Thứ tư, 24/06/2026,


Băn khoăn (Trương Nam Chi) (14/03/2013) 

BĂN KHOĂN


Trương Nam Chi

Nợ đời gánh nặng trần gian
Nợ người ánh mắt chứa chan ân tình

Nợ đời một kiếp phù sinh
Nợ người lỗi hẹn buổi bình minh lên

Nợ đời rau cháo mà nên
Nợ người giây phút lãng quên hững hờ

Nợ đời trả những vần thơ
Nợ người giả bộ làm ngơ sao đành!
T.N.C


_____________
Tác giả Trương Nam Chi (TP. HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903318188 - TP. HCM  (Ngày 18/03/2013 8:23:22)

TNC xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc, bạn thơ đã ghé thăm trang Lucbat.vn và đã lưu lại những phản hồi ủng hộ cho TNC, đó là niềm khích lệ rất lớn đối với TNC và trang Web Lucbat.vn.
Chúc mọi người vui khỏe và xin hẹn gặp ở những bài thơ Lục Bát mà TNC sẽ giới thiệu lần sau.
Kính,
Trương Nam Chi

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2013 18:09:00)

Góp đôi dòng với Trương Nam Chi:

VAY TRẢ

Vay thì nợ... phải trả thôi,
Cần, đi vay được tốt rồi xưa nay.
Húp quanh cháo nóng chuyện này,
Trả dần hết nợ tháng ngày thảnh thơi.

Đã lâm vào cảnh nợ đời,
Băn khoăn là phải... nợ người sao đây?
Sẵn thơ để trả nợ này,
Nợ người khất lại ngày rày năm sau!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 16/03/2013 11:34:00)

Với những dòng trong BĂN KHOĂN cho thấy NT là người đa đoan trân trọng lời ước hẹn :
" Nợ đời một kiếp phù sinh
Nợ người lỗi hẹn buổi bình minh lên.."...Thế đấy , nên suốt đời cứ mãi băn khoăn....?
LT xin chia sẻ cùng NT Trương Nam Chi đôi dòng nhé.!
Mong chị sẽ thanh thản, trải lòng vào thơ nhiều hơn nửa nha..

LỖI HẸN

Lỗi hẹn băn khoăn suốt cả đời
Năm canh trằn trọc chẳng hề vơi.!

Nợ đời chưa trả.?- Thôi đành chớ.!
Nợ người.? Xin giữ mãi người ơi.!!!

Linh Thy

  Tác Giả : Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 15/03/2013 4:51:52)

Đọc bài thơ BĂN KHOĂN về cái "Nợ đời..." của NT nữ Trương Nam Chi bạn đọc lăn tăn - trăn trở - nghĩ suy : Mình và mọi người đều vướng vào cái "Nợ đời..." muôn thuở...
Hà Đức Ái ứng tác bài thơ vui giao lưu với BTV: T.Nam Chi và các bạn yêu thơ nhân dịp Xuân Quý Tỵ đang trào dâng mùa Lễ hội và Thơ...

VAY TRẢ
Vay chi mà trả cho đời?
Chẳng qua ánh mắt - nụ cười xã giao

Vay thơ! Ý - TỨ thanh cao
Học nhau TÂM - ĐỨC ai nào dám quên?

Vay tình! Để được lên Tiên...?
Trả bằng duyên nợ - Bạc tiền đâu mua?

Vay đời! Đời trả thắng thua
Vay em! Anh trả vần thơ - Nợ tình...
Đà Lạt: 15-3-2013
Hà Đức Ái

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 15/03/2013 2:46:02)

NỢ
****
Biết bao nhiêu nợ với đời
Làm sao trả hết trời ơi hỡi trời.
Nợ đời hoá kiếp khi vơi
Nợ tình sau kiếp - chăng rời nỗi đau ?
Chia sẻ cùng TG
NTT

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 14/03/2013 20:57:37)

Ngập ngừng từng bước em đi giữa chiều dần mờ phai.. nắng nghiêng bờ giậu! Đã qua rồi thủa lên năm lên ba, bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn.
Một góc phố nơi em đã từng qua- muôn dấu chân người cũng đã một thời rộn rã! Lúc dêm về cũng lặng thầm trở trăn!!
... Em đang bước ung dung giữa đời, hoa kết nụ trên đường em đi- những sớm bình minh đã có muôn loài chim từ nơi xa kéo về bay cùng trời hót vang..! Em chợt đắn đo (băn khoăn) giữa bao la đất cùng trời...
Chợt nghe đôi bờ vai em gầy trỉu nặng! Bởi vì em cũng không là nàng tiên- Có muôn phép mầu!!
... Nợ đời trả những vần thơ
Nợ người giả bộ làm ngơ sao đành. TNC 14/03/2013

Phạm Phan Hòa- Điện bàn- Quảng nam.
Cảm ơn nhà thơ TNC rất nhiều! Dù sao nhà thơ cũng đã giúp tôi nhẹ cánh đời! Để bay lên...

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 14/03/2013 19:34:59)

Trong cuộc đời ai cũng phải có những phút giây "Nợ đời", "Nợ người"có những lúc sống trong no đủ, sống trong giàu sang nhớ thời cơ hàn, cơ cực.Lúc tưởng như Hạnh Phúc nhất lại nhớ đến lúc cô đơn.Chính vì những uổn khúc đó mà ai cũng phải BĂN KHOĂN suy ngẫm lại " Nợ đời, Nợ duyên"
Nợ đời.....nhiều lắm khó mà kể hết những gánh nặng trần gian, nợ bạc tiền, nợ ân nghĩa...vv từ khi trẻ đến lúc đã xế chiều ta mới ngẫm lại ta nợ đời những gì? ta đã trả được đến đâu?càng nợ nhiều ta càng có thêm tấm lòng bao dung, vị tha trong cuộc sống, nghĩ mà biết mình nợ những gì quả là điều khó, chỉ biết rằng ta còn nợ trần gian càng nhiều thì cuộc đời ta đến khi xế chiều mới thật sự thanh thản
Nợ Tình............khó lắm ai ơi
Một chữ tình thôi nhưng nó đã làm đau đớn không biết bao nhiêu trái tim,còn trẻ khi yêu: yêu và không yêu quyết định đơn giản lắm , thích là yêu không thích là có thể thôi ngay cũng được, sự chọn lựa của mình chỉ có một, mà lỡ làng rồi mới biết mình cái quyết định vội vàng của mình đằng sau nó là sự hối tiếc.
Cuộc sống vợ chồng có nhiều cái nợ hơn: Nợ duyên kiếp biết rằng trời se duyên có những đôi lứa khập khễnh lắm chứ,lúc đó thì chỉ muốn bỏ chạy nhưng:
Nợ duyên rồi em biết phải sao đây?
Đời người luôn luôn song hành trong ta 2 từ "nợ đời và nợ duyên" chị Nam Chi đã viết cái nợ nhỏ bé nhất trong cuộc sống, trong tình yêu, nhưng bên trong nó là những điều sâu kín trong lòng mà nợ đời, nợ duyên trải lòng mình vào đó theo cách khác nhau, người thì chỉ giản đơn , nhưng có người trả cả cuộc đời mà vẫn chưa hết...
Mượn thơ chị tôi cũng xin gửi chút đồng cảm vào bài thơ Băn Khoăn của chị.Cảm ơn chị đã cho độc giả trải lòng mình vào thơ, đồng cảm từ câu thơ rất đời thường mà thiếu nó chắc có lẽ Nợ Đời, Nợ duyên mọi người không biết trải lòng mình vào đâu.

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahô.com - 02413734341 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 14/03/2013 16:44:02)

LẤY TA TRẢ MÌNH

Trần gian gánh nặng nợ đời
Có thì đem trả, khó thôi ai đòi?

Phù sinh món nợ kiếp người,
Đêm còn thì trả, ai đòi bình minh?

Vợ chồng nợ kiếp ba sinh,
Hững hờ quên lãng nợ mình, của ta.

Nợ tinh thần trả thơ ca,
Nợ duyên đành lấy thân ta trả mình.

ĐPL
 

  trinh phu Da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 14/03/2013 15:17:50)

Xin được nối vài vần cùng bạn

"Nợ người giả bộ làm ngơ sao đành! "
Nợ đời một chút công danh
Nợ người "hờ hững" nên đành rẽ đôi
Nợ đời cải vũng nên đồi
Nợ người cái "dửng dưng…" trôi chẳng nhoà !

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/03/2013 14:39:08)


Chào Trương Nam Chi . Bài thơ Băn khoăn làm nhức nhối lòng người . Cảm tác viết đôi dòng chia sẻ :

NỢ AI - AI NỢ

Người đâu mà rộng tâm hồn
Biển đời nợ đến bồn chồn lòng a !

Nợ người - sông biển bao la
Tình riêng ai biết cho mà nợ đây !

Dù có trăm trái tim này
Cũng không chứa hết tình này - tim ơi !


Giữa biển tình cứ bơi bơi
Mà chưa gặp được bến đời chờ mong


Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/03/2013 14:33:39)

Bao nhiêu nợ đã trả rồi
Còn vương ánh mắt nụ cười người hoa ?
Phạm Tự

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 14/03/2013 13:21:01)


Nợ thì phải trả. Nợ đời trả đời, nợ người trả người
xin được chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi:

Băn Khoăn-trả

Trả đời những thứ dối gian
Trả người một chút bình an cho tình

Trả đời những thứ hư-sinh
Trả người những cuộc hữu tình dấy lên

Trả đời tuổi tác-có nên(?)
Trả người tìm đến: nhớ...quên...ơ hờ

Trả đời câu chữ-là thơ
Trả người. Ta tiếc ngẩn ngơ-cũng đành!

CTN

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kién Xương - Thái Bình  (Ngày 14/03/2013 13:06:29)

Xin chúc mừng nhà thơ Trương Nam Chi; Tôi mạn phép nối vần mấy câu

Nợ đời chưa trả hết đâu
Nợ người vương vấn,nỗi sầu đa mang

Nợ đời bao nỗi trái ngang
Nợ người tâm hợp,vội vàng chia xa

Nợ đời chìm nổi bôn ba
Nợ người lỗi hẹn, nhạt nhòa mưu sinh

Nợ đời vận khúc thơ tình
Nợ người tự dối lòng mình để quên

Vũ Văn Thịnh

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 14/03/2013 10:48:52)


Trương nam Chi tâm sự Nợ đời qua vần thơ quá hay.
Chúc em luôn có niềm vui thanh thản ,nhiều cảm tác mới nữa.
KH cũng chia sẻ đôi câu

Nợ đời lắm nỗi băn khoăn
Trả sao cho hết ta đành ...khất thôi

Hẹn gặp nhau ngày họp thường kỳ của CLB Lục bát_Saigon vào ngày 16/3/13 nhé.

Nợ đời trả những vần thơ
Nợ câu lục bát ta chờ gặp nhau...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 14/03/2013 9:56:39)

Tiếp nối đôi dòng với Trương Nam Chi:

"Nợ đời trả những vần thơ
Nợ người giả bộ làm ngơ sao đành!"

Nợ đời cơm áo ngọt lành
Nợ người những phút giây dành cho nhau

Nợ đời bắc nối nhịp cầu
Nợ người ánh mắt chia sầu góp vui

Nợ đời cùng với nợ người
Bao nhiêu chưa trả, suốt đời không quên!

NĐT

Các bài khác: