Thứ tư, 24/06/2026,


Miền đá thơ (Phạm Văn Tự) (12/03/2013) 
MIỀN ĐÁ THƠ
 
 
Phạm Văn Tự
 
 
Vui xuân về với Đồng Văn
Mênh mông tình đá xa gần vấn vương
Ngạt ngào tươi sắc rộ hương
Ngược xuôi tấp nập yêu thương nhớ lòng!
 
Má xuân e ấp ửng hồng
Nụ cười ánh mắt thắm nồng lời duyên
Xốn xang dìu dắt tiếng khèn
Ru lòng hồn đá nỗi niềm khát khao!
 
Bản xuân rực rỡ sắc đào
Ngẩn ngơ ong bướm... dạt dào tình thơ
Hẹn hò khao khát mộng mơ
Chứa chan hạnh phúc vô bờ… Xuân yêu!
 
Đêm thơ say đắm Kim – Kiều
“Tuổi trẻ - Tổ quốc”* sáng nhiều ước mơ
Niềm tin đỏ thắm sắc cờ
Sắt son son sắt ý thơ mặn nồng!
 
Rạng danh con Lạc cháu Hồng
Biên cương một dải vững lòng tiến lên!
Đồng Văn, mãi nhớ không quên
Đỉnh đầu Tổ quốc đẹp miền đá thơ…
 
Hội Thơ Rằm tháng Giêng Quý Tỵ
P.V.T
 
*Chủ đề Hội Thơ Việt Nam 2013
____________________
Tác giả: Phạm Văn Tự, ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình  (Ngày 14/03/2013 22:27:43)

Xin đuổi theo thầy Phạm văn Tự mấy câu cho vui văn nghệ với xuân nhé

Vui xuân quê nội Thái Bình
Bạn bè giấu kín một mình một chai
Đêm nằm thấp thỏm nhớ ai
Mà ngơ mà ngẩn,trải dài Đồng Văn

Hà Giang chốn ấy vũ vần
Mắt mờ Thắng Cố,phong trần Kiều Kim
Ngẩn ngơ khao khát kiếm tìm
Quê hương người ấy bóng chim xa vời

Buồn buồn cảnh cũ chơi vơi
Rời quê về với miền đồi Tam Sơn

Vũ Văn Thịnh




 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 12/03/2013 9:29:30)

Xin chúc mừng Thầy Phạm VĂN Tự với" MIỀN ĐÁ THƠ "
Đúng là người đem ánh sáng về với bản mường. Thơ thầy lúc nào cũng tự hào về quê hương nơi đỉnh đầu tổ quốc . Với tinh thần lạc quan luôn kiên trung, nhưng vẫn dạt dào tình xuân ...mơ, đào..vẫn ngát hương.!
Từ đất cuối mũi Miền Nam, LT xin đồng cảm đôi dòng..Mong sao " đá mãi nở hoa " nhé!

HOA TRÊN ĐÁ

Ngàn năm đá vẫn đứng trơ
Như ngàn câu hát, lời thơ quê mình

Đồng Văn đỉnh gió trung trinh
Biên cương một dải vẫn xinh cờ đào

Rằm Giêng, đêm hội xôn xao
Bản xuân rực rỡ sắc màu đá- thơ....!

Linh Thy.( B.T )

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 12/03/2013 9:04:43)

Cảm tác đôi dòng, chia sẻ với thầy Phạm Văn Tự:

Hẹn nhau về với Hội Thơ
Hà giang miền đá đợi chờ bấy nay
Lời thơ tiếng hát mê say
Dập dìu khèn sáo, càng ngây ngất tình

Môi hồng má thắm em xinh
Yêu thương cháy bỏng, niềm tin dạt dào
Sắc xuân rực rỡ vùng cao
Thắp bừng khát vọng, ngọt ngào tình thơ.
NĐT

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 12/03/2013 7:02:10)

Rạng danh con Lạc cháu Hồng
Biên cương một dải vững lòng tiến lên!
Đồng Văn, mãi nhớ không quên
Đỉnh đầu Tổ quốc đẹp miền đá thơ…

Bài thơ rất hay! Xin chúc mừng tác gỉa
Chúc mừng Miền đá thơ đỉnh đầu Tổ Quốc

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: