 Lê Minh Dung - leminhdungifc@gmail.com - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 13/03/2013 21:04:23)
Lê Minh Dung cảm ơn các thi hữu đã dành thời gian đọc thơ và đồng cảm với lmd.
Rất cảm ơn các chị Lục Thị Bích Hạnh, Chị Bùi Thị Bình, các anh Nguyễn Đức Tuỳ, Đặng Hữu Lượng, Nguyễn Thanh Hoàng, Phạm Phan Hoà, Ngô Thy Học, Huỳnh Hạ Long, Nguyễn Thanh Tùng, bác Vũ Văn Thịnh Kiến Xương...
Với các bài hoạ Đôi khi thật tuyệt.
Xin cảm ơn tất cả.
LMD
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình
(Ngày 13/03/2013 18:50:20)
Xin chào nhà thơ,Lê Minh Dung,bài thơ hay quá, xin có lời chia sẻ
Đôi khi trách phận mình nghèo
Cái mặt nhăn nhúm,cố leo lên trời
Đôi khi nuốt hận mà cười
Chỉ muốn báng bổ,thói đời hám danh
Đôi khi ôm cái để dành
Tiếc của giời cứ chòng trành mà câm
Đôi khi nước xiết sóng gầm
Xót xa bồi lở âm thầm mà đau
Đôi khi mơ ước mong cầu
Bon chen vụ lợi,nấp sau kiếp người
Đôi khi khôn dại trường đời
Phơi ra mua được tiếng cười thế gian
Vũ Văn Thịnh
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 13/03/2013 10:33:39)
VÀ ĐÔI KHI
************
Đôi khi cứ nghĩ vẫn vơ
Yêu chi cho lắm dại khờ nào hay
Để lòng khi tỉnh khi say
Tỉnh say - say tỉnh - đời này - Đôi khi.
Chia sẻ cùng TG
NTT
 Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh
(Ngày 13/03/2013 9:39:35)
Nghe Lê Minh Dung trải lòng, nghiệm vào mình có lẽ ai cũng rất nhiều "Đôi khi" như thế. và tôi cũng không ngoạilệ.Đôi khi cũng cứ ngẩng mặt hỏi Trời:"Cao xanh là thế mà trời vô tâm"; rồi cũng "Ừ thôi! Cứ nói cứ cười như không"...Rất may là đời này còn có thơ làm "tay vịn" để còn nhận được ra mình giữa bao la thiên hà.Xin chia sẻ cảm xúc này cùng tác giả "ĐÔI KHI":
Đôi khi màc cũng nhiều khi
Lấy thơ làm bạn quên đi mọi điều...
Còn thơ thì mãi còn yêu;
Còn lắm nhung nhớ; còn nhiều đắm say.
Dẫu cho trải mấy đắng cay;
Bao nhiêu khôn, dại; dở,hay kiếp người;
Dẫu cho bao chuyện khóc, cười
Vẫn tin có một chữ Người viết hoa
Dẫu cho "lạc giữa thiên hà"
Vẫn còn nhận được ra Ta giữa đời.
"Bon chen chi lắm" ai ơi?
Hư vinh lạc giữa đất trời bao la!
 Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình
(Ngày 13/03/2013 4:12:56)
Xin có mấy vần chia sẻ và đồng cảm với "Đôi khi" của Nhà thơ Lê Mình Dung.
*****
NHẸ LÒNG!
Trách mà chi , chuyện Đất Trời
Trách mà chi, chuyện có người vô tâm
Trách mà chi, phút lặng câm
Trách mà chi, khoảng âm thầm « có không »
Tình đời như một dòng sông
Tình đời như hạt mưa đồng … thủa xa
Tình đời giữa chốn hải hà
Mênh mông thế … có nhận ra tiếng hình
Thôi đành vậy, chuyện riêng mình
Ngẫm mà thôi để phân minh chuyện người
Khôn cũng đã, dại cũng rồi
Đời là canh bạc « Có thời »- « Hết Không »
Vương vấn chi … hãy nhẹ lòng !
 Ngô Thy Học - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng
(Ngày 13/03/2013 0:16:12)
"Đôi khi nhận ra bao điều trong cuộc sống: có niềm vui nỗi buồn ngày hôm qua và những lặng thầm sóng gió nơi con đường xa".
Vẫn tìm và vẫn cố gạn lắng tâm hồn mình theo mỗi bước hành trình cuộc sống. Một miền sáng tương lai!
Có lẽ khi nụ cười của nắng đã tắt thì chiều rơi vội vã bên khoảnh khắc giờ tàn. Con người lại cuốn mình trong cơn dông cuồng nộ để tìm nảy nở một vùng sáng an hòa hạnh phúc. Vậy mà vẫn đợi vẫn mong rồi tự trách mình, trách cuộc đời kiếp người hư vô!
"Tôi ơi! Khôn dại cũng đời
Ừ thôi Cứ nói cứ cười như không...".
Dập tắt len lói nỗi buồn để thấy mình yên vui cuộc sống.
Đôi khi đứng giữa đường tình
Trái tim phải chọn, riêng mình yêu thương!
Đôi khi lạc bước con đường
Ngẩn ngơ gom nhặt tình vương kiếp người!
Đôi khi nguyện ước cho đời
Nỗi buồn sẽ tắt nụ cười yên vui...!
Đôi khi mộng ước lứa đôi
Tình say chếnh choáng men môi mặn mà.
Đôi khi hạnh phúc trong ta
Mảnh tình ghép nửa hòa ca sum vầy...
 Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 12/03/2013 21:16:51)
(Đôi khi) trong lặng thầm mà nghe như mỗi bước chân Ai về rộn rã, đôi khi lời thương chưa ngỏ.. mà tiếng nhạc tình cứ trỗi khúc yêu đương !
... Em có về từ nơi con phố xa? Dốc phố núi mù sương nhìn không rõ mặt.
Ta như đang lạc lõng giữa nơi đông người- giữa đất trời bao la với muôn ngàn tinh tú.. ta đã cô đơn cùng với bóng mình!
... Đôi khi lạc giữa thiên hà
Ta tìm ta chẳng nhận ra bóng hình..
Lê Minh Dung- 12/03/2013
Và cũng có đôi khi hờn giận tình sông- gieo chi bên bồi bên lỡ? Còn ta.. ta vẫn mãi vô tư như ngày xưa bé dại đùa vui, nói cười- hạnh phúc khổ đau!!
ĐÔI KHI đã trở thành quy luật.
Là lời kinh cho người
Nguyện cầu!
Phạm Phan Hòa- Điện bàn- Quảng nam.
 Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình
(Ngày 12/03/2013 16:12:59)
Xin chào anh Lê Minh Dung
một bài thơ đầy nỗi niềm, cảm xúc xin đuơc chia sẻ cùng anh
đôi khi tôi chẳng là tôi
thấp cao lạc bước giữa đời bon chen
hư vinh là thứ hão huyền
để rồi còn lại... nỗi niềm thi ca
T.H
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 12/03/2013 14:09:27)
Xin chao Lê Minh Dung . Bài thơ đấy ắp tâm sự - chia sẻ cùng Anh :
Đôi khi ta thấy mủi lòng
Duyên mình sao cứ long đong thế này
Đôi khi say tỉnh , tỉnh say
Mơ sao ta được một ngày gặp em ( ! )
Đôi khi ngồi khóc bên đèn
Cuộc đời sao mãi tối đen thế này !
Đôi khi vặn bẻ ngón tay
Giận đời sao chẳng có ngày vinh quy
Xuôi chiếu con sóng cứ đi
Đôi khi ta muốn lạc đi suối ngàn !
Nhưng rồi lại thấy trần gian
Buồn thương , khổ ải , gian nan vẫn đầy
Nghĩ mình có đôi bàn tay
Cùng với trí tuệ - có ngày vinh quang .
Ôi đời đẹp đến miên man !..........
Chào - Hẹn gặp lại
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 12/03/2013 11:52:05)
Lâu rồi tôi mới đọc thơ Lê Minh Dung, có lẽ bài thơ này chứa nhiều cảm xúc nhất.
Tôi ấn tượng nhất 2 câu thơ:
"Đôi khi mình tự trách mình
Bon chen chi lắm hư vinh kiếp người"
Có lẽ cuộc sống ở thời nào cũng có bất công, những người lương thiện thì họ có một lòng tự trọng rất cao đẹp, còn những người bon chen thật nhiều để mình cũng có chỗ đứng trong xã hội bởi vậy bất công ngày càng nhiều.
Giá như.....Ai cũng biết "trách mình" một chút, cuộc sống sẽ thanh thản hơn rất nhiều
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ
(Ngày 12/03/2013 11:45:23)
Đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Lê Minh Dung:
Đôi khi đọc được thơ người
Bao điều tâm sự, những lời đắm say
Đôi khi chuốc đắng ngậm cay
Bỗng dưng gặp phải một ngày bão dông
Đôi khi lòng tự nhủ lòng
An nhiên tự tại, chẳng mong điều gì
Đôi khi...quý lắm đôi khi
Gặp người tri kỷ cũng vì yêu thơ.
NĐT
|