Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa tháng ba… (Đào Vinh) (16/03/2013) 

 HOA THÁNG BA

Đào Vinh

 

Tặng em hoa tím thủy chung
Bao năm nhịp sống đập cùng bên nhau
Em là ánh sáng nhiệm màu
Cho anh gió mát đêm thâu gối kề

Em là men gạo nếp quê
Cho anh bối rối vụng về khi say
Em là xuân của mỗi ngày
Mưa về tưới mát cho cây nẩy mầm

Việc nhà em cứ âm thầm
Cơm canh dẻo ngọt trên mâm đợi chồng
Em là hơi ấm mùa đông
Xua tan giá lạnh chăn bông nào bằng

Ngân hà một dải sao băng
Lung linh tỏa sáng ánh trăng đêm rằm
Tặng em hoa tím trăm năm
Mối tinh chung thủy đến trăm tuổi tròn

Tháng ba hoa nở sắc son
Tiếng thơm lưu để mãi còn ngàn sau...!
  Đ.V  

_________
Tác giả:NSUT Đào Vinh
Hải Phòng
Email: saomaithp@gmail.com    

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 09133219124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 19/03/2013 7:46:57)

Chào NSƯT Đào Vinh !
Bài thơ "Hoa thangs ba " hay quá" vừa trữ tình ngoạt ngào thao thiết, vừa dụi êm mutwj mà sắc xuâ. Chúc mừng nhé. Sao ĐV khéo nịnh chị em thé. đặc biệt là chị nhà. Kính nể đấy. ST cũng có bài viết cho tháng ba. Nhờ ĐV gửi giới thiệu trên Lucbat. com này nhé:

ĐẰM THẮM THÁNG BA

Còn đằm thắm lắm người ơi
Tháng ba ngồi nhặt chiều rơi nắng vàng
Sợi thương nhờ gió đông mang
Vấn vương sợi nhớ rộn ràng thơ tôi
Con tim thổn thức bồi hồi
Má hồng vời vợi lưng trời xuân sang
Em cứ đằm thắm đoan trang
Để tôi mãi nhặt nắng vàng chiều rơi.
SƠN THỦY.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2013 15:09:40)

Tiếp lời tác giả Đào Vinh:

"Tháng ba hoa nở sắc son
Tiếng thơm lưu để mãi còn ngàn sau...!"


Em là nho đã chín đâu,
Để anh ngồi nghĩ còn lâu... chưa cần!

Trăng em rơi giếng bao lần,
Thả gầu anh vớt... muôn phần vỡ tan!

Em như cơn gió đại ngàn,
Bờ lau nghiêng ngả biết than ai cùng.

Em như hũ rượu Sán Lùng,
Nhấp môi ngọt lìm... để cùng ngất ngây.

Em như... anh tưởng tháng ngày,
Bất ngờ... ngã ngửa, em nay có chồng!

TLB

  SongQue - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên  (Ngày 16/03/2013 16:50:01)

TG Đào Vinh rất khéo tặng vợ :
" Tháng ba hoa nở sắc son
Tiếng thơm lưu để mãi còn ngàn sau.!."
NT đã dệt tất cả lời thơ ngọt ngào dành cho người suốt đời gắn bó, lo cho mái ấm gia đình chẳng quản sớm trưa...
SQ được cùng họa theo cho trời tháng 3 đầy hoa thắm nhé.!

HOA TÌNH

Em là hương vị hoa đào
Em làn gió mát dạt dào hồn anh

Ngàn năm trời mãi trong xanh
Hoa tình một đóa anh dành riêng em..!

Sông Quê

Các bài khác: