 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 16/03/2013 21:22:53)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ
Tháng Ba hoa gạo đỏ trời,
Thắp lên ngọn lửa tình đời trao nhau.
Già người tình có già đâu!
Nên thơ vẫn lắng đọng sâu nhớ này.
Mai Quốc Quỳ... vẫn đắm say,
Tháng Ba kỉ niệm dâng đầy trong tim.
Bao năm tháng đợi, kiếm tìm,
Em đành gạt lệ một mình sang sông.
Sông Quê... rạo rực tiếng lòng,
Vẫn còn tha thiết nhớ mong cuối trời.
Tháng Ba xưa đấy người ơi,
Bây giờ ngồi ngẫm lại thời xa xưa!
Nguyễn Đức Tùy... hỏi về chưa?
Thưa thầy em vẫn nắng mưa bên đời.
Cháy lòng ai thế thầy ơi?
Lâu rồi không thấy những lời... cọ xanh?
Phạm Văn Tự... vẫn chân thành,
Nhớ ai, ai nhớ cũng đành mơ thôi!
Tình xưa đã cố quên rồi,
Đời mình mặn cháy... con thời khát thêm.
Nguyễn Quốc Dân... nối dịu êm,
Tháng Ba... bát cú mượt mềm thất ngôn.
Nỗi niềm chia sẻ vui buồn,
Tháng Ba đến... dạ bồn chồn nhớ ai?
Cao Trần Nguyên... kể rộng dài,
Hội làng cũng dịp tháng này thật vui.
Ngẫm ra may mắn nhiều rồi,
Thịt dưa thừa thiếu cho đời thăng hoa.
Vũ Văn Thịnh... viết cùng ta,
Chưa chi đã thốt lên... tha thiết rồi.
Dành làm chi... nỗi nhớ người,
Tháng Ba hoa gạo đỏ trời... tháng Ba!
Bạn bè đồng cảm một nhà,
Góp tay Lục Bát nở hoa trao đời!
Cám ơn xin tỏ mấy lời,
Dẫu hay dở... bạn với tôi thôi mà!
Lê Minh Dung... họa cùng ta,
Tháng Ba quên để tình xa Hững hờ.
Thư hồng gãy cánh phơi bờ,
Bàng xanh áo trắng ngẩn ngơ lạc miền.
Phạm Phan Hòa... nhớ tóc đêm,
Lửa hừng hực sáng bao niềm tin yêu.
Em ơi có nhớ những chiều,
Từng mong hội ngộ trao điều yêu thương.
Trần Mạnh Tuân
 Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 16/03/2013 20:14:27)
Anh lại tròng trành theo nỗi nhớ.. Lại đan đôi bàn tay hứng những giọt mùa.
...Tháng ba dòng tóc em dài, bập bềnh sóng yêu thương.. dập dìu đêm lễ hội- Lửa hừng hực sáng lên bao niềm tin! Ngọn hồng nhen nhóm tình anh rưng rức cháy! Em ơi? Mùa xuân vẫn còn đâu đó, sắc áo tháng ba muôn màu hoa cũng đang chúm chím nụ mai đào.
-Em có về theo nhớ cùng mong? Hãy về mà chắt chiu cơi trầu cho mẹ! Đậm đà- thắm hồng- nồng mặn tình thương yêu.
Em phải về bên cảo thơm xưa...
Tình anh một đời mãi
đợi!!
...Đôi lời nhắn nhủ vậy thôi
Vẫn mong hội ngộ trao lời yêu thương..
TMT 15/03/2013.
Phạm Phan Hoà
Điện Bàn-Quảng Nam
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@gmail.com - 0937999939 - Thành phố Hồ Chó Minh
(Ngày 16/03/2013 19:29:57)
Hoạ thơ Nỗi nhớ tháng Ba của thầy Trần Mạnh Tuân
Tháng Ba quên
Cánh xuân đã mỏi cuối đường
Hè nhen lửa phượng, sân trường nắng rơi
Gởi ve ngân khúc không lời
Tháng Ba gội nhớ tím trời hoa xoan
Sân trường xưa sóng bước chân
Tán bàng xanh áo trắng ngần Hạ mơ
Tình xa xa đến hững hờ
Thư hồng gẫy cánh phơi bờ nhớ quên
Đường xưa ai đã khắc tên
Bàn chân cũ nỡ lạc miền đắm say.
Lê Minh Dung
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình
(Ngày 16/03/2013 11:26:39)
xin chào nhà thơ Manh Tuân hôm nay với đoc được bài thơ Nhớ Tháng Ba
gớm sao mà da diết vậy,tôi vội viết mấy lời theo ông
Tháng ba xuân sắp hết rồi
Hè sang ngột ngạt,đầy trời tiếng ve
Nhớ ai nhớ đến gớm ghê
Cháy gan,cháy ruột,bến mê gặp người
Tháng ba hoa phượng đâm chồi
Thoảng cơn gió lạnh,bồi hồi nàng Bân
Ra trông vào đợi tần ngần
Thương Nam,nhớ Bắc,những lần mưa ngâu
Tháng ba sương đọng trên đầu
Côn trùng khắc khoải rầu rầu tàn canh
Lặng im,nỗi nhớ để dành
Vận câu lục bát rõ thanh đợi ngày
Vũ Văn Thịnh
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 16/03/2013 7:18:32)
Tháng Ba nếp tẻ đã đầy/Gạo chưa kịp xát cùng thầy Mấy câu:
THÁNG BA-HỘI LÀNG
Có thương cứ để trong lòng
Chớ phô ra vội người không chờ người
Ngắn dài cũng một bước thôi
Phải từ quen biết-yêu rồi-đến thương.
Hội làng như sợi tơ vương
Có mùa hoa gạo dẫn đường người xa
Ta về ta lại gặp ta
Ao làng chung bóng, gốc đa chung hình
Hội làng vừa mở đã linh
Câu thơ gọi bạn có tình có yêu
Biết còn vương vấn nhiều điều
Ngắn dài, to nhỏ, tin yêu - vừa vừa.
Tháng Ba thiếu thịt thừa dưa
Trai tài gái sắc say sưa tối ngày
Mấy lần nữa như lần này
Đời người hỏi được gặp may mấy lần?
CTN
 Nguyễn Quốc Dân - Điễnnguyenquocan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 15/03/2013 12:35:15)
Chào TG Trần Mạnh Tuân. Bài " Tháng Ba " hay quá! Xin gửi vào một nỗi niềm khi Tháng Ba đang đến:
THÁNG BA.
Nắng hạ đang về trời điểm xanh
Cỏ non mơn mởn khí trong lành
Phượng hồng ấp ủ nuôi thầm phận
Xoan tím đung đưa gợi mở tình
Thổn thức gái tơ len lén ngóng
Nôn nao trai đỏm vởn vờn quanh
Tháng Ba mờ ảo giao xuân hạ
Hồn dạt mông lung dáng mỏng manh!
Than ái!
NQD
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 15/03/2013 12:03:43)
HẸN THỀ...
Tháng Ba,ai nhớ nhớ ai?
Miền thương thăm thẳm trang đài ngẩn ngơ
Tình xưa hình bóng trong mơ
Khát lòng mặn cháy câu thơ...hẹn thề!
Phạm Tự
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ
(Ngày 15/03/2013 11:34:08)
Đôi dòng chia sẻ với thầy Trần Mạnh Tuân:
Nỗi niềm chi rứa Tháng Ba
Thầy còn đi dạy nơi xa chưa về
Nhìn bông gạo đỏ ven đê
Mong hoa phượng nở cho hè đến mau
Trông người mà chửa thấy đâu
Cháy lòng thầy với những câu thơ tình!
NĐT
 SongQue - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên
(Ngày 15/03/2013 10:53:17)
Đọc NỖI NHỚ THÁNG BA .
Ai dám bảo Thầy Tuân đã qua KỲ HOA GIÁP
Vẫn còn yêu cháy bỗng cánh phượng hồng
Vẫn con tim rạo rực... tiếng lòng...!
Vẫn còn tiếc một thời chưa tha thiết..?
và- " Nếu mà biết khổ thế nầy..
Xưa yêu say đắm để nay...không buồn...??? đúng không nào..?
Kính chúc Thầy luôn vui- khỏe...viết thêm nhiều thơ THÁNG BA nữa nhé!
Sông Quê
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 15/03/2013 9:04:51)
Chào Thầy Mạnh Tuân mở mạng đọc trang LBMN gặp bài thơ " Nỗi nhớ tháng ba " của Thầy tôi xin đồng cảm chia sẻ bài thơ của mình " Kỉ niệm tháng ba " mong được sự góp của Thầy và bạn đọc
KỈ NIỆM THÁNG BA
Tháng ba cây gạo trổ hoa
Rực Trời đỏ thắm quê ta...bến đò
Nhớ ngày thơ ấu hẹn hò
Gặp nhau hai đứa qua đò sang sông
Thơ ngây toàn chuyện viển vông
Vui thì má cư hồng hồng cười tươi
Dỗi hờn một tý lại thôi
Tung tăng tay nắm cả thời học sinh
Bao nhiêu tháng ba ...chúng mình
Đếm mùa hoa gạo bóng hình chung đôi
Nhìn em chúm chím làn môi
Mắt liếc e ấp, lòng tôi bồi hồi...
Tháng ba năm ấy xa rồi
Tôi là trai tráng của thời chiến tranh
Ra đi nhập khúc quân hành
Hẹn ngày chiến thắng, đợi anh trở về
Tôi đi biền biệt xa quê
Hơn mười năm đợi, tin về có đâu
Má hồng em đã chuyển màu
Qua đò tuôn lệ sông sâu một mình ...
MQQ Tháng 3/2013
|