆ

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/03/2013 16:01:36)

Giãi bày cảm xúc nội tâm bằng lục bát quả khó, thế mà NT Nhật Lệ khai thác được tới tận đáy hoài niệm. Câu chữ truyền thống mà thơ ảo, đủ cho độc giả liên tưởng mơ hồ,nhưng khơi gợi tạo hiệu ứng dư ba.
Hẳn độc giả sẽ rất thú vị khi gặp nhịp 4/4 đăng đối tạo tương quan so sánh trong bài :" Ngày gom lá úa/đêm xây lâu đài;Gai xuyên gót nhỏ/ sương buồn hoen mi; và Suối ôm tiếng hẹn/ sông ghi câu thề...". Quả là tác giả chủ động và rất chắc tay.
Thoáng qua,ngỡ lục bát cổ điển, nhưng giầu chất hiện đại khi ta chậm rãi nhâm nhi.
Mạo muội vài điều tâm đắc . Xin chân thành chúc mừng Chị.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/03/2013 15:26:00)

Tên em NHẬT LỆ đáng yêu
Đọc thơ lòng cứ trăm chiều tái tê
Giá mà mình được gần kề
Để dòng thơ... đến vỗ về "đơn côi"

Hải phòng - Bình định gần thôi
Minh có lời mời... Rượu sẽ ngọt môi
...

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2013 14:49:12)

Nối tiếp đôi dòng cùng thơ của tác giả Nhật Lệ:

"Rượu cần thêm đắng bờ môi
Dầu hao tim lụn đơn côi đong đầy
U trầm vương mắt thơ ngây
Ngày gom lá úa đêm xây lâu đài."


Về thăm Bình Đại quê ai,
Đèn dầu vẫn thắp trong, ngoài tối om?
Bến Tre... không điện vẫn còn,
Vùng sâu xa lắm... núi non rừng dầy?

Nhà thơ nhìn bóng chim bay?
Đi theo chim chạy... cả ngày kịp không?
Tìm nhau tri kỷ đồng lòng,
Lều tranh cũng được, chẳng mong lâu đài!

TLB

Các bài khác: