THƠ TỨ TUYỆT
Lương Sơn
ĐỢI
Đắm nhìn giọt nắng trong veo
Lung linh theo nhịp mái chèo lãng du
Đón em về phút giao mùa
Câu thơ anh đợi bên bờ Hương Giang…
SÓNG TÌNH
Thuyền em đậu bến sông Thương
Xao lòng anh nỗi vấn vương Ta – Mình
Em cười, ánh mắt long lanh
Tóc thơm hương lúa – hương tình, đắm say…
XUÂN XA
Cái mùa xuân ấy đã qua
Và em cũng đã rất xa… cái thời…
Dòng sông xanh, én đầy trời
Và em như vẫn suốt đời trong anh
L.S
______________
Tác giả Lương Sơn
Hội viên CLB lucbat Sài Gòn
Email: nguyenluongson1940@gmail.com