 Ngô Thy Học - hoanang090@gmail.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng
(Ngày 13/03/2013 23:08:11)
Hạnh phúc là những viên ngọc đẹp, tươi sáng của thế giới tình yêu!
Trong miền đất xanh trong hương lành đó, vẫn có trăm muôn sắc thắm, hoa đại ngàn rực rỡ; có thiên thu pha lê xuyên suốt và những làn nắng mỏng dịu dàng yêu thương... Nơi của tình yêu vĩnh hằng, chắp đôi cánh thiên thần Ngọc Nữ gieo miền mùa xuân.
"Ái tình" là vị thần tự do cho "một hạnh phúc"!.
Khi ta chạm tay gõ cửa thời gian... từng ánh mắt, môi xinh, nét cười thanh trong và một làn tóc mây nhẹ...Đã lưu luyến tâm hồn trái tim ta. Món quà mà thượng đế ban tặng có phải là niềm yêu thương đó không?
Tình yêu trong những giấc mơ ngọt ngào, êm đềm nhất! Dù thời gian cách trở đôi ta, dù biển cạn đá mòn... dù thế gian vật đổi sao rời! Nhưng tình anh và em vẫn mãi đậm đà môi son chữ tình. Tình yêu sáng mãi niềm tin chân trời bình yên!
Ngọt mềm giữa nắng Giêng Hai!
Cỏ xuân mắt biếc tình say gót hồng
Ái ân cơn gió chiều bông
Em cười xinh thắm, hoa son trắng ngần...
Dáng mềm nhụy phấn ong trần
Làn mây suối tóc cho chàng ngẩn ngơ.
Em tươi hoa chớm nụ mơ
Thiên thần nắng mới đợi chờ yêu thương!
 Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam
(Ngày 12/03/2013 22:11:20)
Nắng Cuối Chiều...
Hưng hức ngọn lửa hồng yêu thương! Thời gian cũng chỉ là chứng nhân. Tình anh trao em- tình người không giới hạn.
NẮNG CUỐI CHIỀU sưởi ấm lòng tôi khi tiết đông! Đã xua tan đi từng mùa dài giá lạnh..
Em hãy mãi cạnh đời tôi!
Hãy ở mãi bên câu; Gừng cay mối mặn! Ta cùng ấp ủ ngày đầu yêu thương- cho dù thời gian.. màu đã có nhạt phai nhưng hương yêu mãi mãi tỏa lan đậm đà!
... Nâng niu chút nắng cuối chiều
Dẫu hoàng hôn tắt, vẫn yêu cháy lòng. Nguyễn Vũ Duy Thức 09/03/2013.
PPH
Điện bàn- Quảng nam.
 Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 11/03/2013 17:11:40)
Đồng cảm và sẻ chia tâm tình cùng tác giả Nắng cuối chiều
Dẫu là giọt nắng cuối chiều
Vẫn trân trọng, vẫn thương yêu hết mình
Đôi ta sâu nghĩa nặng tình
Trăm năm lên thác xuống ghềnh có nhau
Thời gian gội trắng mái đầu
Tình ta mãi mãi xanh màu ... thủy chung!
Đặng Duy Phiên
 Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 0986514507 - 242A, Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
(Ngày 11/03/2013 15:25:11)
Đồng cảm với tác giả, tôi xin góp mấy câu gọi là “thơ tình của người cao tuổi”
MÌNH ƠI!
Mình ơi, mình hãy ngồi đây
Cùng tôi ăn miếng trầu cay đã nào.
Ngày xưa môi thắm má đào,
Lời ca tiếng hát ngọt ngào say mê.
Đường làng xanh ngắt hàng tre,
Bên nhau ta bước đi về sớm hôm.
Tảo tần với việc nhà nông,
Siêng năng cày cấy, nặng bông lúa vàng.
Ngày tôi tạm biệt xóm làng,
Bước chân mình tiễn, hai hàng lệ rơi.
Thương người chinh chiến xa xôi,
Nhà tranh, sớm tối mình ngồi chờ mong.
Còn đâu gót đỏ như son,
Tháng ngày chăm sóc đàn con nên người.
Ruộng đồng ngô, lúa tốt tươi,
Dù cho khô héo làn môi, hỡi mình.
Nhớ câu “ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu”
Tâm hồn chứa chất thương yêu
Dù cho tuổi đã về chiều mình ơi!
Nhẹ nhàng mình lại cùng tôi,
Nghiêng đầu chung chiếc gương soi thuở nào.
Lắng nghe tiếng gió rì rào
Cầm tay, tưởng đã lạc vào ngày xanh.
Cựu chiến binh Phan Liên Khê
Chủ nhiệm CLB thơ Quận 11, TP Hồ Chí Minh
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
(Ngày 10/03/2013 10:42:44)
Mắt mờ, chân chậm, lưng còng
Rờ rờ rẫm rẫm tìm phòng ái ân
|