Thứ tư, 24/06/2026,


Áo Nàng Bân (Đỗ Thu Yên) (12/03/2013) 

ÁO NÀNG BÂN



Đỗ Thu Yên

Tháng Ba về... nhớ thêm lần,
Em đan chiếc áo nàng Bân tặng người.
Đan nỗi nhớ, dệt tình đời...
Buông lơi vạt áo... quyện lời nhớ mong.

Miệt mài ba tháng chẳng xong,
Như nàng Bân mấy tháng ròng... trời thương.
Nàng Bân hiền thảo mọi đường,
Cho trời rét lại... bất thường tháng Ba!

Tình em chiếc áo quê nhà,
Vội vàng anh chẳng đợi... qua Thu rồi.
Mùa Đông lạnh tiếp người ơi!
Vẫn đan chiếc áo... trọn đời Nàng Bân!

Đ.T.Y

________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 22/03/2013 12:11:12)

Đỗ Thu Yên xin cảm ơn các Thi huynh, Thi hữu đã đọc Bài thơ ÁO NÀNG BÂN và có thơ chia sẻ!
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/03/2013 10:22:30)


Từ ngày mặc áo ai đan
Diệu kỳ hơi ấm nồng nàn chở che
Chẳng còn đông lạnh tái tê
Có "bùa hộ mệnh" cận kề - áo đan.
....
Cảm ơn thi sỹ Thu Yên
Áo nàng Bân
với nỗi niềm sẻ chia!
Tiếc quá, mùa đông đã cạn ngày,
chẳng còn được mặc "áo nàng Bân"

 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/03/2013 16:18:56)


Chào Thu Yên - Bại thơ " Áo nàng Bân " rất tình cảm - Họa mấy vấn chia sẻ


Thương chồng đan áo nàng Bân
Lòng thương em giử trăm lần vào kim

Hạnh phúc thay Ai mà tìm
Được Vợ lo lắng - trăm nghìn vấn vương !

Áo đan , đan cả tình thương
Như chuyện cổ tích - Thiên đường - Tình yêu !

Dù đi trăm hướng ngàn chiều
Ấm lòng bởi áo người yêu tặng mình


Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/03/2013 10:02:15)


THƯƠNG...

Áo đan xong rét chẳng về
Nàng Bân thao thức...tái tê giọt sầu!
Nhủ lòng dành để năm sau
Ngờ đâu áo bị phai màu...Thương thay!
Phạm Tự

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 14/03/2013 7:28:43)

Cảm ơn Đồng đội Đỗ Quỳnh đã đọc ÁO NÀNG BÂN và có vần thơ rất hay!

Phụ nữ Việt rất đảm đang
Thủy chung, tần tảo, dịu dàng, nết na


Trời thương thêm rét tháng Ba
Bởi em hiền, chậm như là nàng Bân

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 13/03/2013 12:12:42)

Tình em chiếc áo quê nhà,
Vội vàng anh chẳng đợi... qua Thu rồi.
Mùa Đông lạnh tiếp người ơi!
Vẫn đan chiếc áo... trọn đời Nàng Bân!
***
Trời thương thêm rét một lần
Cho chồng mặc áo nàng Bân tặng người
Bõ công may áo trọn đời
Kỳ công em tặng áo người em yêu...

Các bài khác: