Thứ tư, 24/06/2026,


Ly trà dâng mẹ (Trịnh Viết Toại) (15/03/2013) 

LY TRÀ DÂNG MẸ
Trịnh Viết Toại
 
Con dâng lên mẹ ly trà
Hương nồng, hơi ấm đậm đà ngày xuân
Tháng năm khuya sớm tảo tần
Liêu xiêu dáng mẹ hao dần tuổi xanh
 
Gom mưa nhặt nắng dụm dành
Cho cây trĩu quả xum cành lộc tươi
Chứa chan thấm đượm tình người
Giang tay ôm cả mây trờì che con
  
Mẹ ngồi thưởng vị trà ngon
Gió xuân man mác tâm hồn thong dong
Chắt chiu vị núi hương đồng
  Con dâng lên mẹ tấm lòng thảo thơm.

T.V.T
 

___________
Tác giả Trịnh Viết Toại
ĐT: 0983.325.625
Email: tvtoai@gmail.com
Địa chỉ: 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/03/2016 21:16:20)

Cám ơn anh Đức Kuu nhiều!
Thật tình cờ hôm nay 17/3/2016 TT vào trang thơ của mình lại nhân được lời chia sẻ của anh mà đúng 3 năm về trước (17/3/2013), thật có lỗi anh nhỉ! Chúc anh vui khỏe, có nhiều thơ hay về mẹ, nhé!

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen,haiphong  (Ngày 17/03/2013 9:24:13)

Lâu ngày không vào LB.Com, nay găp TVT với LTDM, mình rất vui và xúc động, xin có đôi vần cùng LTDM của bạn

GIÁ
Cả đời bươn trải vì con
Đứa vì nghĩa nước
Đứa "bòn" xứ tây
Giá chúng quần tụ cả đây
Đâu phải đêm ngày
Mòn mỏi mẹ mong.

Ai người thấu hết nỗi lòng
Nơi đây khắc khoải ngóng trông con về
Sống trong yên ả làng quê
...
ĐỨC KƯU

 

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 16/03/2013 22:27:55)

Cám ơn các TG: Sơn Thủy, Đặng Duy Phiên, Linh Thy, Đào Vinh, Lê Ngọc Hà, Vũ Nhang...đã chia sẻ cùng Toại. chắc ai làm thơ cũng có bài, câu thơ nói về mẹ... T còn học tập ở các TG nhiều. xin trân trọng cám ơn!

  Vu Nhang - quehuonglaple@gmai.com - 0987307314 - Lập Lễ- Thủy Nguyên HP  (Ngày 16/03/2013 20:21:02)


"LY cà phê dâng mẹ" một cử chỉ đơn giản nhưng đó là tình cảm của người con đối với mẹ bài rất hay và tình cảm,
tặng anh bài thơ "tình mẹ"

TÌNH MẸ
Một đời vất vả vì con
Tháng năm cực nhọc vẹt mòn đôi vai
Chân trần lặn lội sần chai
Con đò gồng gánh sắn khoai đi về
Liêu xiêu dáng mẹ triền đê
Giữa hanh hao nắng chiều quê thân gầy
Tuổi xuân ít ngọt, nhiều cay
Bữa cơm nhạt muối chan đầy nắng mưa
Phận nghèo áo vá nón thưa
Bờ sông bãi sú lần mò sớm hôm
Mùa đông chiếu rách ổ rơm
Đêm hè lặng gió thay bờm quạt mo
Chiến tranh bom đạn rình mò
Thương con mẹ vẫn vượt đò qua sông
Bát cơm độn sắn đỡ lòng
Chân run mẹ cấy ngoài đồng mạ non
Lớn lên con vượt Trường Sơn
Đường xa tình mẹ như còn nặng mang
Ngày về trở lại quê hương
Nhìn lên tóc mẹ gió sương bạc mầu
Cuối chiều chân chậm da nhàu
Lời ru xưa đã đi vào thời gian.

Vũ Nhang

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 16/03/2013 12:12:11)

Cái việc giản đơn ,dâng ly trà cho mẹ mấy ai trong đời chẳng đã thường làm nhưng hỏi có mấy người trân trọng nâng niu gom giữ vào tâm khảm như anh .Khi đọc những vần thơ đầy hiếu kính trong việc làm thường nhật ấy mỗi chúng ta cùng tự nhìn lại mình ,phải làm sao cho trọn đạo hiếu với Cha Mẹ từ những việc nhỏ ấy phải không anh -cám ơn nhà thơ đã đưa ra một lời giáo huấn -Em xin mạo muội góp với anh ít lời...

... Đôi tay dâng trước mẹ hiền
Còn hơn tất cả bạc tiền gấm nhung
Chắt chiu gom cả tấm lòng
Con dâng kính mẹ xanh trong ly trà...
(mấy câu trong bài DÂNG TRÀ của em viết năm 1998)


 

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 16/03/2013 11:24:10)

Anh ơi lời thơ thật ngọt ngào hương vị tình cảm...Viết về người mẹ luôn là đề tài mở trong mỗi tâm hồn thơ...Bởi " Mẹ" luôn là cái gì thiêng liêng nhất của những đứa con hiếu thảo...Khi cất khóc tiếng chào đời sau đó là tiếng bi bô gọi mẹ...Em Đào Vinh có mấy câu tâm sự cùng anh về mẹ...

Đời mẹ dâng hiến cho con
Đôi bầu vú mẹ môi son ngậm vào
Một dòng sữa ấm ngọt ngào
Con yên giấc ngủ mẹ trào niềm vui
Bây giờ con lớn khôn rồi
Dâng ly trà nóng ấm môi mẹ hiền
Tuổi già vui vẻ điền viên
Với đàn con cháu mọi miền về thăm
Dâng trà chúc mẹ trăm năm
Mãi là ánh sáng trăng rằm đời con...
Vinh Đào thp

Bài thứ hai..."Lòng mẹ"
Lòng mẹ…

Nhớ ngày con mới chào đời
Oe oe tiếng khóc mẹ cười cùng con
Chúm cha chúm chím môi son
Đôi dòng sữa nóng thơm ngon căng đầy
Chắt từ lòng mẹ mỗi ngày
Nuôi con khôn lớn ươm cây tuổi hồng
Bố đi xa lo việc công
Đôi tay của mẹ vui trồng sớm mai
Lời ru mẹ gửi tương lai
Thành tài giúp nước đôi vai gánh gồng
Cùng nhau khai mở non sông
Có công cha mẹ bể đông nào bằng..!

Vinh Đào thp

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 15/03/2013 22:52:38)

Đọc: LY TRÀ DÂNG MẸ của TG Trịnh Viết Toại mà LT nghe cay xè cả mắt..!!!
Vì có còn được vinh dự nầy đâu..? Nhưng dẫu sao LT cũng xin chia sẻ niềm vui cùng TG nhé.!

ƯỚC GÌ.!!!

Xuân về nâng chén trà sen
Con dâng lên mẹ hương quen ngày nào
Xót xa ngày tháng hanh hao
Lưng còng mẹ bước cồn cào dạ con.!

Mong sao mẹ nhấp trà ngon
Môi cười chúm chím thuở còn đang xuân
Ước gì! đừng rét nàng Bân.!
Để con được mãi... tay nâng chén trà..!!!!!!!

Linh Thy. Kn tháng 3

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/03/2013 22:12:42)

Những tình cảm thiêng liêng, sâu sắc con giành tặng Mẹ, " mong Mẹ sống mãi cùng con cháu để suốt đời con được gọi Mẹ ơi". Xin phụ họa cùng tác giả:
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Nụ cười của Mẹ chính là mùa xuân
Con yêu kính Mẹ vô ngần
Trà thơm, bánh ngọt ân cần kính dâng
Ước gì đời mãi thanh xuân
Cho con dâng Mẹ ngàn lần ngọt, thơm!
Cảm ơn TG đã nói hộ tình cảm tôi với Mẹ kính yêu.

 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 09133219124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 15/03/2013 22:08:47)

Bài thơ "Ly trà dâng mẹ" của anh Toại tình cảm sâu lắng, luc bát mượt mà
Bài này đăng vào đúng ngày 8/3 thì ý nghĩa hơn hoặc vào dịp Lễ Vu quy còn tuyệt vời hơn nữa. Chúc mừng anh Toại nhé. ST rất ấn tượng đoạn thơ sau:
Mẹ ngồi thưởng vị trà ngon
Gió xuân man mác tâm hồn thong dong
Chắt chiu vị núi hương đồng
Con dâng lên mẹ tấm lòng thảo thơm.

SONTHUY

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983. 325. 625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 15/03/2013 21:40:40)

Cám ơn BBT Lucbat.com! đã giúp đỡ, tạo điều kiện để cho Toại được dâng lên mẹ mình Ly trà bằng bài thơ của mình trong dịp xuân Quý Tỵ này. Trân trọng cảm ơn các nhà thơ và bạn đọc quan tâm đọc thơ của Toại!

Các bài khác: