Thứ tư, 24/06/2026,


Dòng sông ký ức (Linh Thy) (09/03/2013) 
DÒNG SÔNG KÝ ỨC
 
Linh Thy
Gió đưa mơ thắm về thành
Tháng ba dịu mát còn xanh đất trời
Về sông tuồi nhỏ mình chơi
Thoáng buồn, quên rớt lại lời bến sông?
 
Nay ta về lội ngược dòng
Tìm trong ký ức chiều đông muộn màng
Tình trôi, tình đến... ai mang?
Mưa cay khóe mắt, lật trang thơ Kiều
 
Trái tim con gái mãi yêu!
Dòng sông chưa nói...ít nhiều nhớ - quên..?!
LT
8/3/2013
 
--------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 12/03/2013 8:33:00)

TRỞ LẠI DÒNG SÔNG

Dòng sông ký ức mênh mang
Với thơ hòa nhịp ngập tràn mến thương

Thuyền về bến nước tình vương
Bao mùa giông bão gió sương vẫn nồng..!

Linh Thy rất cảm động khi được Diệp Vy, Ngọc Hà và các NT... đã cùng trở về với" DÒNG SÔNG..." có cả tuổi thơ và biết bao kỷ niệm một thời..để suốt đời nhớ mãi...!
LT kính chúc BBT, quý Thi hữu một năm đều được 4 mùa xuân nhé.!

Linh Thy. Kn những ngày tháng 3

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 11/03/2013 19:41:45)

Chào bạn Linh Thy
gặp lại bạn ở Dòng Sông Ký Ức. Câu thơ : " Nay ta về lội ngược dòng - Tìm trong ký ức chiều đông muộn màng ..."vâng - đúng vậy :con người ta thường hoài vọng về một thời đã qua đi và luôn luôn cảm thấy nuối tiếc .Xin chia sẻ cùng Linh ThY nhé :
Tôi đi tìm lại tuổi thơ
Vô tình đánh mất giữa bờ thời gian
Dòng sông ký ức mênh mang
Bên bồi bên lở -ngút ngàn nhớ thương

Diệp Vy

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 10/03/2013 21:50:23)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn NT Thanh Hải và BBT đã cho " DÒNG SÔNG KÝ ỨC " trôi về cùng Trang 6.8
Cảm ơn sự đồng cảm của thầy giáo NT : Phạm Văn Tự, Thái Tràng , Câycọvàng và các bạn thơ đã động viên . LT sẽ cố gắng nhiều hơn để vườn thơ xuân của chúng ta luôn rạng rỡ sắc hương nha.!

BẾN SÔNG XƯA

Sông Ngân hết đứng lại ngồi
Bến lỡ mãi nhớ, bến bồi vẫn thương

Ai về cuối nhánh sông Tương
Nhặt dùm tôi khúc tình vương...nhẹ nhàng..

Hương xuân níu ánh thiều quang
Tìm trong vô tận...muộn màng..nhớ quên..!

Linh Thy

 

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 10/03/2013 21:06:10)

Dòng sông ký ức - của LINHTHY đã gieo vào lòng bạn đọc bao cảm súc dịu dàng êm ái trước khung trời tháng ba làm người ta -Thoáng buồn quên rớt lại lời bến sông ,nơi một thời của người con gái. xin góp vài câu
...Thuyền về bến nước sóng xanh
Áo tơi ai mặc hóa thành cơn mưa
Ví dầu bao sớm bao trưa
triền đê dầu dãi bao mùa bão dông...
Xin chia sẻ cùng cô giáo nhé !
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 09/03/2013 15:52:51)

TÌM TRONG VÔ TẬN
( Họa thơ “ Dòng sông ký ức” của Linh Thy )

Hương xuân xao xuyến ngọt lành
Tìm trong vô tận…mong manh khoảng trời…
Bến xưa hình bóng chơi vơi
Vấn vương thổn thức một thời bên sông ?

Thời gian hờ hững xuôi dòng
Thương hoài kỷ niệm nhớ mong muộn màng
Mất còn vay trả đa mang
Giọt sầu đêm trắng dở dang phận Kiều !

Một đời khao khát tình yêu
Biển mênh mông sóng…bao điều nhớ quên !?

Phạm Tự
 

  THÁI TRÀNG - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A  (Ngày 09/03/2013 10:14:21)

Trái tim con gái mãi yêu.
Dòng sông chưa nói ít nhiều nhớ quên
Xin chúc mừng nhà thơ Linh Thy với những câu thơ tình nhẹ nhàng sâu sắc.
 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 09/03/2013 9:48:49)

Trái tim con gái mãi yêu!
Dòng sông chưa nói...ít nhiều nhớ - quên..?!
....
Ký ức xưa lặng buồn tênh
Nước lên nước xuống bồng bềnh nổi trôi
Quên...bến lở nhớ...bến bồi
Kiều thơ còn bói để ngồi ngóng trông?

Vài dòng góp vui với chị Linh Thy nhé!
 

Các bài khác: