Thứ tư, 24/06/2026,


Em đi xem hội (Đào Trọng) (11/03/2013) 
EM ĐI XEM HỘI
 
Đào Trọng
 
Em đi xem hội tháng giêng
Giọt xuân lất phất, giọt nghiêng giăng mùng
Sao em chẳng hẹn tôi cùng
Mình em, mưa  gió lạnh lùng, lẻ đôi
 
Đường chiều lắc rắc mưa rơi
Nào hay tôi vẫn đứng, ngồi đợi em
Ô nghiêng che lệch người chen
Mải say câu hát em quên lối về
 
Em tìm ai chốn hội quê
Tôi chờ em giữa bộn bề ngày xuân
Em đi vui cảnh phù vân
Tôi về chân vấp bàn chân của mình
 
Đền Đuổm –Thái Nguyên ,10/2/1973
ĐT
----------------------------------                                                                     
Đào Trong
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
ĐT:0978779728                                      
 Email:daotrong888@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0313516888 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 13/03/2013 11:54:52)

Xin chân thành cảm ơn các bạn Vu Nam, Đặng Hữu Lượng.Phạm Minh Giắng đã cho lời động viên về bài lục bát của Đào Trọng. Chúc các bạn vui khỏe,hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

  Vũ Nam - Ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 - Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 11/03/2013 16:49:37)

Lẽ nào? Anh thật vô tình.
Chiều hôm em đợi sau đình đó thôi.
Công khai sợ chúng bạn cười
Thầy u chưa tỏ, để người dèm pha.

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 9313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/03/2013 13:47:00)


Chào Bác Trọng .
Bài thơ thật là ri rỏm , cảm tác họa mấy vần chia sẻ :

VƯỚNG CHI ANH

Người ta đi hội - người ta ?........
Vướng chi anh viết lời ca tỏ tình
" Đi hội lòng Em đinh ninh
Có ai ấy nhỉ đang Rình mình đây "


" Tại vì cánh áo em bay
Tại vì mái tóc , ngón tay em dài
Tại vì em với đôi vai
Thon thon , trắng trắng , áo cài phất phơ ! "


Gặp từ đầu hội đến giờ
Hai chân cứ vấp - như nhờ chân ai !

Xin chào - hẹn gặp lại

 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 11/03/2013 11:37:26)

Vợ nhà chắc đã nhạt xinh
Về nhà mới ngẩn ngơ hình người ta
P.M.G

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 9313751378 - soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/03/2013 10:31:44)


Chào Bác Trọng .
Bài thơ thật là ri rỏm , cảm tác họa mấy vần chia sẻ :

VƯỚNG CHI ANH

Người ta đi hội - người ta ?........
Vướng chi anh viết lời ca tỏ tình
" Đi hội lòng Em đinh ninh
Có ai ấy nhỉ đang Rình mình đây "


" Tại vì cánh áo em bay
Tại vì mái tóc , ngón tay em dài
Tại vì em với đôi vai
Thon thon , trắng trắng , áo cài phất phơ ! "


Gặp từ đầu hội đến giờ
Hai chân cứ vấp - như nhờ chân ai !

Xin chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: