Thứ tư, 24/06/2026,


Bờ vai (Nguyễn Thanh) (08/03/2013) 

BỜ VAI


Nguyễn Thanh

Anh ơi! Khao khát bờ vai
để em dựa những tháng ngày gió sương
để dìu em những dặm đường
những thương những nhớ những buồn những vui?

Chữ Tình nặng lắm em ơi
đã mang mang suốt một đời dài ghê
Chữ thương vương vấn câu thề
cứ say say mãi cứ mê mẩn lòng

Nơi đây của nhớ của mong
Một dòng sông với mênh mông Phật đài
Trải lòng cùng với ban mai,
đôi bờ vai đôi bờ vai,
đôi bờ...

Sông Hàn, 3/3/2013
N.T

___________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Đ/c: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 09/03/2013 16:31:40)

Xin cảm ơn NT Nguyễn Thanh đã viết bài BỜ VAI:
"- Anh ơi khao khát bờ vai
Để em dựa những tháng ngày gió sương.."
Vâng ! một bờ vai đúng lúc, hạnh phúc gấp vạn lần...!
LT xin được chia sẻ đôi dòng:

"- Phút buồn xin một bờ vai
Để làm điểm tựa bớt cay nhẹ lòng..!
Biển- Trời - Ta ... giữa mênh mông...
Đôi bờ vai ấy, có không... đôi bờ..???

Chúc NT luôn vui, viết khỏe thêm nhiều Đôi Bờ nữa nhé.!

Linh Thy . BT

  phamphanhòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 09/03/2013 0:32:25)

Một bài viết nhân ngày QTPN 08/03/2013..
Thật ngoạn mục, đầy ấn tượng!
Dành tặng ngày riêng em.. không hoa không sắc mầu, không men nồng cũng chẳng có chút hương thơm. Chỉ mỗi một đôi bờ vai rộng vạm vỡ theo chữ tình!
... Chữ tình nặng lắm em ơi
Đã mang mang suốt một đời dài ghê..
Năm tháng đã cho anh tình em! Thời gian mãi là sự cân bằng... Anh cứ mê mẫn- từ hương em tỏa lan nồng nàn, Say với men đời sẻ chia!

Em ơi! anh biết anh phải hòa từ tâm lẫn vào cuộc sống.. để hương tình mãi ngát say!!

...Một dòng sông với mênh mông phật đài
Trãi lòng cùng với ban mai,
Đôi bờ vai đôi bờ vai, đôi bờ

Cảm ơn nhà thơ! Nguyễn Thanh 08/03/2013
PPH
Điện Bàn- Quảng nam.

Các bài khác: