Thứ tư, 24/06/2026,


Bóng em (Dương Đoàn Trọng) (16/03/2013) 

BÓNG EM

Dương Đoàn Trọng


Bóng em rơi cạnh cầu ao
Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi

Bây giờ ao đã lấp rồi
Tương tư lặn ngụp trong tôi vẫn còn

Vô tình từ buổi trăng non
Cố tình níu giữ héo hon cả đời

Mong sao gặp lại được người
Trả em cái bóng cho vơi nỗi buồn

D.Đ.T

___________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng, ĐT: 01687685911
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
Email : trong867017@gmai.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Văn Thạo - dangthao@gmail.com - 0934579438 - 250 Minh Khai, Hoàng Mai, Hà nội  (Ngày 18/03/2013 19:23:27)

Bóng em rụng xuống cầu ao.
anh đi trộm cá vơ vào đêm qua
Sáng nay anh có qua nhà
Tìm người để trả nhưng mà uổng công
Đồn rằng em đã qua sông
nhìn ra bến nước thuyền không lững lờ...
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 17/03/2013 20:48:24)

Mượn bóng trăng, thương hình người năm cũ. Nay dẫu xa, nhưng nỗi nhớ đong đầy..!Thơ của TG Dương Đoàn Trọng ví von rất hay..!
LT xin được chia sẻ cùng TG

ĐỐI BÓNG

Em nghiêng bóng xuống cầu ao
Vói tay tôi vớt bóng vào với tôi

Thu qua em đã xa rồi
Bóng hình em nép bên tôi mãi còn

Yêu em từ thuở trăng non
Bao lần tròn- khuyết héo hon cả đời

Thu nay tôi gặp lại người
Trong tay đối bóng cho vơi nỗi buồn.

Linh Thy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2013 14:54:35)

Viết tiếp thơ của tác giả Duopwng Đoàn Trọng:

"Mong sao gặp lại được người
Trả em cái bóng cho vơi nỗi buồn"


Bóng thì muốn trả được luôn,
Chỉ lo hồn đã khắc muôn phương rồi.
Tìm ai trả bóng người ơi,
Héo hon tôi... giữ một đời bóng em.

TMT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/03/2013 4:27:30)

NHƯ ĐÔI
***********
"Bóng em rơi cạnh cầu ao
Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi"

Biết bao năm tháng qua rồi
Cả tôi và bóng như đôi - Bóng Hình.
Chia sẻ cùng TG
NTT
 

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 16/03/2013 21:11:34)

Xin chào tác giả .Bài thơ hay quá .Chỉ có ai ở nông thôn ,nhà quê mới biết được cầu ao ,cây cau ,lũy tre ,khóm chuối .Bài thơ ngắn ,nhẹ nhàng nhưng sâu lắng nhớ nhung da diết .Xin được cùng chia sẻ với tác giả .

HÌNH EM

Thời gian năm tháng đi qua
Hình em in mãi không nhòa trong anh
Thầm yêu lúc tuổi còn xanh
Muối tiêu ,sợi bạc sắp thành lai hy
Vẫn ôm một mối tình si
Em thành trong mộng lấy gì gặp đây
Cố tình lưu giữ tháng ngày
Để thương để nhớ hao gày nắng mưa
Ước gì trở lại ngày xưa
Gặp người năm ấy sớm trưa tự tình

Lương Điền

Các bài khác: