HƯƠNG XƯA
.jpg)
Diệp Vy
Em về Đà Lạt chiều nay
Khát khao thèm một vòng tay thủa nào
Thông buồn rủ lá trên cao
Gió se se lạnh, rì rào cơn mưa
Hoa Đào chớm nở lưa thưa
Bước chân lạc lõng – ngẩn ngơ kiếm tìm
Bóng dù cô lẻ lặng im
Lòng da diết nhớ cánh chim mịt mùng
Phương trời xa đó mênh mông
Còn chăng một chút tình hồng hôm nao….?
Trong em kỷ niệm dạt dào
Dư hương một thủa ngọt ngào yêu thương …
D.V
_________
Tác giả: Diệp Vy,
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
E-mail: minhkhiem.l@gmail.com
|
Diệp Vy chân thành cám ơn các anh Đ-H -Lương ,P-P-Hoà,Thanh -Tùng và bạn Linh Thy đã đọc ,cảm nhận và chia sẻ cùng Vy những tâm tình thân thiết và những câu thơ tràn đầy tình cảm .Mong rằng sẽ luôn nhận được những thân tình sẻ chia để có thêm nhiều sự đỡ nâng tinh thần .cám ơn LBC đã dành cho những người yêu thơ một ngôi nhà ấm cúng
NHƯ XƯA Một chút gió.. một áng mây! một cơn mưa sụt sùi. Diệp Vy thân mến.! |